HÃY CHUNG TAY CỨU LẤY CHU NGỌC ANH

Lộc Dương
Dạo gần đây, ngày càng có nhiều dư luận trong và ngoài nước lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do ngay tức khắc cho ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng bộ Khoa học Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND/ TP Hà Nội. Trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thông tin đa chiều, hắn xin tóm tắt quan điểm của các luồng dư luận này như sau:
- Theo ông phó Tổng giám đốc UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hiệp Quốc) thì Chu Ngọc Anh là một người hiếm quý của nhân loại. Với nụ cười nịnh siêu hồn bạt vía của ông, thì theo thống kê, toàn trái đất chỉ có 2 người. Người kia đã chết năm 210 trước Công Nguyên, nay chỉ còn lại mình ông. Do đó UNESCO đề nghị thay vì bỏ tù ông, chính phủ VN cần phải hợp tác với UNESCO để vinh danh và bảo tồn ông.
- Hội Luật Sư Không Biên Giới thì chỉ ra rằng: Sau khi nhận túi tiền 200 ngàn đô la của Việt Á, ông Chu Ngọc Anh đã tính trả lại hoặc đem nộp cho nhà nước, nhưng vì bận bịu công việc nên ông quên. Mà quên chắc chắn không phải là tội. Ở đời ai không quên? Ngay trong bộ luật hình sự của VN cũng không có điều khoản nào khẳng định quên là một cái tội.
- Đồng tình với lập luận trên, Liên Đoàn Quốc Tế Bảo Vệ Trẻ Sơ Sinh còn đưa ra định nghĩa của Google: “Quên tức là không nhớ lại được, không còn lưu giữ trong trí nhớ”. Mà theo nhà sinh lý học nổi tiếng người Nga I.M. Sechenov: “ Nếu không có trí nhớ thì con người mãi mãi ở tình trạng của một đứa trẻ sơ sinh”. Do đó, nếu nhà cầm quyền VN tiếp tục nhốt Chu Ngọc Anh tức là đang nhốt trẻ sơ sinh. Điều này đi ngược lại với các Công ước quốc tế và là một tội ác đối với nhân loại.
Còn dư luận trong nước cũng có các ý kiến sau đây:
- Ông PTV, Nghệ An (50 tuổi đảng, hưu trí): Tôi rất thích chi tiết lúc Phạm Quốc Việt đưa túi tiền cho ông Anh, ông Anh nói “Tớ cảm ơn Việt”. Thật là một người lịch sự. Đảng ta người nói đạo đức thì nhiều nhưng người lịch sự thì ít. Cho nên ông Chu Ngọc Anh xứng đáng được khoan hồng và là một tấm gương cho toàn đảng học tập.
- Hội Điện Ảnh VN: Trước tình hình thiếu diễn viên nghiêm trọng, chúng tôi đã kiến nghị lên chính phủ đưa ông Chu Ngọc Anh về tăng cường cho Hội. Bởi vì ông ta ăn hối lộ vụ Việt Á từ thời còn làm Bộ trưởng KH-CN, mua căn biệt thự trăm tỷ trong khu đô thị Vinhomes, mà khi về làm Chủ tịch Hà Nội ông vẫn hót véo von, hỏi dàn diễn viên nước mình có ai đóng phim giống như thật được như thế chưa ?
Đó đây vẫn còn nhiều ý kiến, đề nghị trả tự do cho ông Chu Ngọc Anh. Hắn sẽ tiếp tục thu lượm các chính kiến này chuyển đến các bạn, để chúng ta cùng với nhau, chung tay cứu lấy một nhân tài hiếm hoi của đất nước.
Gửi ý kiến của bạn