Nói Với Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà

Trần Công Lân
Nhân dịp câu chuyện Hanni Phạm xảy ra cho thấy con người, lịch sử, văn hóa, chính trị vẫn luôn luôn quấn quýt bên nhau cho dù hơn 47 năm trôi qua về thời gian và không gian từ trong nước VN cho đến người Việt khắp nơi trên thế giới.
Đối với những người trẻ hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) thì họ đã học hỏi được gì từ thế hệ cha anh sau hơn 47 năm (hai thế hệ). Đã có rất nhiều thành phần thuộc VNCH (quân nhân, công chức) đã quên bài học lịch sử: chiến tranh, tù đày, tỵ nạn... để vui vẻ trở về du lịch VN. Tuy nhiên vẫn còn một số ít giữ vững tinh thần nhất quyết không trở về khi cộng sản Việt Nam (CSVN) còn cai trị. Vậy thì tuổi trẻ VN hải ngoại học được gì?
Để tìm hiểu và phân biệt về lằn ranh giới giữa Quốc Gia và Cộng Sản thì phải hiểu về dân tộc qua lịch sử và văn hóa vì kẻ thù (CSVN) không phải chỉ nguy hiểm trên chiến trường mà âm mưu thâm độc được trải bày khắp ngõ ngách của đời sống. Có thể các bậc phụ huynh cũng đã chỉ bảo cho các bạn một phần bản chất của CSVN nhưng đó là vốn liếng từ thời VNCH. Hiện nay CSVN cũng thay đổi vì thời thế thay đổi thì chiến lược, chiến thuật của CSVN cũng thay đổi. Cái không thay đổi là máu độc tài, tàn ác, thâm độc và vì không thể đứng vững một mình nên sẵn sàng làm tay sai cho Nga, Trung Cộng để tồn tại.
Đối diện với cộng sản dựa vào tánh Ác để tồn tại thì chúng sẽ không ngần ngại gì trong hành động vì cái gọi là lương tâm con người đã không còn. Do đó chuyện hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc, nhân quyền, dân chủ... sẽ không bao giờ thành tựu khi đảng CS còn hiện hữu hay hóa thân dưới tên hiệu khác.
1. Nhìn lại bản thân
Một khi tự nhận là "hậu duệ VNCH" thì bạn phải biết từ đâu, vì sao có VNCH 1954-1975 và vì sao VNCH sụp đổ. Từ đó bạn tìm hiểu về CSVN và đồng minh Mỹ. Với hoàn cảnh hiện tại của bạn, thì bạn đã chọn con đường nhưng còn hành trang? Sự chuẩn bị của bạn như thế nào để đi con đường thiên lý đó? Tinh thần và thể chất? Sinh kế và lý tưởng, đừng lầm lẫn chúng với nhau.
Bạn phải có sinh kế, có gia đình, có trách nhiệm với xã hội, quốc gia mà bạn đang sống. Sẽ còn bao nhiêu thời giờ và năng lực cho "hậu duệ VNCH"? Đó là thực tế.
Chọn lý tưởng để sống và theo đuổi thì dễ nhưng để thực hiện thì vô cùng khó. Bạn sẽ mất nửa đời người để tự lập, tự học và nửa đời người còn lại để đi tìm giải pháp, có khi đến cuối cuộc đời cũng tìm không ra. Đó là lý do một số người làm bậy vì thấy thời gian đã hết mà lại muốn để lại "cái gì" cho hậu thế.
"Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu". Khoác màu áo "hậu duệ VNCH" thì dễ nhưng để làm gì mới là khó? Đem nước Việt trở về với chế độ Cộng Hòa là giấc mơ của bao nhiêu tổ chức chính trị hải ngoại, mà có thể cha anh của bạn cũng đã từng tham dự, và thất bại.
Vậy bạn sẽ học bài học quá khứ như thế nào?
2. Bài học quá khứ
Có những bài học trong quá khứ đã không được ghi lại mà chỉ là truyền miệng vì khi chiến tranh xảy ra trên đất nước nghèo nàn thì không có phương tiện và thời gian để ghi nhận tội ác đã xảy ra. Mà truyền khẩu thì có thể thêm bớt, thêu dệt mất đi sự thật.
