KHI SỰ TÀN BẠO ĐƯỢC CỔ XÚY
Sau khi giết bò, chó hoặc thú vật bằng những cung cách dã man bị nước ngoài lên án thì Việt Nam vẫn tiếp tục những cái được goi là Lễ hội đâm trâu trong đó người dân dùng những vũ khí thô sơ để giết chết các con vật hiền lành.
Đó có phải là nét văn hóa hay chỉ là những hủ tục mọi rợ còn sót lại trên hành tinh này mà đảng csVN cố tình duy trì để đầu độc thú tính của người dân được nhân lên bội phần?
Điều cần lưu ý là ngoài hai bộ luật Dân sự và Hình sự ra, hiện nay Việt Nam hoàn toàn không hề có đạo luật nào bảo vệ các sinh vật khác ngoài những công ước đã ký kết với Liên Hợp Quốc.
Đó là nét văn minh rừng rú mà cộng sản vinh danh, thật đáng buồn cho đất nước và con người Việt Nam!
nguồn: Tin Trong Nước
Gửi ý kiến của bạn