Nguyên Anh
Mỗi khi nghe cái đám dư lợn viên, đảng viên đảng csVN nói phét về cái ‘chủ nghĩa Mác-Lê Nin’, ‘tư tưởng hcm’ là tôi lại phì cười, cười cho cái sự cuồng tín ngu xuẩn của bọn thế hệ 1.000 năm tăm tối trong nước.
Nếu bọn chúng có đi ra nước ngoài thì đố có thằng nào dám phét lác về cái chủ nghĩa 'Mác-Lê', 'tư tưởng hcm' của bọn chúng, thậm chí có những quốc gia trong khu vực ai mà đeo huy hiệu cộng sản là bị trừng trị thẳng tay, hay nếu đến những quốc gia dân chủ, văn minh mà nói về những chủ nghĩa, tư tưởng cộng sản như chúng đang tuyên truyền thì người dân sẽ trợn tròn mắt nhìn bọn chúng kinh ngạc như là nhìn một loại quái vật thời tiền sử còn sót lại trong thời đại ngày nay…
Nói chung bọn chúng chỉ có nói phét để bịp người dân trong nước, người dân tin hay không thì không biết, nhưng lỗ tai thì cứ bắt buộc phải nghe, còn bên hông thì bị chúng dí nòng súng AK kè kè cùng cái còng số 8 thì bọn chúng có muốn nói hưu nói vượn gì lại chẳng được?!
Chủ nghĩa Mác-Lê của hai ông thánh tổ râu xồm lúc đầu cũng được Lê Nin phát động rộng rãi, khối csQT tin theo đa phần tại Đông Âu, nhưng chỉ sau vài chục năm là họ đã vứt nó vào thùng rác bởi vì cái chủ nghĩa cộng sản này chỉ đem lại bất công, đói nghèo và lạc hậu, duy chỉ còn bốn nước còn treo cái bảng hiệu cộng sản là TQ, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam.
Trong bốn quốc gia này thì Bắc Hàn không hề đi theo chủ nghĩa Mác- Lê mà họ đi theo chủ thuyết Chủ Thể của Kim Nhật Thành và đảng Lao Động Triều Tiên không còn được xem là một chính đảng cộng sản từ năm 2010. Tại Cuba, mặc dù cũng kiên định con đường đi lên XHCN nhưng lại không dùng chủ nghĩa Mác-Lê mà thay vào đó là Đường Lối Chính Trị của Fidel Castro, duy chỉ có hai nước còn dùng chủ nghĩa Mác-Lê là TQ và Việt Nam, tại TQ bên cạnh tư tưởng Marx – Engels – Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông thì Việt Nam cũng bắt chước y chang là tin theo chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng hcm làm nền tảng chủ đạo chính trị(!). Thánh tổ Lê Nin của đảng đây, khi nào thì đến Thánh hồ bị sập? - Hình Internet.
Chủ nghĩa Mác-Lê là một loại chủ nghĩa viễn tưởng không thực tế, bởi vì trên hành tinh này không thể có một xã hội bình đẳng tuyệt đối, nếu có thì chỉ có thể ở tại những bộ lạc nằm sâu trong rừng rậm, xa rời ánh sáng văn minh, tại đó họ chỉ cần săn bắn, hái quả làm lương thực sinh sống, cho nên họ không cần những thứ bậc, giai cấp xã hội, còn loài người văn minh theo nhịp tiến hóa đã tiến rất xa về phát triển, trong đó giai cấp là điều đã từng có từ xa xưa và bình đẳng chỉ có thể ở một vài khía cạnh nào đó chứ không thể nào là tuyệt đối như cái lý thuyết gia Các Mác-Lê Nin đã tưởng tượng ra.
Thực tế đã minh chứng chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ hoàn toàn trên thế giới, những quốc gia đi tiên phong trong con đường đi lên XHCN đã phá sản, họ phải thay đổi tư duy, đường lối, và hầu như tất cả những quốc gia đã từng là cộng sản đều đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà ngày nay có thế nhìn thấy như Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan…; thậm chí ngay cả Nga cũng không còn tin theo chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa của Mác-Lê thì những ai còn ca tụng chủ nghĩa này chỉ có hai lý do, một là bọn thần kinh tâm thần hoang tưởng, hai là bọn lưu manh chính trị mà thôi, chúng vay mượn cái chủ nghĩa này để bịp dân, hù dân và ngồi trên đầu trên cổ nhân dân.
Về TQ và Việt Nam, hai quốc gia vay mượn chủ thuyết ngoại lai Mác-Lê thì phải nói thẳng là cả hai đều treo đầu dê, bán thịt chó, bởi vì ngoài bảng hiệu thì là quốc gia cộng sản, nhưng bên trong bọn chúng nó đã thay màu thành tư bản, làm ăn với tư bản và thậm chí còn yêu chuộng cả xã hội tư bản. Chúng chỉ làm màu cho ra vẻ mình còn là cộng sản, nhưng thực chất bọn chúng đã tự diễn biến, tự chuyển hóa, khi sử dụng và yêu thích những sản phẩm của xã hội tư bản hàng ngày.
Bởi thế, mỗi khi tôi nghe mấy tên dư lợn viên đăng đàn nói phét về cái chủ nghĩa Mác-Lê thì không khỏi buồn cười, nhưng sau những giây phút ngắn ngủi ấy thì lại ngậm ngùi cho hàng chục triệu con người Việt Nam đang phải gánh chịu sự tuyên truyền xấc láo cùng sự khủng bố có hệ thống của bộ máy cầm quyền.
Và tôi cũng chợt nhớ đến một câu nói của ai đó đã từng nói rằng: “người cộng sản nói láo xoen xoét, nói láo mà không biết ngượng mồm” quả không hề sai!,
Vì thế cụm từ phản động mới chính là dành cho bọn chúng: - đảng csVN, một cái đảng đi ngược với trào lưu tiến hóa của loài người.