‘ĐẢNG TA’ THỐI HOẮC MÀ CỨ BẮT NGƯỜI DÂN
PHẢI BỊT MŨI KHEN THƠM!
Hình minh họa: đảng thúi như... - nguồn Internet
Nguyên Anh
Lại thêm một phụ nữ thành hồ bị đám an ninh mạng rình mò và báo cáo để bọn côn an cộng sản truy bắt, kêu án theo cái điều 331 về tội danh: “Lợi dụng quyền dân chủ xâm hại lợi ích cá nhân, nhà nước…’” theo cái tư duy bất khả xâm phạm của bè đảng cộng sản Việt Nam.
Người phụ nữ này không phải là người đầu tiên và chắc chắn cũng chẳng phải là người cuối cùng!...
Đảng csVN trong thời gian vừa qua đã cho toàn dân thấy được đó chỉ là tập thể của những tên cơ hội, tham nhũng, từ thằng Việt Á buôn kit test lởm dùng bằng khen của tên TBT nguyễn phú trọng để làm bàn đạp làm tiền toàn dân với sự thông đồng của các CDC khắp tỉnh, thành, chưa hết nó còn ở tầm cao hơn với tên bộ trưởng Bộ Y Tế nguyễn thanh long, sau đó các chuyến bay được bọn bồi bút trong nước phét lác là ‘tự hào quá Việt Nam ơi, bay vào tâm dịch giải cứu công dân’, ấy thế mà mỗi công dân phải móc hầu bao ra chung chi cho tấm vé máy bay đội giá lên gấp nhiều lần, đáng nói hơn đây không phải là người Việt hải ngoại mà chỉ là những công dân Việt Nam đi lao động ‘làm giàu cho đất nước’, khi dịch xảy ra thất nghiệp, không có tiền cho nên mới về nước, thế nhưng để được đặt chân về đất mẹ thì họ lại bị ‘đảng ta, nhà nước ta’ tống tiền một cách tàn nhẫn.
Vụ án kit test và chuyến bay giải cứu theo tin trong nước thì đã gần như khép lại, nhưng những trò ma giáo điếm đàng lại lòi ra khi bọn an ninh csVN cho rằng có nhận nhưng chưa mở ra kiểm tiền là ‘không có nhận hối lộ’ (chu ngọc anh) và những lý luận mơ hồ khác để bao che cho những tên tham quan xã nghĩa cấp cao (nguyễn xuân phúc, phạm bình minh, vũ đức đam…). Còn những công dân nào đã đóng tiền thì coi như bị xù khi cái luật rừng csVN tịch thu tang vật xung vào công quỹ.
Cái này mà gọi là ‘đốt lò, chống tham nhũng’ thì quả là một vở bi hài kịch quá tuyệt vời với vai trò tổng đạo diễn là tên TBT già tham quyền cố vị.
Có thể nói gần 5 triệu đảng viên đảng csVN chỉ toàn là bọn sâu bọ, chúng đục khoét tài sản của toàn dân, của đất nước, không có đảng viên nào trong sạch mà chỉ có bọn chưa bị lộ và một thiểu số không có thực quyền để mà tham nhũng mà thôi. Điều đó cho thấy một chế độ độc đảng toàn trị sẽ là yếu kém vì không chấp nhận đa đảng cùng tham chính, không bị kiểm soát và không có nền tự do ngôn luận báo chí tư nhân và một nền tư pháp độc lập cho nên đảng dễ dàng chụp mũ bất cứ ai chỉ trích mình theo những điều luật mà họ đã đề ra như một nữ tù nhân đã nói ở trên.
Nhận xét một cách khách quan và công tâm lý do vì sao mà các cán bộ, đảng viên, và toàn dân Việt Nam đều lao đầu để kiếm tiền, dù biết là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cứ làm?!
Lý do chính là cơ chế: Giá – Lương – Tiền.
