Trong ngành công an, lương 1 thiếu úy chỉ 5,8 triệu, lương 1 đại tướng cũng chỉ 14,5 triệu. Giả sử nếu dùng lương đại tướng giao cho 1 thiếu úy tiêu xài, chưa chắc gì thiếu úy đã xài đủ chứ nói gì đến một đại tướng quyền cao chức trọng tiệc tùng xa hoa? Nói thế để chúng ta thấy, bên trong chính quyền CS nói chung và ngành công an nói riêng, nó phải có những chiêu trò phi pháp, phi đạo đức để kiếm thêm. Đó là khẳng định chắc chắn,
Không phải mà ngẫu nhiên mà giá tiền chạy 1 suất vào ngành công an phải tốn từ vài trăm triệu đến vài tỷ. Nơi nào không có sự độc lập tư pháp, không có sự thượng tôn pháp luật thì nới ấy sự vô luân vô đạo phát triển rất mạnh, nó sẽ lấn át đọa đức và đè bẹp làm cho tính lương thiện con người không thể phát triển được. Có thể ví von rằng, ngành công an như là một vùng đất hoang sơ với dân có vai trò như là cây rừng và công an có vai trò như lâm tặc mặc sức tàn phá.
Lâu nay người ta đã biết hành động nuôi án của những ông tự xưng là “chiến sỹ công an nhân dân” rồi, nhưng đó chỉ là một trong vô vàn cái vô đạo đức mà ngành này phô diễn. Nếu phát hiện tội phạm đang manh nha hành động, họ theo dõi và biết nhưng không ngăn chặn. Họ sẽ chọn cách đợi tội phạm ra tay mới bắt để kiếm chác thành tích, tiền thưởng và lên chức. Cho nên rất nhiều trường hợp có thể ngăn chặn được tội ác từ khi manh nha nhưng họ vẫn không chặn.
Chiêu của công an thì vô số, kể hoài không hết. Môi trường nào thì sinh ra con người đó, môi trường ngành công an không chịu sự kiểm soát của pháp luật nên thế nào tự tử tế cũng không có đất sống. Sự lương thiện tồn tại được thì nó phải đảm bảo 2 yếu tố: thứ nhất môi trường đó phải có sự thượng tôn pháp luật, và thứ nhì là pháp luật đó phải được viết dựa trên chuẩn mực đạo đức. Thực tế trong ngành công an csVN đã không hội tụ 2 yếu tố này nên sẽ không có sự lương thiện trong việc làm của họ.
Ngoài hiện tượng nuôi án, ngành công an còn là nơi có nhiều cao thủ về trò làm giá dựa trên những thảm họa xảy ra. Trò làm giá này không chỉ là trò của ngành công an mà nó còn là một trò rất phổ biến trong bộ máy chính quyền CS. Chỉ có những kẻ biết làm giá trên những vụ án hoặc những thảm họa thì chính họ mới có thể trở thành kẻ nhận lương 3 cọc 3 đồng nhưng vẫn giàu xụ.
Chiêu thức làm giá thì ôi thôi, vô cùng phong phú và đa dạng. Để hiểu rõ tôi xin lấy trường hợp hỏa hoạn ở nhà máy Bóng Đèn Rạng Đông làm ví dụ. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chắc chắn công an và quan chức chính quyền đều biết rằng chất độc thủy ngân sẽ phát tán. Điều đó cũng có nghĩa là họ cũng biết chắc rằng công ty này sẽ bị khởi tố. Trong mắt của các quan chức, vụ hỏa hoạn này không phải là một tai nạn mà là một cơ hội tốt. Lập tức “cái khôn” của họ lóe lên, rằng họ sẽ không cho công bố sự cảnh báo về môi trường độc hại. Để chi? Để nhằm mục đích bắn tiếng sang phía bên kia rằng “Bọn tao đang chờ chúng mầy đáp lễ đây, hãy biết điều để tao cho chìm xuồng. Còn không, bọn tao sẽ cho chúng mày xộ phám và bắt chúng mầy phải mất một khoản tiền lớn để tiền đền bù cho dân”. Và tất nhiên, với vai trò chủ doanh nghiệp, chẳng ai muốn hầu tòa, họ chỉ muốn quẳng tiền cho chính quyền “nhận thầu trọn gói” ém chìm con xuồng đó là xong. Có thể nói, văn bản cảnh báo mà chính quyền tung ra, đó được xem là một “tai nạn” vì đã một ai đó “lỡ dại” làm đúng trách nhiệm. Chính vì thế nên họ đã vội vàng rút lại, như là để cứu lấy miếng mồi cho họ.
Đấy chỉ là một ví dụ mang tính chất giả sử, nhưng sự giả sử này không có nghĩa là sai thực tế mà rất có thể đó là sự thật. Nhìn hành động của chính quyền Hà Nội, bất kỳ ai cũng ngửi thấy mùi thủm thủm của trò làm tiền như vậy. Vụ ấu dâm của Nguyễn Hữu Linh hay vụ Formosa vẫn mang mùi thối như vậy.
Qua đây chúng ta nên nhớ, cách tổ chức một nhà nước CS là đảng trên luật nhằm tạo ra một khung rừng hoang vô pháp vô đạo cho đảng tự tung tự tác âu cũng là có ý đồ của họ. Nếu thượng tôn pháp luật thì họ chết đói sao? Vì thế nên chỉ có gìn giữ một thể chế như vậy, mỗi đảng viên mới có thể làm giàu bằng những đồng lương 3 cọc 3 đồng chứ? Đó là một trong những nguyên do ĐCS điên cuồng chống đa đảng. Đúng là theo đảng thì quả là làm giàu không khó!