Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Lê Thanh Hoàn Nguyên nói VN "không có nhân quyền, tự do tôn giáo"

04 Tháng Mười Một 20228:23 CH(Xem: 2886)
  • Tác giả :

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Lê Thanh Hoàn Nguyên nói VN
"không có nhân quyền, tự do tôn giáo"

044c7ea0-eeb0-412d-b205-254042b83281Hình từ bài chủ



RFA




Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, ông Lê Thanh Hoàn Nguyên - một trong bốn bị cáo trước tòa phúc thẩm khẳng định, bản thân cảm thấy Việt Nam không có chút quyền con người nào sau khi tham dự hai phiên tòa. 

Ông Lê Thanh Hoàn Nguyên ngày 3/11 nói trong đoạn video được nhiều YouTuber ghi trực tiếp từ màn hình chiếu ở hội trường cạnh tòa án trong phiên phúc thẩm vụ án Tịnh thất Bồng Lai/Thiền am bên bờ vũ trụ về cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” do Toà án Nhân dân tỉnh Long An tiến hành tại trụ sở của cơ quan này.

Ông Hoàn Nguyên cùng với các ông Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, và Lê Thanh Nhị Nguyên đều khẳng định mình vô tội và kêu oan khi được Hội đồng xét xử cho phép nói lời cuối cùng trong phiên phúc thẩm kéo dài trong hai ngày 2 và 3/11.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử liên tục ngắt lời của họ, trong khi công an bảo vệ phiên toà buộc họ trở về chỗ ngồi khi họ còn chưa nói xong.

Bốn người này cùng ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc là bị cáo trong phiên phúc thẩm về cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2, Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Nhạc sỹ Tuấn Khanh, một Phật tử từ Việt Nam bình luận về phiên phúc thẩm qua tin nhắn đến Đài Á Châu Tự Do:

Vụ án Thiền Am cho thấy mọi thứ diễn ra từ một bài toán chắp vá và vô nghĩa của hai viên chức cao cấp của giáo hội nhà nước là Thích Nhật Từ và Thích Minh Thiện, và các cơ quan địa phương tỉnh Long An.

Oan sai, áđặt tội bất luận chứng cứ và khinh thị pháp luật, nếu tính từ thời vụ án Hồ Duy Hải, Nguyn Mai Trung Tuấn... cho đến Thiền Am thì tòa án và công an Long An thực sự vang danh.”

Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhóm năm luật sư của Thiền Am, cho rằng “họ đã giới thiệu những tia sáng công lý hiếm hoi, vạch trần những chi tiết mờ ám ngay tại tòa, đem lại niềm cảm hứng về quyền của con người trước luật pháp, bất chấp kết quả phán quyết vô pháp cuối cùng.”

Trước đó, trong phiên sơ thẩm ngày 20-21/7, họ bị Toà án Nhân dân huyện Đức Hoà kết án tổng cộng 23 năm và sáu tháng tù giam. Họ bị kết tội đăng tải nhiều bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và YouTube trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 có thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của cơ quan Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ). 

Trong phiên phúc thẩm, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, không có mặt tại toà do sức khoẻ yếu. Cũng vì lý do sức khoẻ kém mà bà Cao Thị Cúc chỉ có mặt ở phiên toà trong thời gian đầu của hai ngày xử. Phía bị hại, Thượng toạ Thích Nhật Từ cũng như đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An Thích Minh Thiện cũng vắng mặt.

Vào cuối buổi chiều ngày thứ năm, Toà án Nhân dân tỉnh Long An quyết định bác bỏ kháng cáo của sáu thành viên Tịnh thất Bồng Lai và giữ nguyên các mức án tù mà toà cấp dưới đã tuyên trong phiên sơ thẩm.

Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo và luật sư không đưa ra bằng chứng mới mà chỉ lặp lại các lập luận khẳng định sự vô tội của sáu thành viên Tịnh thất Bồng Lai, nên không có cơ sở để giảm án.

Theo đó, ông Lê Tùng Vân sẽ phải thi hành án tù năm năm, ba ông ông Lê Thanh Hoàn Nguyên và ông Lê Thanh Nhất Nguyên và ông Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án bốn năm, và Lê Thanh Nhị Nguyên- ba năm sáu tháng, và ba năm đối với bà Cao Thị Cúc. 