Trong chính sách ngu dân để trị đảng cs không muốn người dân giàu lên, bởi vì khi dân giàu sẽ đòi hỏi dân chủ và nhân quyền, cho nên nhà nước csVN duy trì hai loại giá trong việc điều hành đất nước, cơ chế đồng lương mà họ xây dựng lạc hậu và lỗi thời khi lương của TBT, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, và các cán bộ cấp cao chỉ trên dưới 1000 đôla/ tháng, tương đương chưa đến 10 ngày làm việc của một lao động phổ thông trên đất Mỹ. Còn những cán bộ, công nhân viên cấp dưới thì còn thấp hơn nữa tùy theo ngành nghề, giao động từ 6-15 triệu VND/tháng.
Để người lao động đủ sống, nhà nước csVN dùng quyền lực để kiểm soát và bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng cần thiết như lương thực, thực phẩm, tất nhiên điều này sẽ đem lại lợi nhuận vô cùng to lớn cho đảng khi hàng hóa xuất khẩu được tính theo giá thị trường quốc tế, còn chi trả cho năng lực sản xuất thì không bao nhiêu. Có thể thí dụ một kg gạo loại 1 trong nước giá chỉ khoảng 5000VND, nhưng cũng kg đó khi bán tại thị trường tư bản có giá thành gấp 5, 6 lần, tất nhiên vì cộng thêm thuế nhập khẩu và chi phí vận chuyển, nhưng cho dù có chi trả những phát sinh thì vẫn lời gấp nhiều lần hơn ở trong nước…
Để bình ổn giá cả thị trường nhà cầm quyền csVN cũng tạo ra sản phẩm để đưa vào dòng chảy tiêu thụ, nhưng điếm khốc liệt nhất, mâu thuẩn nhất, mà họ không bình ổn và kiểm soát được là giá vàng, ngoại tệ và thị trường địa ốc bong bóng vừa qua.
Nếu bình ổn, đè giá thành các mặt hàng xuống thấp thì vì sao đảng không đè luôn giá vàng, giá đô la, xăng dầu, giá nhà, để người dân dễ dàng sở hữu, xin thưa: những mặt hàng chiến lược đó giá cả không nằm trong quyền kiểm soát của đảng mà là của những tập đoàn tài phiệt nước ngoài, họ có quyền quyết định giá cả lên xuống hàng ngày, mà vàng, ngoại tệ là những loại quý kim ai cũng muốn sở hữu, không giữ vàng thì VND mất giá, không có ngoại tệ thì con cái không có quyền đi du học nước ngoài, còn giá xăng dầu thì có thể điều chính thuế suất trong nước lên xuống chút ít để người dân không nổi giận vì tiền của mình bị bốc hơi mau chóng.
Thế đấy, cái cơ chế Giá – Lương – Tiền này là đầu mối của vấn nạn tham nhũng, của lòng tham con người, nếu đồng lương một CSGT là 8 triệu mà vàng chỉ có 5 triệu đồng/ lượng cộng với sinh hoạt phí trang trải đầy đủ cho gia đình thì chả ai tham nhũng làm gì cho mất việc mà còn mang nhục, còn đồng lương thì chết đói mà lại không tham nhũng thì họa có mà điên!.
Đó cũng là lý do vì sao mà thế giới người ta không công nhận Việt Nam có một nền kinh tế thị trường tự do cho nên hàng VN vẫn tiếp tục bị áp thuế, vì thế muốn có một nền thị trường tự do đúng nghĩa thì nhà nước csVN bắt buộc phải đi theo giá cả của thế giới. Khi đó bài toán nan giải giá, lương, tiền sẽ phải có đáp án mới để người lao động trong nước có thể đảm bảo được cuộc sống như người dân tại các quốc gia khác và vấn nạn tham nhũng sẽ giảm bớt đi nếu Việt Nam đi theo quỹ đạo dân chủ và chấp nhận nền chính trị đa thành phần.
Chứ đảng cứ diễn cái trò hề ‘đốt lò, chống tham nhũng’ mà cứ giơ cao đánh khẽ như thế này thì nó thối còn hơn C…, mà C… thì nó thối quá, đảng ngửi một mình đi, chứ đừng có bắt toàn dân phải bịt mũi mà… khen thơm!.
Tham khảo:
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/44046/luong-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-thu-tuong-chu-tich-quoc-hoi-nam-2023
https://www.voatiengviet.com/