MUỐN BẮT AI LÀ BẮT:
ĐẢNG ĐÃ CHỨNG MINH MÌNH LÀ MỘT LŨ CAI TRỊ CÔN ĐỒ!*
Phạm Minh Vũ
Facebook
Sáng nay, ngày 8/5/2020, tại toà án huyện Sóc Sơn, Hà Nội sẽ diễn ra phiên xử sơ thẩm chị Đặng Thị Huệ, tức Huệ Như, chị bị cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Chị Huệ Như là một nhân viên hành chính trường THCS ở Hà Nội. Chị năm nay 39 tuổi.
Chị bị cáo buộc về việc chị chất vấn về tính hợp pháp của trạm thu phí ma Bắc Thăng Long - Nội Bài. Trạm ma này do Võ Nhật Thăng - chủ sở hữu Vietracimex dựng lên một cách phi pháp. Sở dĩ là phi pháp vì nó đặt ở đó nhưng thu tiền hoàn vốn BOT cho 1 dự án ở tận Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc cách đấy 40km.
Bắt chị Huệ Như điều tra, truy tố thậm chí là tuyên án hôm nay chắc chắn không phải vì chị Huệ Như vi phạm pháp luật, mà chị ấy có tội vì đã chống lại đám Mafia Đỏ mà ở đây là Võ Nhật Thăng.
Khi bắt chị Huệ Như, một liên minh cấp huyện gồm Chánh án toà án huyện Sóc Sơn, Viện phó Viện kiểm sát, phó Thủ trưởng cơ quan điều tra huyện này đã nhất tề ký vào bản báo cáo khoe thành tích gửi lên cấp trên về việc đã bắt được tên tội phạm nguy hiểm này.
Mặc dù chị Huệ Như chỉ hỏi là “tại sao có sự phi lý về nơi đặt trạm BOT” này thôi, không biết thắc mắc thế thôi mà công an Hà Nội lại xem chị là tội phạm nguy hiểm để bắt bỏ tù giam và xử án.
Không biết khi bỏ tù chị Huệ Như, liên minh Ma quỷ đó là Cảnh sát- Viện Kiểm Sát- Toà án Sóc Sơn sẽ được thăng chức hay có quà gì của Thăng biếu không?
Một chế độ bất nhân, man rợ, một bộ mặt của bọn Mafia đỏ cấu kết nhau từ bọn có tiền mua chuộc bọn có quyền, mà suốt ngày chúng tự hô hào đảng là đạo đức, đảng là ưu việt, đảng là văn minh?