Tin Trong Nước
Thông tin tức từ báo Tuổi trẻ, ngày 28/8, Phòng cảnh sát cơ động – Công an TP Hải Phòng cho biết anh Đỗ Nhật Nam (21 tuổi, công tác tại Phòng cảnh sát cơ động – Công an TP Hải Phòng) đang nằm viện chờ phẫu thuật sau khi bị một người lạ mặt ném đá dẫn đến vỡ xương má trái.
Trước đó, khoảng 23h30 ngày 27/8, một xe bán tải chở cán bộ cảnh sát cơ động đi tuần tra đêm, khi đang chạy trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau cầm đá ném vào bên trong thùng xe rồi bỏ chạy.
Lãnh đạo Phòng cảnh sát cơ động cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để truy tìm người ném đá gây thương tích cho anh Nam.
Theo báo Vnexpress, một nguồn tin cho hay, công an đã xác định được danh tính, địa chỉ và đang truy tìm thanh niên trên. Trước khi ném viên gạch to từ phía sau thùng xe vào nhóm cảnh sát, người này chở một cô gái rồi đột ngột dừng xe thả xuống đường. Hiện, cảnh sát đã làm việc với cô này.
Trước đó cũng tại Hải Phòng, cảnh sát cơ động Phạm Văn Tuyền trong lúc truy đuổi nhóm thanh niên đi xe máy đánh võng trên đường Lạch Tray đã bị một thanh niên bất ngờ đập gạch vào mặt, gây thương tích nặng.
(Theo Đời Sống Pháp Luật)
QĐB-Gieo gió thì gặt bão, đây là những chiến công oai hùng lừng lẫy của đội côn đồ mang số hiệu 141, do đó không có gì lạ khi người dân tương cho bọn chúng cục đá !