ĐẠO ĐỨC BOÁC HÙ!
ĐI XEM KỊCH
ĐI XEM KỊCH

Lộc Dương
Hôm qua là sinh nhật bồ nhí của hắn. Sau khi đưa nàng đi ăn sáng buffet cao cấp ở khách sạn Sofitel Metropole, Hà Nội xong, con chim hồng bé nhỏ của hắn mới ngóc mỏ lên hỏi: Rồi mình sẽ đi chơi ở đâu nữa hả anh? Hắn bảo: Mình sẽ đi xem kịch. Chim vui vẻ hẳn lên: Ôi thú vị quá, xem vở gì thế anh? Hắn đưa tay khẽ chạm vào má nàng: Xem vở “ Sâu Bọ Xử Án Sâu Bọ” đang trình chiếu tại toà án nhân dân thành phố Hà Nội.
Toà đông nghẹt người, nhưng không hề gì, hắn mua vé VIP nên được ngồi riêng, nhìn rất rõ mặt mấy con sâu đóng vai thẩm phán. Chỉ tay về phía các con côn trùng này, bồ nhí của hắn thích thú hỏi: Mấy con nhiều chân này là con gì vậy anh? Hắn ngạc nhiên: Hai con ngồi ghế Thẩm phán là con Rết chứ con gì nữa, độc lắm đấy. Còn mấy con ngồi ghế Bồi thẩm đoàn là con Cuốn Chiếu, thuộc loại vô hại, em không biết à? Nàng đỏ mặt: Từ bé em chỉ sống ở chung cư cao cấp, chả thấy rắn rết bao giờ. Nhìn về phía bàn của Viện kiểm sát, nàng reo lên: Ôi, mấy con chó Bông và Chi Hua Hua này dễ thương quá. Hắn bảo: Chúng nó ngậm đầy tiền rồi nên dễ thương thế đấy. Còn xử những vụ án chính trị, không ăn được đồng nào là chúng biến thành Bẹc giê với Pitbull ngay thôi. Cắn phát nào chết phát đó.
Vở kịch bắt đầu. 54 con sâu tham nhũng trong vụ án “chuyến bay giải cứu” được các chú công an cầm cây đập ruồi xua ra trước vành móng ngựa. Sâu nào cũng béo núc ních nhưng chúng diễn rất hay, rất nhập vai:
- Sâu Róm Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, đưa cặp mắt nai tơ ngơ ngác nhìn những chiếc lá vàng đang rơi ngoài cửa sổ toà: Em nhận hối lộ cả thảy 21 tỷ nhưng em không biết đó là phạm pháp. Nếu biết phạm pháp thì em thèm vào...
- Sâu Ăn Lá Phạm Trung Kiên, thư ký cho Thứ trưởng Bộ Y tế, thì ngây thơ, thật thà như đếm: Em nhận hối lộ 253 lần, tổng cộng 42 tỷ, nhưng em không biết đó là tiền gì. Em về đưa cho vợ. Vợ em cũng không biết đó là tiền gì, chỉ vỗ vỗ lên đầu em khen giỏi, rồi đem cất vào tủ. Con Rết chủ tọa mới vểnh râu lên hỏi: Sao không nộp lại khắc phục hậu quả? Sâu Kiên làm mặt buồn: Tiền em mua đất hết rồi. Với lại em cho ông chú họ vay 11 tỷ, mà em không biết họ tên đầy đủ và địa chỉ của ông chú ở đâu nên không đòi lại được. Xin toà thông cảm.
Tới sâu bọ xít Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đóng vai bi kịch thật tuyệt vời. Mới ngày nào còn hùng hùng hổ hổ, nay Sâu vặn mình, rút ruột ra mà khóc, nước mắt đọng thành vũng dưới chân: Em phạm tội chỉ vì quá thương người. Thấy ai sắp ở tù là em chịu không được, trái tim em cứ thổn thức. Lần này cũng vậy, em nhận 61 tỷ để ra tay cứu giúp đứa em gái nuôi, ai dè nuôi chưa kịp ăn thịt thì nó đã khai em ra. Đúng là “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán”. Em đang mang bệnh ung thư thực quản, nay lại còn chịu thêm nỗi oan trái này thì biết bao giờ em mới được về nhà để lo cho con cái đi du học ở Mỹ...hu hu hu...
