Mẹ ơi thương mẹ thương mười
Mẹ đem cơm gạo nuôi người chiến binh
Bây giờ đã hết chiến chinh
Đất vườn nó cũng chẳng tha
Lề đường xó chợ thân già nát 'mu'
Lột trần mẹ đến tận khu
Hạt cơm không đủ thuế thu mỗi ngày
Bây giờ thân mẹ trắng tay
Mồ cha mả mẹ ngày nay chẳng còn
Tự do dân chủ c.hết tròn
Nhân quyền cũng mất bồ hòn đắng cay
Lệ rơi sống kiếp đọa đày
Tan nhà nát cửa đau thay cuộc đời
Tương lai c.hết lặng tiếng cười
Gào than nỗi khổ vang trời vọng non
Mẹ ơi giờ cố mỏi mòn
Học thêm chữ hán để còn chờ trung
Xưa ngu làm mẹ anh hùng
Tin thằng cộng sản giờ khùng giờ điên!
Xuan Ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn