Cháy sáng lòng nhau như một nhiệm mầu
Sinh viên nơi đâu cũng ở tuyến đầu
Tự do đẹp như tâm hồn giấy mới
Đốt cháy tìm nhau con tàu lịch sử
Kỳ hạn lâu rồi lịch sử đâu chờ
Tự do đẹp như cách mạng giấy trắng
Đứng lên đi thời sinh viên trong trắng
Bước tới mau cùng nhau xuống lòng đường
33 năm vang vọng yêu thương
Những bà mẹ người thầy phi thường
Thế giới ngả mũ tinh thần quật cường
Bước tới vì nhau xây dựng tương lai
Zero-Covid vang vọng tang thương
Những người mẹ khóc con không nhà thương
Thế giới mỏi mòn hoà bình có không
Phóng thích sợ hãi đốn ngã độc tài
Có là kiếp giun xéo quá cũng quằn
Đã quá lâu nếm văn hoá chuồng trại
Thế hệ cúi đầu phải chịu nhân tai….
Nguyễn Thị Thanh Bình
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn