THAY ĐỔI THỂ CHẾ VIỆT NAM : BAO GIỜ ?
Nguyên Anh
Cụm từ thay đổi thể chế được nhắc đến nhiều trong bối cảnh chính trị Việt Nam thời gian gần đây, bắt đầu bằng chuyến đi Mỹ của Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, phó chủ tịch quốc hội cộng sản cho đến những phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng, đương kim thủ tướng độc tài Việt Nam thế nhưng thay đổi bằng cách nào và vì sao phải thay đổi?
Vì chính Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng csVN đã thú nhận chủ nghĩa xã hội là một giấc mơ hoang tưởng của những người thiên tả và y cũng cho biết đi hết thế kỷ này (thế kỷ 21) tức là thêm 84 năm nữa cũng chưa chắc gì thấy được !
Nói như thế thì chính người cộng sản VN đã thú nhận trước toàn thế giới rằng họ đang đi vào một con đường vô vọng và bế tắc, họ loay hoay xoay xở vẫn không tìm ra lối thoát vì nếu bỏ cái bảng hiệu đảng cộng sản xuống thì tất cả đều hiện nguyên hình là một bọn cơ hội chính trị, chúng hình thành các nhóm lợi ích, tranh giành và xâu xé nhau để chỉ cốt làm giàu bất chính cho bản thân và gia đình, vì ngay cả Bộ Chính Trị, cơ quan đầu não của đảng cộng sản vẫn không hề có một chút khái niệm gì về Quốc Gia và Dân Tộc.
Về độc lập và chủ quyền quốc gia thì đảng cộng sản gần như đã đầu hàng giặc khi chính thủ lĩnh của họ dâng hiến, há miệng lại mắc quai và một điểm yếu thế vô cùng quan trọng của họ là dù cố gắng vận động đến đâu vẫn không có một cường quốc nào chịu liên minh quân sự với Việt Nam để đạt tới một thỏa ước quân sự răng môi như Nhật & Mỹ mà chỉ có một quốc gia nằm khá xa địa lý nước Việt là Phillipine vừa cam kết chỉ vì Việt Nam là một quốc gia cộng sản.
Lĩnh vực kinh tế nước Việt Nam hôm nay thì sự khủng hoảng với đà suy giảm của thế giới đã trở nên nghiêm trọng, đằng sau những phát ngôn mạnh miệng về cái được gọi là tăng trưởng kinh tế Việt Nam chỉ là các khu công nghiệp của giặc ngự trị trên khắp lãnh thổ, dù sau hơn 2 thập kỷ đổi mới với phương châm “Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa” nước Việt Nam vẫn chỉ là một quốc gia nghèo thuần nông, những mặt hàng xuất khẩu chỉ là nông sản thực phẩm, thủy hải sản chế biến đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của hàng triệu mặt hàng cùng chủng loại trên khắp thế giới, ngoài ra hàng hóa của Việt Nam còn phải đối mặt với thuế suất cao ngất ngưỡng nếu không đặt chân vào cánh cửa TPP, chính sách bất cập với tầng lớp đảng viên cầm quyền đã không được minh bạch hóa qua nền báo chí tư nhân càng làm cho người nông dân điêu đứng, dù luôn tự hào là một quốc gia xuất cảng gạo lớn nhất thế giới thế nhưng đời sống người nông dân vẫn cơ cực, hình ảnh con trâu vẫn còn trên khắp đồng ruộng thay thế chiếc máy cày dường như mĩa mai cho cái gọi là công nghiệp hóa, cũng cần kể thêm với chính sách độc quyền ép giá không loại trừ chính những người cầm quyền đã ép giá người nông dân và làm hai giá để bán ra thế giới nhằm thu lợi bất chính mà không một ai được quyền lên tiếng.
Nền công nghiệp mà đảng cộng sản thường tự hào rêu rao là gì ?
chỉ là những nhà máy lắp láp của các tập đoàn tên tuổi có mặt trong nước thế nhưng do không có tầm nhìn xa họ chỉ mời gọi các tập đoàn tư bản quốc tế vào để bóc lột người công nhân Việt Nam với đồng lương rẻ mạt, hoàn toàn không có khái niệm về chuyển giao bản quyền thương hiệu nhằm tạo ra những sản phẩm cho riêng nước mình để góp mặt trên thương trường quốc tế, cho đến thế kỷ 21 mà Việt Nam vẫn chưa sản xuất thành công chiếc xe hơi riêng của mình dành cho người bản xứ (ngoài trừ nhà máy Vinaxuki đã chết yểu) hay nhìn một cách thậm tệ hơn thì ngay cả chiếc xe Honda, một chiếc xe gắn máy thông dụng có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm mà cho đến hôm nay trong nước vẫn chưa sản xuất được mới thấy cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là một nền kinh tế treo đầu dê bán thịt chó, những cái gọi là tự hào thành công kinh tế vượt bậc của Việt Nam chỉ là niềm tự hào hão huyền vay mượn trong khi đời sống của đại bộ phận người dân vẫn thuộc loại nghèo, đất nước bị xếp hạng cuối bảng thế giới !