Tuy nhiên lớp người sau có thể tìm hiểu qua lý thuyết (chủ nghĩa cộng sản) và thực tế đang xảy ra (chiến tranh Syria, Ukraine) để xét rằng lời truyền khẩu đúng hay sai.
Ngay tại VN thì chuyện phá bỏ nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, nghĩa trang quân đội (VNCH) Biên Hòa, miếu thờ đại tá Nguyễn Đình Bảo, Kontum... cho thấy dã tâm của người CSVN.
Bạn có thể không chấp nhận phương cách đấu tranh của cha anh (vì cho là quá khích) và chuyện về VN du lịch hay gặp mặt người CSVN là bình thường vì đã sinh trưởng nơi xứ người thì bạn thấy trong chính trị hai phe đối nghịch gặp nhau thảo luận thì đâu có gì khác? Vậy thì bạn đã tìm thấy đường lối đấu tranh mới chưa? Bạn sẽ đấu tranh theo thuyết Âm-Dương, Ngũ Hành hay dùng chiến tranh điện toán (0 & 1) với "Open AI", "Chatbot" ?
3. Hành trang lên đường
Bạn sinh trưởng tại một quốc gia quá tự do, dân chủ và đó là một cạm bẫy nguy hiểm không kém gì kẻ thù cộng sản. Xã hội Mỹ là bãi chiến trường cho mọi tôn giáo, chủng tộc, sắc tộc, lý tưởng...là nơi Thiện-Ác phân tranh không biên giới. Chọn một lối sống để tiếp tục được gọi là "hậu duệ VNCH" là điều rất khó. Công dân Mỹ không chỉ có trách nhiệm với nước Mỹ mà có trách nhiệm với nền hòa bình thế giới và sự tồn vong của nhân loại. Nước Mỹ có nhiều cám dỗ về vật chất lẫn tinh thần, bạn phải tu thân dưỡng tánh như thế nào để khỏi lầm đường lạc lối? Sách vở, kiến thức thì rất nhiều nhưng để chọn lựa những gì thích hợp cho cuộc sống và mục tiêu bạn chọn là điều khó. Ít nhất các bạn cũng phải học những sai lầm, thất bại của thế hệ cha anh đã trải qua. Vượt qua những trở ngại đó đôi khi cũng mất cả đời người.
Để đi trên con đường dài thì hành trang của bạn phải nhẹ, đơn giản. Để chống lại kẻ thù thâm độc, nguy hiểm thì bạn phải có trí tuệ. Để có thêm bạn, bớt thù thì bạn phải khôn ngoan, tế nhị. Tất cả những điều kiện đó, bạn không thể học được từ trường học, cho dù bạn có tốt nghiệp với trình độ cấp nào đi nữa, bạn vẫn phải học ngoài đời: thực tế đời sống.
Hãy tìm lại di sản của VNCH: Khẩu hiệu "Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm" vẫn còn đó. Không có bè đảng, không có tôn giáo. Tất cả vì dân như Phan Bội Châu đã nói, chỉ Duy Dân mà thôi. Hãy xây dựng dân trí như Phan Chu Trinh đã đề nghị. Để được như vậy thì bạn phải "Tự thắng để chỉ huy" bản thân của bạn.
Hãy tìm về cội nguồn dân tộc qua ca dao, tục ngữ của tiền nhân để lại suốt hàng ngàn năm lịch sử. Hãy tìm hiểu vì sao CSVN không thể tiêu diệt nhạc vàng của VNCH vì đó là văn hóa, tình cảm của con người Việt Nam. Hãy tìm hiểu vì sao CS dùng ngôn ngữ kỳ quặc, ngu xuẩn để ngu dân, mở đường cho Hán hóa xâm lăng. Hãy tìm hiểu vì sao CSVN phải bám Trung Cộng để tồn tại? Phá vỡ mối liên hệ đó là cô lập CSVN.
Hãy lên đường.