Tới phiên con giòi Trần Việt Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Malaysia. Con giòi này miệng nhỏ, ăn ít nhưng ăn bẩn nhất trong đám. Nó chui ra từ đống cứt của 1900 tù nhân người Việt khốn khổ vừa được tụi Mã Lai thả ra. Trong đó đa số là gái Việt qua làm đĩ, trai Việt qua làm cu li không giấy phép. Vừa trườn vừa bò tới bục bị cáo, ngay cạnh vũng nước mắt của bọ xít Tuấn, giòi Thái cho biết 11 tỷ cứt bòn rút từ giai cấp nghèo kiết xác dưới đáy xã hội đã được chúng chia chác nhau trong toà đại sứ hết rồi. Riêng phần Thái ăn 580 triệu cứt nay xin ói ra hết, nộp cho nhà nước và xin được hưởng khoan hồng.
Nhưng hấp dẫn nhất là màn trình diễn của sâu Bướm Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự. Cô bồ nhí của hắn nhoài hẳn người về phía trước để nhìn cho rõ, nàng thốt lên: Chị Hương Lan hôm trước chụp hình đứng trước căn nhà mua ở Mỹ đẹp lắm mà, chân dài tới nách, sao bây giờ nhìn thê thảm, chân ngắn còn có một khúc? Bộ ai ở tù chân cũng tự động rút ngắn lại hả anh?
Sâu Bướm Hương Lan lúc mới bị bắt, nghĩ mình vẫn còn giá trị ống điếu Uỷ Ban, cho nên chối xoen xoét, không hợp tác với cơ quan điều tra. Miệng Bướm cứ leo lẻo rằng trước sau mình chỉ nhận một bó hoa và cái túi xách hiệu LV do doanh nghiệp tặng. Nhưng hôm nay đậu hai chân ngắn củn lên vành móng ngựa, sâu Bướm rủ đôi cánh nhợt nhạt xuống, thừa nhận mình đã nhận hối lộ tới 25 tỷ. Số tiền trên sâu Bướm đã chuyển qua Mỹ mua thêm nhà, chưa rút về kịp, cho nên chỉ còn 900 triệu nộp lại cho đảng và nhà nước.
Nghe tới đây, mấy con Chi Hua Hua nhảy chồm lên bục Kiểm Sát Viên sủa rộn ràng tỏ ý phản đối, đến nỗi con Rết chủ toạ phải nhe càng ra tuyên bố tạm ngưng xét xử để tất cả các loại sâu bọ có thời gian nộp lại tiền cho đảng. Nộp nhiều tù ít, nộp ít tù nhiều. Luật pháp ta rất coi trọng đồng tiền. Cứ nói thẳng ra như thế, mẹ nó, sợ gì.
Ra khỏi toà, bồ nhí của hắn lại thỏ thẻ vào tai hắn: Em nghe nói cán bộ ta luôn rèn luyện phẩm chất, học tập đạo đức theo gương bác hồ, rồi khi bổ nhiệm phải qua một qui trình đề cử chặt chẽ, chọn ra những cán bộ lãnh đạo có năng lực và đạo đức cách mạng. Nhưng sao trên thực tế, em thấy cán bộ cao cấp toàn là sâu bọ không vậy hả anh?
Nhìn quanh quất để biết chắc không có công an nào đứng gần, hắn mới nói nhỏ vào lỗ tai đầy lông măng và thơm phưng phức của nàng: Tại vì đảng là một đống cứt. Những người tử tế và lương thiện đã ra khỏi đảng. Còn lại toàn có giòi bọ mà thôi. Do đó muốn triệt sâu bọ thì đơn giản là phải triệt cái đống cứt này đi đã. Em hiểu không?
Bồ nhí của hắn nhoẻn một nụ cười, chả biết là nàng có hiểu không, nhưng hàm răng nàng cứ đều tăm tắp, trắng lắm, trắng như răng chó.
Gửi ý kiến của bạn