VIỆT NAM THANK GIVING CÁM ƠN AI?

Quyền Được Biết
Chuyện nước Việt Nam cộng sản chuyên bắt chước những cái hay xứ người là chuyện chỉ xảy ra trong thời cái đảng thổ tả mang tên cộng sản cai trị, theo đó bất cứ cái gì của nước người ta chúng đều sao chép đem về làm bản sao cho xứ mình. Từ thờ dương vật bên Nhật cho đến những buổi lễ trong văn hóa thế giới, tất tần tật đều đem về Việt Nam để cùng ăn mừng, sau đó một bộ phận dân đen ngữa mặt lên trời kênh kênh hãnh diện là Việt Nam ta nào thua kém!
Ngày lễ Thank Giving 11-24 cũng vậy, trước tiên là đám doanh nhân bán hàng lẻo lự giăng bảng sale mấy chục phần trăm nhân lễ Tạ Ơn, nhân dịp này, nhân dip nọ, khắp thành phố, còn đám dân trong nước cũng hò reo tranh nhau đi mua hàng giá rẻ nhưng nào có biết cái hàng giảm giá của VN chỉ là những loại hàng tồn kho, kém phẩm chất, hàng ngâm, hàng ngậm...
Lễ Tạ Ơn Việt Nam thì người dân ngoài đi mua hàng giảm giá còn tạ ơn ai? tạ ơn cái gì? và ai sẽ là người được cám ơn?
Không ai biết, nghe người ta nói tạ ơn thì mình tạ ơn thôi, còn tạ ơn ai thì cũng chả cần biết, rách việc...
Lễ Tạ Ơn của nước Mỹ nhằm ghi nhớ và tôn vinh những ngày đầu lập quốc khi những di dân đến vùng đất này được người da đỏ cưu mang, giúp đỡ sản xuất nông nghiệp và sau khi thu hoạch mùa màng họ làm Lễ Tạ Ơn để chứng tỏ mình nhớ ơn những người giúp đỡ mình trong bước đầu khai hoang.
Còn Việt Nam từ xưa đến nay đâu có ai giúp mình, tự sinh, tự sống, tự bươn, và tự chết thì tạ ơn cái gì?!
Nếu có thì chỉ có những đứa tư bản đỏ, những đứa công dân cộng sản giàu lên nhờ chức quyền ban phát, chúng nó làm lễ tạ ơn để cám ơn cái đảng ôn dịch csVN đã giúp chúng thoát xác từ những thằng bần cố nông trở thành tầng lớp đại gia, tư bản, chúng cám ơn đảng đã cho chúng có cơ hội tràn vào miền nam sinh sống, cho chúng có nhiều đặc quyền đặc lợi của loại công dân hạng nhất, loại dân cai trị, còn đại đa số người dân còn lại chỉ là loại công dân hạng 2, loại dân bị trị mà thôi.
Thành ra chúng nó ăn mừng Lễ Tạ Ơn còn có lý, chứ người dân nghèo hèn, người lao động tối mày tối mặt, người công dân bị trị hạng 2 mà nói ăn mừng Lê Tạ Ơn một cách vô thức thì nghe nó mỉa mai làm sao!...

Quyền Được Biết
Chuyện nước Việt Nam cộng sản chuyên bắt chước những cái hay xứ người là chuyện chỉ xảy ra trong thời cái đảng thổ tả mang tên cộng sản cai trị, theo đó bất cứ cái gì của nước người ta chúng đều sao chép đem về làm bản sao cho xứ mình. Từ thờ dương vật bên Nhật cho đến những buổi lễ trong văn hóa thế giới, tất tần tật đều đem về Việt Nam để cùng ăn mừng, sau đó một bộ phận dân đen ngữa mặt lên trời kênh kênh hãnh diện là Việt Nam ta nào thua kém!
Ngày lễ Thank Giving 11-24 cũng vậy, trước tiên là đám doanh nhân bán hàng lẻo lự giăng bảng sale mấy chục phần trăm nhân lễ Tạ Ơn, nhân dịp này, nhân dip nọ, khắp thành phố, còn đám dân trong nước cũng hò reo tranh nhau đi mua hàng giá rẻ nhưng nào có biết cái hàng giảm giá của VN chỉ là những loại hàng tồn kho, kém phẩm chất, hàng ngâm, hàng ngậm...
Lễ Tạ Ơn Việt Nam thì người dân ngoài đi mua hàng giảm giá còn tạ ơn ai? tạ ơn cái gì? và ai sẽ là người được cám ơn?
Không ai biết, nghe người ta nói tạ ơn thì mình tạ ơn thôi, còn tạ ơn ai thì cũng chả cần biết, rách việc...
Lễ Tạ Ơn của nước Mỹ nhằm ghi nhớ và tôn vinh những ngày đầu lập quốc khi những di dân đến vùng đất này được người da đỏ cưu mang, giúp đỡ sản xuất nông nghiệp và sau khi thu hoạch mùa màng họ làm Lễ Tạ Ơn để chứng tỏ mình nhớ ơn những người giúp đỡ mình trong bước đầu khai hoang.
Còn Việt Nam từ xưa đến nay đâu có ai giúp mình, tự sinh, tự sống, tự bươn, và tự chết thì tạ ơn cái gì?!
Nếu có thì chỉ có những đứa tư bản đỏ, những đứa công dân cộng sản giàu lên nhờ chức quyền ban phát, chúng nó làm lễ tạ ơn để cám ơn cái đảng ôn dịch csVN đã giúp chúng thoát xác từ những thằng bần cố nông trở thành tầng lớp đại gia, tư bản, chúng cám ơn đảng đã cho chúng có cơ hội tràn vào miền nam sinh sống, cho chúng có nhiều đặc quyền đặc lợi của loại công dân hạng nhất, loại dân cai trị, còn đại đa số người dân còn lại chỉ là loại công dân hạng 2, loại dân bị trị mà thôi.
Thành ra chúng nó ăn mừng Lễ Tạ Ơn còn có lý, chứ người dân nghèo hèn, người lao động tối mày tối mặt, người công dân bị trị hạng 2 mà nói ăn mừng Lê Tạ Ơn một cách vô thức thì nghe nó mỉa mai làm sao!...
Gửi ý kiến của bạn