Ngày 03.03.2023, một tai nạn giao thông xẩy ra trên đường Võ Nguyên Giáp ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Một người lái xe ô-tô Mercedes đã tông mạnh vào một xe gắn máy có 3 người là vợ chồng ông Genias Guy 67 tuổi, quốc tịch Canada, bà Đoàn Thị V.A (sống ở Canada nhưng còn giữ quốc tịch Việt Nam) , vợ ông Genias Guy, đứa con gái 7 tuổi của họ. “Nghi phạm” gây ra tai nạn (nghe nói) là ông Ngô Duy Bình, trưởng phòng giao dịch Diên Khánh của ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Khánh Hòa.
Tai nạn xẩy ra khiến bà Đoàn Thi V.A “tử vong”, chồng và con gái phải “nhập viện”, “nghi phạm” Ngô Duy Bình thì (lặng lẽ) rời khỏi hiện trường vì không ai biết “bố mày là ai”. Tuy nhiên, nhờ vào lực lượng công an VN, lực lượng an ninh tài giỏi nhất thế giới (trong chuyện ăn hối lộ không để lại dấu vết, bằng chứng) khẩn trương (vào cuộc), người dân mới biết đó là ông Ngô Duy Bình – một “cán bộ” phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank, chi nhánh tỉnh Khánh Hòa – tức thuộc loại vua biết mặt, chúa biết tên.
Sau khi tai nạn xẩy ra, ông Genias Guy muốn quay về Canada để tiếp tục điều trị chân bị gẫy - sau nhiều ngày nằm điều trị trong các bệnh viện ở Nha Trang - vì visa của ông ở VN hết hạn vào ngày 11.03.2023 nhưng chế độ CSVN – sở ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa đã tạm thời “đề nghị” ông “không nên” xuất cảnh khỏi VN trong thời gian từ 17.03 đến 16.07.2023 để tiện việc phục vụ điều tra, đồng thời cũng không gia hạn visa cho ông vì ông Genias không biết bố mày là ai. Hơn thế nữa, phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của công an tỉnh Khánh Hòa còn giữ luôn thông hành (passport) của con gái ông. (1)
Theo báo Tuổi Trẻ, từ nạn nhân của một tai nạn giao thông nhưng ông Genias Guy lại được đảng CSVN (ưu ái) nâng lên tầm cao thành nghi phạm, thuộc diện bị tố giác, bị khởi tố, từ nạn nhân trở thành bị can – cái hay, cái tài tình, siêu việt của công an cộng sản Việt Nam là ở chỗ này.
Do đó ông Genias Guy đành phải làm đơn kêu cứu tòa lãnh sự và truyền thông Canada. Không biết tòa tổng lãnh sự Canada ở Sài Gòn có can thiệp, giúp đỡ gì cho gia đình ông Genias Guy chăng, đến ngày 10.06.2023, ông Genias Guy đã được phép rời VN trở về Canada (hú hồn).
Từ kinh nghiệm của ông Genias Guy, người Việt hải ngoại kể cả những người đã có quốc tịch nước sở tại cũng như người ngoại quốc khi về VN phải luôn tâm niệm vài điều sau đây:
1. Chuẩn bị tinh thần có thể gặp tai nạn giao thông - đụng chết rồi bỏ chạy - bất cứ lúc nào - dù tỉ lệ chết vì tai nạn giao thông thấp hơn nhiều lần so với chết vì súng đạn xứ Cờ Bông.
2. Khi gặp tai nạn giao thông, cho dù đã tuân thủ đúng luật giao thông 100% cũng phải sẵn sàng coi mình là kẻ gây ra tai nạn, phải có ít tiền – chừng vài ngàn USD dắt lưng để theo đúng nguyên tắc làm việc “đầu tiên” của công an, tránh chuyện từ “bị hại” trở thành nghi phạm như cha con ông Genias Guy.
3. Phải có bản sao thông hành để đề phòng thông hành “được” công an tạm giữ, không trả lại (cho tiện việc điều tra) như con gái ông Genias Guy dù chỉ mới 7 tuổi.
4. Chỉ nên đi đến các khu du lịch, nghỉ dưỡng resort, khách sạn 5 sao, khu mua sắm sang trọng, casino…,chớ có dại dột lang thang về các khu phố nghèo nàn, vùng quê xa phố thị tìm hiểu đời sống của 65% dân trung lưu, 15% dân chạy ăn từng bữa. Có “sự cố” xẩy ra, công an không thể “hỗ trợ”.
5. Tuyệt đối không can thiệp vào chuyện thị phi xẩy ra trên đường phố. Có ngứa mắt, giận dữ, “bức xúc” trước những nhũng nhiễu vòi tiền công khai của công an với người dân thì nhìn đi chỗ khác, mua thuốc nhỏ mắt chống Allergy cho hết ngứa.
6. Khi bị bắt, bị chận lại hỏi giấy tờ vì một lý do nào đó, dù không có lỗi, không làm gì sai cũng phải nhận là mình sai, mình có lỗi vì công an luôn luôn đúng. Lễ phép trình thông hành, visa..., khôn ngoan hơn (chút dỉnh) thì kẹp ít tiền (USD, Euro...càng tốt) vào thông hành. Việc này sẽ giúp cho công an đọc, hiểu tiếng nước ngoài...dễ dàng hơn.
Thế nhé! Hạnh phúc như 90% người dân VN đang được hưởng là ở chỗ đó!
Gửi ý kiến của bạn