4. Nhận diện kẻ thù
Một khi bạn xác nhận là "hậu duệ VNCH" là bạn chấp nhận cho kẻ thù tìm đến. Vậy bạn đã nhận diện kẻ thù ra sao? Như thế nào? Có thể là bạn chưa là mối đe dọa nguy hiểm cho sự tồn tại của chúng để kẻ thù phải ra tay nhưng lằn ranh đã phân chia chiến tuyến. Vậy bạn hãy học tập để nhận diện kẻ thù. Bạn không phải về VN đối diện với chúng mới biết kẻ thù ra sao. Hãy soi gương để thấy những yếu đuối, sai lầm của bản thân chính là kẻ thù trong nội tâm. Hãy nhìn vào cộng đồng Việt Nam (CĐVN) hải ngoại để thấy những kẻ nằm vùng, làm lợi cho CS. Những kẻ đi hàng hai đã tiếp tay phá hoại VNCH và vẫn còn tiếp tục xuất hiện tại CĐVN. Ngay cả những người tự nhận là chống cộng một cách ngu si, ấu trĩ cũng là một cách làm lợi cho CS. Nếu không loại trừ những kẻ nội thù thì chưa cần phải ra trận, bạn đã thua rồi.
Nhìn vào cuộc chiến Ukraine, bạn có thể thấy sự tàn bạo của cộng sản Nga. Nhìn vào chương trình canh tân Tây Tạng cũng như cải tạo dân tộc Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) bạn đã thấy cộng sản Trung Hoa còn thâm độc hơn CS Nga. Nhìn vào đất nước Bắc Hàn thì bạn thấy CS Bắc Hàn còn tàn bạo hơn Trung Cộng, Nga. Nhưng nhìn vào CSVN bạn thấy gì?
Dĩ nhiên CSVN học tất cả bài học của đàn anh CS nhưng thêm vào đó là tính hèn hạ. Tàn bạo, hiểm độc, gian ngoan... còn có thể đối trị được nhưng tính hèn hạ mới là nguy hiểm vì đó là cách CSVN luồn lọt để thoát nguy và phản công. Sự kiện CSVN không dám ra mặt chống Trung Cộng, không dám kêu tên kẻ thù phương Bắc, xóa sổ lịch sử VN về những cuộc chiến chống Bắc phương. Cấm dân chúng kêu tên hay biểu tình chống Trung Cộng, sát hại ngư dân VN mà chỉ gọi là "tàu lạ" cho thấy sự hèn hạ của CSVN đến tột cùng. Nhưng đó chính là sự khôn ngoan của CSVN để tồn tại. CSVN thay nhau cầm quyền qua nhiều thế hệ, vậy thì những chủ tịch đảng, chủ tịch nhà nước sau khi cầm quyền sẽ đi về đâu? Sau khi bóc lột dân để giàu có và gửi con ra nước ngoài thì chúng cũng âm thầm "du lịch" để sống trà trộn trong CĐVN hải ngoại, ai biết?
5. Nhận diện đồng minh
Các bạn sinh trưởng trên đất Mỹ, mang trách nhiệm của công dân Mỹ trước khi nhận trách nhiệm với quá khứ VNCH. Nếu nền dân chủ Mỹ suy yếu, bị đe dọa thì việc xây dựng dân chủ cho một nước VNCH khác thật xa vời.
Ngay cả thiên tài cũng không thể phân thân làm hai được. Các bạn phải chọn một trong hai lối đi: Cũng là hậu duệ VNCH nhưng đi vào sinh hoạt trong bối cảnh của nước Mỹ dù là chính trị, kinh tế, văn hóa... hay đi vào CĐVN, xã hội VN. Đó là cánh tay phải và tay trái. Hai bàn tay phải hợp nhất thì việc xây dựng một VNCH mới thành hình.
Hiểu về nước Mỹ cũng là cơ hội để học hỏi vì sao có tháng 4/1975. Đó cũng là nguồn gốc của CĐVN. Các bạn là gạch nối giữa xã hội Mỹ và CĐVN. Xây dựng CĐVN vững mạnh như cộng đồng Đại Hàn, Do Thái... cũng là trách nhiệm của các bạn. Nếu CĐVN vững mạnh trên đất Mỹ, có sự ủng hộ của chính quyền Mỹ thì cuộc đấu tranh cho VN tương lai mới có kết quả vì chống cộng không phải chỉ là CSVN mà còn là Trung Cộng đứng sau lưng CSVN nữa. Diệt cộng sản không phải là tại một quốc gia mà là quốc tế cộng sản (cộng sản đã chết và tái sinh tại Nga, Nicaragua). Đó là con đường dài, rất dài mà bạn phải đi qua trước khi đối diện kẻ thù CS.