Trong tuyên bố chung sau khi phiên toà phúc thẩm kết thúc, nhóm luật sư của Tịnh thất Bồng Lai bao gồm các ông bà Đặng Đình Mạnh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh, và Đào Kim Lân nói họ vô cùng thất vọng về quyết định y án sơ thẩm cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước để đón nhận kết quả này.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Ba 20178:07 SA(Xem: 7162)
Câu trả lời họ nhận được là: “Tôi không phải cấp dưới của các anh, mời các vị liên hệ với ngài đại sứ, và ông giám đốc bệnh viện, chỉ khi nào có văn bản cho phép của họ thì tôi mới cung cấp hồ sơ được…” Thế là mấy anh an ninh lủi thủi ra về, không quên buông lại vài câu đe dọa vì sự bất hợp tác này…
29 Tháng Ba 20177:57 CH(Xem: 26032)
bác của chúng nó cũng chỉ là một thằng cha căng chú kiết, cơ hội gặp thời, quất xong dong như những thằng đàn ông khác, bác chả có cái gì cao cả thánh thiện để mà học hỏi, làm theo tấm gương đạo đức mà các đài truyền hình ra rả tuyên truyền...
24 Tháng Ba 201712:41 CH(Xem: 40490)
Hơn 70 năm qua, đã quá đủ rồi Bà Con ơi! Đây là cuộc đối đầu và ĐCSVN phải bị loại bỏ hoàn toàn mới có thể có được một Việt Nam dân chủ, tự do.
14 Tháng Ba 20179:11 CH(Xem: 6935)
“Công an ngăn chặn, thậm chế bắt cóc, đánh đập, rồi trở ngược lại vu khống cho chúng tôi là ‘tuyên truyền trái phép’ này kia nọ. Thật ra ngược lại hoàn toàn. Điều này là do công an tỉnh Vĩnh Long đàn áp trắng trợn đối với Hội đồng Liên tôn Việt Nam nói chung và nói riêng là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy.”
14 Tháng Ba 20178:51 CH(Xem: 4628)
Nhưng không, trước đó, dư luận viên gạo cội của đảng Cộng sản Việt Nam là ông Trần Nhật Quang, biệt danh là Quang Lùn đã tung một video clip chửi bới những người đấu tranh dân chủ và hoạt động xã hội dân sự bằng cụm từ “chúng mày là loài phản động”. Và tần suất sử dụng cụm từ “loài phản động” để chỉ các nhà hoạt động xuất hiện dày đặc trong video clip...
20 Tháng Hai 201711:08 SA(Xem: 3858)
Tổ chức Ân Xá Quốc tế, Amnesty International, hôm qua lên tiếng như vừa nêu và kêu gọi những người quan tâm viết đến cho các cấp lãnh đạo Việt Nam gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm phó thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho ba người bị bắt vừa nêu. Bên cạnh đó cần phải bảo đảm không để ba người bị tra tấn và ngược đãi...
03 Tháng Hai 20176:17 SA(Xem: 4835)
Vụ việc liên quan đến “vụ án” của Nguyễn Văn Hóa là một bằng chứng rõ ràng nhất cho sự vi phạm và coi thường pháp luật của công an cộng sản Việt Nam, cụ thể trường hợp này là công an Hà Tĩnh. Điều này (đương nhiên) không lạ. Trong chế độ công an trị, việc dùng luật rừng để đàn áp, ức hiếp người dân luôn là nền tảng và phương châm làm việc của công an nói riêng, và toàn bộ hệ thống cầm quyền của chế độ cộng sản nói chung.
26 Tháng Giêng 20177:11 CH(Xem: 5873)
Này, các chú An ninh CS! “Còn Đảng – còn mình”, là cái câu, mà người ta cố nhồi nhét vào đầu các chú. Thực ra, câu ấy chỉ nghiệm đúng với bọn chóp bu CS. Đảng đổ, bọn nó chết. Còn các chú, tí lương – thưởng, dù lớn đến đâu, cũng chẳng ngang giá với cái chết thay chúng. Hôm nay, các chú đang ở thế “kiến ăn cá”. Nhưng đừng tưởng, việc đó sẽ kéo dài. Rồi có ngày, “cá sẽ ăn lại kiến”. Nga xô và các nước CS Đông Âu, là bài học nhãn tiền...
22 Tháng Giêng 20176:00 CH(Xem: 12435)
Nếu tôi bị bắt, xin hãy cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi ách tù ngục cộng sản. Nếu tôi chết trong nhà tù, xin hãy cầu nguyện cho tôi được Thiên Chúa xót thương, cầu nguyện liệt tổ liệt tông dân tộc Việt Nam đón nhận tôi vào lòng đất Mẹ.
18 Tháng Mười Một 20166:15 CH(Xem: 4151)
Người này cùng với 2 mật vụ khác thay phiên nhau tra tấn Phong, mà theo như lời bạn ấy nói là coi cái đầu của Phong "như trái banh". An ninh tên Sơn là người trước đây vẫn hay ngồi nhậu nhẹt với Phong. Thật lạ là quen biết nhau nhưng vẫn có thể đánh đập tàn nhẫn, trong khi người ấy chẳng phải kẻ thù của mình.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung