GÓC NHÌN TỪ TRONG THIÊN ĐƯỜNG MÙ*
Hình minh họa: Trong lòng quốc gia nằm trong top 'đáng sống nhất thế giới', các em thiếu nhi phải bươn chải ra đời kiếm tiền bằng nghề bán vé số từ rất sớm. Nguồn hình Internet
Phạm Minh Vũ
Liên tục là sự trợ giúp cầu cứu của người nông dân khi lên mạng để kêu gọi giải cứu nông sản tại Bắc Giang, dưa hấu hay dứa có nguy cơ phải đổ bỏ vì dịch bệnh.
Hình minh họa: Trong lòng quốc gia nằm trong top 'đáng sống nhất thế giới', các em thiếu nhi phải bươn chải ra đời kiếm tiền bằng nghề bán vé số từ rất sớm. Nguồn hình Internet
Phạm Minh Vũ
Liên tục là sự trợ giúp cầu cứu của người nông dân khi lên mạng để kêu gọi giải cứu nông sản tại Bắc Giang, dưa hấu hay dứa có nguy cơ phải đổ bỏ vì dịch bệnh.
Hôm nay, tôi ngồi quán cà phê cóc, chứng kiến cảnh một bà cụ dáng vẻ gầy nhom, chân đi cà nhắc áo quần lấm luốc trên tay cầm tập vé số đi bán, vào tới bàn nào cũng bị xua đuổi như đuổi tà, vào quán đối diện thì bị chặn ngay cửa và đuổi đi.
Lấy xe ra về, ngang qua ngã tư gần nhà thấy một chị trên tay bế em bé chắc còn đỏ hỏn, mấy bữa thấy 2 mẹ con đi bán vé số, nay thì ngồi ngã tư để xin, chắc là bán vé số không ai mua?
Nhiều ngày vừa qua, dịch cúm Corona* lại đe dọa trở lại Việt Nam, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nên mọi người đều sợ hãi, và người ta giới hạn đến mức tối thiểu mọi tiếp xúc ở nơi công cộng. Ai cũng sợ lây nhiễm khi bị chào mời hay mua bán từ nguồn lây là những người bán hàng rong trên đường phố và trong các quán xá. Điều này ảnh hưởng đến người nghèo ngay tức thì, nhất là những người sống bằng việc buôn bán trên đường phố, cho nên hình ảnh người nghèo, bán hàng rong thêm một lần bị kỳ thị, đồng nghĩa rằng cuộc sống khó khăn hơn, cho nên cuộc sống của người nghèo mong manh hơn bao giờ hết. Từ nghèo giờ qua đói, từ bán vé số chuyển qua ăn xin.
Trong bài viết chính phủ ăn mày, có một comment như thế này:
“Hôm qua Tiểu Bang Hamburg ở Đức đã tổ chức một ngày chích ngừa cho di dân lậu không có giấy tờ, chích xong có giấy chứng nhận của Bs. Thuốc được chích là Johnson's & Johnson's chỉ 1 liều. Lòng nhân đạo của xứ tư bản giãy chết so với Thiên đường XHCN Việt Nam sao khác biệt quá”
Tự dưng tôi đọc xong lòng có cảm giác buồn đến lạ. Chính phủ người ta, đã lo cho tới cho người di dân lậu, trong đó có người Việt Nam vượt biên qua trên những thùng container. Người không giấy tờ chính phủ họ đã đối xử vô cùng nhân đạo là thế.
Vậy mà, Việt Nam giờ phải loay hoay đi xin tiền người dân để đặt mua Vaccine.
Đã bỏ rơi người dân tự lo liệu trong mùa vụ, họ phải tự bươn chải, và khi cần người dân tự kêu gọi giải cứu với nhau. Chưa kể ăn xin dân nghèo, Không giúp gì lại xin đểu, chính phủ Việt Nam quá đốn mạt. Rõ ràng chính phủ Việt Nam quá yếu kém, bởi vì quan chức toàn những kẻ hám danh, hám lợi chỉ lo cho bản thân mà không bao giờ nghĩ về nhân dân.
Dịch bệnh lần này là thực sự nghiêm trọng, vì Việt Nam đang còn ngủ say trong cơn mê chiến thắng dịch bệnh, chính phủ Việt Nam đang còn huyễn hoặc vì đã chiến thắng vang dội 3 lần. Nên khi số người chết ngày càng nhiều vì mức độ nghiêm trọng khi bệnh nhân không có bệnh nền, và số ca mắc có ngày lên tới 500 ca, đó là chưa kể chỉ test khi nghi mắc thôi, nếu trong cộng đồng giờ khó tưởng tượng nổi khi người ta vừa vui ngày “giải phóng” và “ngày hội non sông” thì số nhiễm đã lên tới mức nào? Khó thể tưởng tượng nổi.
Trước mắt, đã thấy nông dân và người nghèo đang lây lất qua ngày hôm nay để sống, còn ngày mai ngày mốt không biết phải sống ra sao khi dịch ngày càng nghiêm trọng, mà an sinh xã hội tệ hại, bởi tham quan đục cho ruỗng ngân sách rồi.
Bao số phận người nghèo ngày mai sẽ ra sao? nghĩ về họ, cầm ly cà phê sữa trên tay quậy thêm bao nhiêu sữa mà sao vẫn đắng chát!
* Tựa bài cho BĐB
* Kiểm duyệt bởi QĐB
* Tựa bài cho BĐB
* Kiểm duyệt bởi QĐB
Gửi ý kiến của bạn