Đôi lời nhắn gửi các bạn trẻ HongKong!
Hanh Hoang Thi
Facebook
Chỉ có thông qua dự luật: dẫn độ người phạm tội về Trung Quốc mà các bạn trẻ rủ nhau xuống đường hơn triệu người, phải chăng các bạn quá rảnh không, hay các bạn dân chủ quá sinh rồ...các bạn hãy nhìn sang Việt Nam của chúng tôi mà học hỏi nhé!
Một đất nước mà dưới sự lãnh đạo độc tài của chủ nghĩa cộng sản, họ sẵn sàng đi trên cái luật mà họ tự đặt ra, quyết sách độc tài mọi chuyện lớn nhỏ của đất nước...vậy mà người dân chúng tôi vẫn tung hô: Cám ơn đảng đã soi đường dẫn lối, ánh sáng của đảng cộng sản lan tỏa khắp thế giới...nói cho các bạn biết, tòa án xét xử là chuyện nhỏ...ép cung không có tội thành có tội, dùng y phục tự tử trong đồn, hay vung tay bịt miệng không cho phản đối trước tòa..vv..vv đó là kể những chuyện trong muôn ngàn chuyện khác nữa.
Vậy mà người dân nước tôi vẫn thấy hạnh phúc và tự hào đó thôi...đâu như các bạn xuống đường phản đối một đạo luật mà theo người dân nước tôi cho là cỏn con vậy các bạn!