TRÒ BẨN XỨ THIÊN ĐƯỜNG MÙ

Tin Lề Dân
Đây là trò bẩn mà bọn cs sao chép từ nước mẹ Tùng Của cũng như những âm mưu hèn hạ của bộ máy cầm quyền csVN, chúng luôn dùng những thằng côn đồ có số má, loại buôn bán xì ke ma túy, loại muốn chứng tỏ mình là cặn bã và quan trọng nhất bọn này đều có hồ sơ tiền án tiền sự, chúng dùng bọn này như một loại âm binh sai đâu đánh đó để có thể biến một cuộc biểu tình trong ôn hòa trở thành một hành vi tụ tập gây rối, có cớ để bắt người dân theo bộ luật rừng của chúng.
Để trị bọn này không có gì khó, mỗi đoàn biểu tình cũng tự tìm cho mình những đàn anh giang hồ, những thanh niên cảm tử hóa trang dấu mặt, hoặc thậm chí từ những người dân qua đường, khi cần thiết thì đánh nóng, đánh nguội những thằng mất dạy này sau đó mau chóng rời khỏi hiện trường.
Chỉ cần vài chục thằng âm binh nhập viện là bọn chúng co vòi vì biết quan thầy của mình cũng chẳng giúp gì được.
Để tranh đấu đôi khi chúng ta cũng cần phải đấu tranh, và việc đánh trả là điều kiện tiên quyết cần phải có chứ không thể nào gọi là "biểu tình trong ôn hòa" trong khi nhà cầm quyền không biết xem trọng người dân.
Gửi ý kiến của bạn