THIÊN ĐƯỜNG MÙ
GIÀ SẮP CHẾT CŨNG CÒN PHẢI RA ĐƯỜNG LÀM VIỆC!
hình internet
Quyền Được Biết
Tại những quốc gia văn minh và phát triển, người già luôn được chính sách chăm lo chu đáo, cụ thể phụ nữ tại Mỹ khi bước vào tuổi 65 sẽ được lãnh tiền già, số tiền này trên 800 đôla/tháng nhằm đảm bảo cuộc sống của họ không bị khốn khó, thiếu ăn, ngoài ra còn những khoản trợ cấp khác như tiền ăn, khám bệnh.
Đã khổ như con chó ấy vậy mà bọn thợ viết trơ trẽn ca tụng tung hê bà cụ, chúng cùng nhau bốc phét đồng loạt làm cho ai cũng tưởng đó là một chuyện bình thường, thế nhưng thực tế đó là một chuyện bất thường vì không ai già cả lại muốn ra đường lao động kiếm sống ở độ tuổi 90!
Nếu họ có được trợ cấp đầy đủ thì họ có ra đường bán mặt cho đất, bán lưng cho trời không?
Tự suy nghĩ và tự trả lời đi mấy con vẹt xã nghĩa.
trích Truyền thông trong nước:
Thay vì sống dựa vào tiền lương hưu và con cháu, hiện nay, nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc và cống hiến cho xã hội.
Từ những vùng quê thanh bình cho tới những phố xá ồn áo, náo nhiệt, khi những người trẻ tuổi vẫn hối hả với các công việc mưu sinh của mình thì với những người cao tuổi, họ cũng có cho mình những công việc riêng.
Ở một góc phố nhỏ của thành phố Hà Nội có một người phụ nữ đặc biệt. Mặc dù đã 90 tuổi nhưng hàng ngày bà vẫn miệt mài với một công việc thú vị.
Bà chia sẻ: "Tôi là Nguyễn Thị Vân. Tôi bắt đầu dậy từ 4h30 sáng, mang đồ đạc, đi bộ xong và ngồi đây luôn bơm vá xe. Bão to mưa nhỏ vẫn ngồi, rét 10 độ cũng ngồi được. Tôi làm 20 năm rồi, vá cả xe máy cả xe đạp".
nguồn: http://soha.vn/cu-ba-88-tuoi-va-xe-tren-pho-ha-noi-va-cau-chuyen-khien-nhieu-ban-tre-xau-ho-20170215062105319.htm
Gửi ý kiến của bạn