NHỮNG THÀY BÀN THỜI XÃ NGHĨA

Người Sài Gòn
Chuyện cái xứ luật rừng mang tên Thiên Đường Mù Việt Nam lúc nào cũng gay cấn, hồi hộp như những bộ phim nhiều tập, nào là Ba Ếch Dzũng cười hè hè nói đảng giao chứ mình không có xin không có đòi, nào là Bình Ruồi với cung cách quản lý tồi mà đòi ẳm giải Nobel, nào là Kim Tiến tỉnh như ruồi mặc cho chúng chửi đến tứ đại đồng đường, gần đây lại thêm con dòi Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh bị đem lên thớt xẻ thịt, tức thì nhảy ra một đống thày bàn, nào là lý do lý trấu thế này thế nọ nghe quải chè đậu gì đâu...
Chuyện gần nhất là Kim Tiến ký giấy phép nhập khẩu thuốc ung thư giả, trục lợi trên đầu trên cổ người bệnh, chuyện thằng Trịnh Xuân Thanh ăn cho mập thây thấy sắp bị rờ gáy trốn qua Đức nhờ một thằng đâm thuê chém mướn tố cáo Tổng Trọng xơi cả pho tượng vàng ròng hàng tấn, chuyện thằng nhóc Nguyễn Xuân Anh bị cách chức tại thành Đà sao mà chuyện nào cũng nghe có mùi thum thủm...
Một lô một lốc mấy ông thày bàn nhảy ra bàn tán lung tung, nào là vì thế này thế nọ, phe này đánh phe kia, nghe cứ như mấy bà hàng cá ngoài chợ buôn dưa lê mỗi khi ế khách!
Có gì đâu mà lạ?
Một cái đảng độc tài mang tên cộng sản mà không tham nhũng mới là chuyện lạ!
Nghe cho kỹ nè nấy ông thầy bàn:
Toàn bộ hơn 3 triệu đảng viên đảng cs không thằng nào mà không nhúng chàm, không tham lam, chúng đều ăn chia, đục khoét của công, tham nhũng trong quyền hạn được giao, hối lộ trong chức trách, thỏa hiệp trong bóng tối với những mưu ma chước quỷ bởi vì Việt Nam luật do chúng làm ra và chúng có quyền làm luật.
Đừng có ngồi đó mà bàn nữa mấy thầy bàn, có bàn thì bàn những chủ đề mà chủ nhân ông của mấy thày đang vờ vĩnh chơi cái tình vờ nè:
- Tàu Cộng tập trận trên Biển Đông sát Đà Nẵng sao không nghe ai lên tiếng cho người dân được biết?
- Fomosa vẫn tồn tại phá hủy môi trường hàng ngày hàng giờ tại VN sao không thấy ai tiếp tục lên tiếng?
- Ngộ độc thực phẩm do hóa chất Trung Cộng, con số ung thư tăng lên từng ngày sao không thấy ai bàn phương pháp nào khống chế, tìm hiểu nguyên nhân?
Mấy thày bàn vừa thôi, bàn nhiều chủ để lan man quá người dân người ta nói mấy thày là bọn lưỡi gỗ "Nói láo như Vẹm đấy!"
Gửi ý kiến của bạn