Hãy đi mãi.
6. Xây dựng niềm tin
Để đi trên con đường dài vô tận đó, bạn phải xây dựng niềm tin vững chắc. Đó không phải niềm tin tôn giáo nhưng có giá trị lâu dài như những kẻ vác thánh giá theo Chúa hay tìm sự giải thoát cho nhân loại. Thời đại của văn minh khoa học đã đẩy lùi giá trị của tôn giáo.
Không phải vì tôn giáo mất giá trị mà vì những kẻ lãnh đạo tôn giáo, những kẻ nhân danh tôn giáo chỉ là những kẻ phá hoại tôn giáo nhanh nhất. Chính giáo không còn mà chỉ còn là tà giáo. Bởi vì tôn giáo là xây dựng con người. Nếu bạn không xây dựng bản thân thì tôn giáo chẳng giúp ích gì được. Nên nhớ rằng xung đột tôn giáo cũng đã góp phần làm suy yếu VNCH trong cuộc chiến 1954-1975.
Nếu bạn không có lương tâm để sống lương thiện thì bạn sẽ không biết phân biệt thực, hư trong đời sống xã hội. Giáo dục ngày nay chỉ là giúp bạn có kiến thức chuyên môn để có việc làm. Giáo dục để làm người là tự học. Quan sát là khởi điểm và chung điểm của giáo dục. Giáo dục là khởi điểm và chung điểm của Chính trị. Chính trị là điều hành và thiết kế nhân sinh. Xã hội loài người đòi hỏi hòa bình, hạnh phúc. Hòa bình và hạnh phúc không chỉ riêng cho một dân tộc, quốc gia mà là thế giới vì thời đại toàn cầu thì một là tất cả và tất cả là một. Xây dựng lại một nước VNCH là con đường đấu tranh chính trị mà các bạn phải đi khi đã tự nhận là "hậu duệ VNCH"?
7. Con đường tương lai
Sẽ có người hỏi bạn: “các anh, chị sẽ tìm (xây dựng) một nước VNCH như thế nào?”. Thật khó trả lời khi con đường còn quá dài, quá gian nan để có thể nhìn thấy tương lai một nước VN sẽ như thế nào. Nhưng đó không phải là trách nhiệm của các anh, chị quyết định. Đó là toàn dân VN quyết định. Nhưng đó cũng là đề tài cho CĐVN hải ngoại thảo luận chứ không thể để nước đến chân mới nhảy. Nhất là những ai đã từng sống với CSVN và nay sống với dân chủ, tự do trên đất Mỹ không thể để những kinh nghiệm sống đi vào quên lãng. Chúng ta có muốn VN thành một "tiểu bang" của Mỹ? Hay chúng ta sẽ là một nước Nhật hay Hàn quốc thứ hai? Chúng ta sẽ đối phó như thế nào với lân bang Miên, Lào và đặc biệt Trung Hoa (cộng sản hay không cộng sản)? Hiện tại chúng ta có thời gian, có điều kiện để thảo luận mà không làm thì cũng uổng công làm một kiếp người.
Kết
Con người sống để học hỏi, để thăng tiến. Chính vì thế con người mới có lịch sử, văn hóa, khoa học, triết học trong khi kinh tế, xã hội, chính trị (hay quân sự) chỉ là bãi chiến trường để thử thách tâm hồn và thể chất của con người. Hãy tìm thấy an bình, hạnh phúc cho chính bạn trước khi bạn đi tìm và đem lại cho người, cho dân tộc, nhân loại. Đã có kẻ thất bại chính trị mới đi tu thay vì đi tu (bản thân) rồi mới làm chính trị (tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ). Hãy tìm hiểu vì sao thời gian là Xuân, Hạ, Thu, Đông và đời người là Sinh, Lão, Bệnh,Tử thì những chu kỳ (vòng tròn) trong cuộc đời là gì? Phải chăng là những vòng xoắn ốc để đi đến một nút kết? Phải nhập cuộc để hiểu (giáo dục) và ý thức (ngoại lý) để ra khỏi vòng luân hồi thì bạn mới thoát khỏi mọi vướng mắc của cuộc đời để cứu đời.
Chúc bạn may mắn.