Mục sư Nguyễn Công Chính tuyệt thực đến ngày thứ 10,
sức khỏe suy yếu
GNsP (18.08.2016) – Mục sư Nguyễn Công Chính sức khỏe suy yếu, mũi luôn chảy máu mủ, hai mắt mờ hẳn và đang tuyệt thực đến ngày thứ 10 để phản đối những hành vi vi phạm nhân quyền của cán bộ trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương.
Ms Nguyễn Công Chính, một người có tiếng nói khác với nhà cầm quyền, bị tòa án kết án 11 năm tù giam với tội danh “phá hoại chính sách đoàn kết” Điều 87 BLHS, vào năm 2011 khi ông kiên quyết bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.
Cho đến ngày hôm nay 18.08.2016, Ms Chính đang tuyệt thực đến ngày thứ 10, đòi hỏi các cán bộ trại giam tôn trọng các quyền lợi cơ bản của thường phạm, đặc biệt là các thường phạm “không nhận tội” và không biết khi nào ông sẽ ngưng tuyệt thực. Bà Trần Thị Hồng, phu nhân Ms Chính cho biết trong chuyến thăm nuôi ông vào ngày 17.08.2016:
“Mục sư được hai cán bộ dìu ra ngoài để gặp tôi. Sức khỏe ông mệt mỏi, da trắng bệch. Ông nói rằng, ông và ba người đồng đạo đã tuyệt thực từ ngày 08.08 cho đến nay (ngày 17.08) được 9 ngày rồi. Trong những ngày tuyệt thực anh em chỉ uống nước lã nên sức khỏe của ông khá kém. Bên cạnh đó, bệnh huyết áp và bệnh viêm xoang mỗi ngày nặng hơn, thường xuyên chảy máu mủ, hai mắt của ông đã mờ đi nhiều.”
Tù thường phạm “không nhận tội” thường bị các cán bộ trại giam gây khó khăn như: không cho gọi điện thoại về nhà hàng tháng, không cho mua đồ căn tin, các đơn thư không được gửi về cho gia đình… Đó là các lý do mà Ms Chính đã tuyệt thực để đòi buộc các cán bộ tôn trọng các quyền cơ bản của tù thường phạm đã được Luật quy định. Bà Hồng nói:
“Ông nói rằng vẫn tiếp tục tuyệt thực [và ngưng tuyệt thực] khi cán bộ trại giam cho ông và các anh em khác gọi điện thoại về cho gia đình hàng tháng, [bởi vì] những anh em không nhận tội thì bên phía trại giam không cho gọi điện thoại về nhà hàng tháng. Những anh em không nhận tội không được mua đồ của căn tin. Cán bộ trại giam gây nhiều áp lực khó khăn về mọi mặt với những người không nhận tội trong đó có Mục sư Chính và ba anh em đồng đạo. Họ [cán bộ] sử dụng tù hình sự có những lời lẽ đe dọa đến tính mạng của ông. Họ dồn ông Ms Chính và một số anh em vào con đường khó, để ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe.” Bà Hồng nói.
Bà Hồng cũng cho hay, từ khi Ms Chính bị bắt giam cho đến nay đã hơn 5 năm mà chưa một lần nào Ms Chính được cán bộ trại giam cho gọi điện thoại về nhà mỗi tháng một lần 5 phút theo Luật định. Thậm chí, khi mẹ Ms Chính qua đời, ông mong muốn được gọi điện thoại về nhà để an ủi gia đình nhưng cán bộ trại giam cũng khước từ lời đề nghị của ông.
Trong thời gian Ms Chính bị giam cầm, ông luôn luôn lên tiếng bênh vực cho các tù thường phạm khi họ bị cán bộ trại giam chà đạp nhân phẩm, và ông đòi hỏi cán bộ trại giam phải tôn trọng nhân quyền của các tù nhân.
Gia đình bà Hồng mong muốn các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm nhiều hơn đến tình trạng của Ms Chính, cũng như sự an toàn của gia đình bà thường xuyên bị các viên an ninh rình rập và gây khó khăn.
Ms Nguyễn Công Chính, một người có tiếng nói khác với nhà cầm quyền, bị tòa án kết án 11 năm tù giam với tội danh “phá hoại chính sách đoàn kết” Điều 87 BLHS, vào năm 2011 khi ông kiên quyết bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.
Huyền Trang, GNsP