THIÊN ĐƯỜNG XHCN
NHỤC NÀO HƠN CÁI NHỤC NÀY?
con xế điếc của Rita Rasimaite đã bị anh em giang hồ Sài Ghềnh khoắng mất,huhu...
FB. Đinh Tấn Lực
“Hãy giúp tôi với! Tôi đã đạp xe xuyên Việt suốt 2 tháng và sau khi hoàn thành hơn 3.600 km, tôi cũng đến được Sài Gòn vào tối hôm qua. Đáng lẽ ra tôi đã phải ăn mừng cột mốc này thật lớn nhưng thay vì vậy, sáng nay tôi không thể nhịn được và bật khóc vì ai đó đã trộm mất chiếc xe đạp của tôi rồi...
Tôi không cần tiền, mà tôi chỉ muốn tìm lại được chiếc xe của mình vì nó rất tốt và đã đi cùng tôi qua nhiều chặng đường. Tôi đã nghĩ là mình sẽ mang theo nó khi rời khỏi Việt Nam và dùng nó cho những chuyến hành trình tiếp theo".
cô Rita Rasimaite chia sẻ trên một diễn đàn của người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM ngày 19/7/2017.
NGƯỜI VIỆT RA NƯỚC NGOÀI ĂN CẮP, HAY ĐỢI NGƯỜI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO ĐÂY MÀ ĂN CẮP, CÁI NÀO NHỤC HƠN?
Các bạn ở Quận 1, nếu còn hào khí NGƯỜI SÀI GÒN, xin giúp Rita tìm lại chiếc xe đạp Cannondale Quick 5 này. Hết lòng cảm ơn các bạn.
NHỤC NÀO HƠN CÁI NHỤC NÀY?
con xế điếc của Rita Rasimaite đã bị anh em giang hồ Sài Ghềnh khoắng mất,huhu...
FB. Đinh Tấn Lực
“Hãy giúp tôi với! Tôi đã đạp xe xuyên Việt suốt 2 tháng và sau khi hoàn thành hơn 3.600 km, tôi cũng đến được Sài Gòn vào tối hôm qua. Đáng lẽ ra tôi đã phải ăn mừng cột mốc này thật lớn nhưng thay vì vậy, sáng nay tôi không thể nhịn được và bật khóc vì ai đó đã trộm mất chiếc xe đạp của tôi rồi...
Tôi không cần tiền, mà tôi chỉ muốn tìm lại được chiếc xe của mình vì nó rất tốt và đã đi cùng tôi qua nhiều chặng đường. Tôi đã nghĩ là mình sẽ mang theo nó khi rời khỏi Việt Nam và dùng nó cho những chuyến hành trình tiếp theo".
cô Rita Rasimaite chia sẻ trên một diễn đàn của người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM ngày 19/7/2017.
NGƯỜI VIỆT RA NƯỚC NGOÀI ĂN CẮP, HAY ĐỢI NGƯỜI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO ĐÂY MÀ ĂN CẮP, CÁI NÀO NHỤC HƠN?
Các bạn ở Quận 1, nếu còn hào khí NGƯỜI SÀI GÒN, xin giúp Rita tìm lại chiếc xe đạp Cannondale Quick 5 này. Hết lòng cảm ơn các bạn.
Gửi ý kiến của bạn