TIN NÓNG: NASA ĐÃ TÌM ĐƯỢC SỰ SỐNG TẠI SAO HỎA
Người Sài Gòn
Tìm kiếm nền văn minh và sự sống ngoài trái đất là điều mà khoa học vũ trụ ngày nay hướng đến bởi vì trong vũ trụ bao la luận thuyết không phải chỉ có hành tinh của chúng ta mới có sự sống, việc tìm kiếm các sự sống ngoài hành tinh đã diễn ra cuối thế kỷ 20 và kéo dài cho đến hôm nay mà Mỹ với trung tâm NASA đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này.
Sao Hỏa đang là mối quan tâm đặc biệt của NASA vì sau khi tìm thấy nước, giả thuyết sẽ có sinh vật hay con người sinh sống tại đây là khả thi, vì thế họ đã phóng vệ tinh viễn thám lên để theo dõi nghiên cứu nhiều ngày nhằm tìm cho ra câu trả lời: có sự sống trên hành tinh này hay không?
Theo bản tin công bố vào lúc 9:00 giờ GMT sáng nay ngày 8/8/2018 hình ảnh do vệ tinh truyền về trung tâm đã phát hiện được hai sinh vật gần giống con người nhưng khi telé cận cảnh thì trung tâm kinh ngạc khi nhận ra đó là hai con khỉ đang…ngồi đánh cờ tướng!
Ngay lập tức trung tâm đã dùng các thiết bị của mình thâu hình sau đó nối máy để tìm hiểu nền văn minh kia, sau vài câu hỏi màn hình vi tính hiện lên ngôn ngữ Vietnamese language, ngay lập tức các khoa học gia chuyển ngữ để phỏng vấn vì sao hai con khỉ kia lại có mặt trên sao Hỏa:
- Xin hai vị cho biết quý danh và lý do nào mà quý vị có mặt trên hành tinh này?
Con khỉ già từ tốn đáp:
- Tớ là tù trưởng bộ lạc thiên đường Mù đây, mai nem ịt Lú, còn đây đâu có ai lạ gì, đ/c Khỉ Quang chủ tịt nước đấy.
- Vì sao hai vị lại có mặt trên đây và quý vị dến đây bằng phương tiện gì?
Con khỉ tên Quang chủ tịt đáp:
- Bọn tớ cũng không biết nữa, mỗi khi bọn tớ nói thì lại bay với vận tốc 18km/giây, sau khi tớ phát ngôn thông qua Luật Biểu Tình thì tự nhiên bay mẹ nó lên đây, chưa kịp hoàn hồn thì lại thấy bác Lú rớt cái ịch bên cạnh sau khi bác í nói những người biểu tình là thành phần du thủ du thực, lưu manh, côn đồ, buồn quá không có gì làm cho nên bọn tớ đánh cờ tướng giải sầu vậy mà….
Trung tâm NASA vô cùng kinh ngạc vì đất nước của họ phải mất công sức nghiên cứu tìm tòi, tính toán đường bay, chế tạo phi thuyền mới có thể lên được vũ trụ, thế mà tại Việt Nam lại phát minh ra một loại phương tiện khác, chỉ cần “nổ nhiều, nổ mạnh, là tiến tới thiên đường …sao Hỏa”. Vệ tinh chuẩn bị quay về trái đất để loan tải thông tin thì radar của họ lại phát hiện hai vì sao có màu sắc lấp lánh xẹt ngang trên vòm trời sao Hỏa, ngay lập tức các nhà khoa học dưới đất điều khiển vệ tinh bay theo quan sát thì phát hiện ra hai con khỉ một con cái và một con đực đang bay chấp chới, các nhà khoa học lập tức phỏng vấn hai vì sao bay:
- Xin hỏi quý danh của hai vị và vì sao mà cứ bay mãi mà không chịu ngừng?
Con khỉ cái có cái mặt dài như mặt ngựa trả lời:
- Tớ là Kim Ngân, chủ tịt cuốc hội nước thiên đường Mù Việt Nam đây.
- Sao bà lại bay lên đây và vì sao mà không chịu ngừng?
- Tui đâu có muốn bay, tự nhiên tui chỉ mới nói BCT đã thông qua “luật an ninh mạng”, cuốc hội cứ thế mà quyết thì bỗng nhiên bay cái vèo lên đây, giờ có muốn dừng lại cũng không được... Ai đông nô quai – Kim Ngân sủa một tràng tiếng bồi.
Các nhà khoa học quay qua tìm hiểu vì sao kia, sau khi quay cận cảnh mới phát hiện ra đó là một con khỉ có cái đầu niểng mà lại hói to như trái bí:
- Còn ngài, tên gì, ở đâu, vì sao mà lại bay lên đây?
- Tớ là Phúc niểng, tưởng thú xứ thiên đường Mù đây, bà mẹ nó, cờ lờ vờ mờ, tớ chỉ mới có…bốc phét tỉnh nào cũng là đầu tàu của cả nước thế mà nó bay mãi không ngừng đây nàiiiiii!
Vệ tinh sau khi phỏng vấn toan trở về trái đất thì lại phát hiện ra hàng triệu vì sao lấp lánh đang nhắm hướng Hỏa Tinh thẳng tiến, mỗi một vì sao đều là những con khỉ xuất phát từ Việt Nam, mắt nhắm tịt chúng lảm nhảm như những thằng điên trên vũ trụ, đứa thì nói đốt pháo hoa quên đi đói nghèo, đứa nói con quan chức làm quan là niềm hãnh diện cho dân tộc, tất cả đều chung một quỹ đạo tiến đến sao Hỏa.
Ngay lập tức trung tâm NASA thông báo đến toàn thế giới rằng Việt Nam đã tiên phong đưa các đỉnh cao loài khỉ tiến chiếm Hỏa Tinh, đặc biệt hơn phương tiện di chuyển của họ không cần phải dùng đến năng lượng, khí đốt, oxy cho rườm rà mà chỉ cần biến một định luật mang tên “đạo đức hồ chí minh” thành vật lý thông qua bước chuyển “NỔ” là có thể bay lên vũ trụ.
NASA cũng khuyến cáo trong một tương lai không xa, các đỉnh cao trí tệ của Việt Nam sẽ thay đổi tên gọi của Hỏa Tinh thành Hành Tinh Loài Khỉ, trên đó chúng chỉ nói tiếng Khỉ, xài luật Khỉ và hoàn toàn nguy hiểm với loài người.