Chưa hết, để có thể tiếp tục chính sách độc tài độc đảng, đảng csVN phải nuôi quân số hai lực lượng là công an và quân đội luôn duy trì ở con số khổng lồ nhằm có thể đàn áp các cuộc đấu tranh, biểu tình có nguy cơ làm lung lay chế độ, thế nhưng với một nền kinh tế lạc hậu, sự cạnh tranh không lành mạnh của khối doanh nghiệp quốc doanh đã chèn ép khối tư nhân khiến cho sự phát triển của Việt Nam sụp đổ hoàn toàn, những mặt hàng trong nước sản xuất không thể đối đầu lại hàng ngoại nhập với thuế suất quá cao, cộng thêm vào đó giá điện, nước, gaz và những loại nhu cầu cung cấp độc quyền khác lên giá làm cho sản phẩm phải đội giá, và khi cán cân cung cầu bị khập khiễng thì sự phá sản bắt buộc phải tới cho nên những doanh nhân chân chính thì tự tìm cho mình con đường rút lui chỉ còn lại bọn ma cô ma cạo, một số do độc quyền quốc doanh còn một số khác chỉ mở công ty để lừa gạt, bán hóa đơn làm giàu bất chính, điều đó càng góp phần làm cho nền kinh tế Việt Nam tuột dốc không phanh…
Để có thể trám lổ hổng thu chi đó đảng csVN đã mạnh tay bán nước, từ mỏ bô xít Tây Nguyên cho đến mỏ vàng Bồng Miêu, Phước Sơn, mỏ than Cẩm phả, mỏ dầu, và bất cứ mỏ gì bán được ngay cả con người cũng là sản phẩm trao đổi dưới mỹ từ xuất khẩu lao động, đem bán vô tội vạ cho đến cạn kiệt thế nhưng những đồng tiền mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước, con người Việt Nam đó hoàn toàn không được san sẽ đồng đều cho xã hội mà nó được dùng để chi trả cho hai hệ thống khổng lồ đang ngày đêm chống đỡ cho một chế độ độc tài đang đến hồi mục nát, rệu rã….
Trở lại với vấn đề thay đổi thể chế, có lẽ người cộng sản sẽ không bao giờ muốn thay đổi nếu vẫn êm ấm thụ hưởng tiền của bóc lột từ người dân thế nhưng họ đã cảm thấy chế độ đã rung rinh đến hồi sụp đổ cho nên mới tính nước cờ đi trước một bước, thay đổi thể chế để có thêm sự ủng hộ quốc tế, thay đổi để cứu vãn nền kinh tế Việt Nam và thay đổi để có thể cai trị trường kỳ.
Ai sẽ thay đổi thể chế ?
Người đang mạnh miệng kêu gọi thay đổi là Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng nước chxhcnVN, một người không đáng tin cậy với những phát biểu từ trong quá khứ cho đến hôm nay, thế nhưng nếu thật tâm ông ta muốn thay đổi thì sau khi thay đổi nước VNcs sẽ đi về đâu?
Trở thành một quốc gia dân chủ văn minh hay ông ta trở thành một tên phát xít kiểu mới ?
Điều đó còn nằm ở tương lai thế nhưng trong tình thế hiện tại để có thể thay đổi thể chế chính trị nước Việt Nam, một quốc gia đi theo chủ thuyết cộng sản Nguyễn Tấn Dũng bắt buộc phải dùng quyền lực của mình để khống chế và bắt buộc 16 ủy viên Bộ Chính Trị phải thần phục tuyệt đối, và nếu may mắn trong con người ông ta còn chút lương tri thì có thể giải tán đảng cộng sản và trao trả quyền lực về tay nhân dân, trưng cầu dân ý bầu ra một chính thể mới trên tinh thần dân chủ, khi đó họa may nước Việt mới thoát khỏi những vấn nạn hiện nay…
Người viết bài này hoàn toàn không tin cộng sản bao gồm từ chủ thuyết cho đến con người hay các hành động của họ, đặc biệt hơn đối với Nguyễn Tấn Dũng thì lại càng không đáng tin, tuy nhiên trên thế giới này có nhiều việc có thể xảy ra mà chúng ta chưa từng hay không dám nghĩ tới, nếu Nguyễn Tấn Dũng có đủ bản lĩnh để dẹp tan đảng cộng sản Việt Nam thì dù với những tội lỗi của mình đã gây ra từ trong quá khứ cho đến hiện tại Lịch sử nước Việt sẽ ghi:
- Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng nước VNcs đã giải tán đảng cs, một đảng phái độc tài đảng trị, trao trả quyền hành về tay nhân dân trong thế kỷ 21…
Tất nhiên nếu được như vậy thì ngày đó sẽ là ngày ca khúc khải hoàn cho Dân Tộc Việt Nam, họ có quyền chọn cho mình thể chế chính trị nào có thể dẫn đưa đất nước trở nên văn minh, hiện đại và hàng triệu con người Việt Nam xa xứ khắp năm châu sẽ cùng nhau về lại quê hương để làm việc, xây dựng, đóng góp và…được chết ngay tại chính quê hương mình !
Tất nhiên người viết bài này cũng sẽ có mặt, nhưng buồn thay đó cũng chỉ là một mơ ước xa vời phi thực tế….!
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150409/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tham-my/731762.html
http://nguyentandung.org/cai-cach-the-che-kinh-te-de-tranh-nguy-co-tut-hau.html