Công an Lâm Đồng bao che cho tội phạm?
“Tôi chỉ chĩa súng dọa, mục đích để con tôi nhanh được đưa vào cấp cứu. Khẩu súng tôi được giao để đi làm nhiệm vụ là công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Tôi chỉ doạ, không có ý nghĩ làm khác hơn”.
Tôi xem đi xem lại video ở Trung tâm y tế huyện Đức Trọng - Lâm Đồng cảnh đại uý Nguyễn Duy Ngọ nhiều lần, tôi để ý nhất là đoạn vừa bước xuống xe, khi nhân viên y tế nhắc Ngọ cũng như gia đình đeo khẩu trang thì 2 tay Ngọ cầm súng và làm động tác mở chốt an toàn, xong rồi vừa xô đẩy vừa chửi bới nhân viên y tế và chĩa súng vào họ.
Hành động mở chốt an toàn là Ngọ đã ý thức được sẽ bắn nếu nhân viên y tế không chấp nhận mệnh lệnh của đối tượng đưa ra.
Tôi cho rằng đây là một tình tiết tăng nặng trong vụ án này nếu đem ra xét xử, Công an Lâm Đồng cần phải bắt giam đối tượng nguy hiểm này ngay lập tức và đem ra toà án lưu động để xét xử, mang tính răn đe.
Trong chiến tranh qui ước, cho dù 2 bên đang bắn nhau loạn xạ, nhưng khi thấy đội ngũ hồng thập tự phải né ra và tạo điều kiện tốt nhất cho y, bác sĩ thực hiện sứ mệnh cứu người. Kể cả lực lượng phát xít trong thế chiến thứ 2 cũng hiểu điều căn bản đó.
Vậy mà, đối tượng đảng viên cộng sản, công an cộng sản lại có thể mở chốt an toàn súng bắn đạn cao su với cự ly 1m (nên nhớ súng cao su sẽ gây tử vong trong bán kính 5m) chĩa vào nhân viên y tế, mà ngay lúc cứu con trai của mình.
Đối tượng Ngọ này đã thể hiện đúng bản chất công an Việt Nam là loại côn đồ, vô học và ngạo mạn. Nó thừa hưởng bản tính kiêu ngạo cộng sản mà trường đảng đã dạy cho nó.
Tôi yêu cầu công an Lâm Đồng bắt giam thằng cộng sản lưu manh này ngay lập tức.
Gửi ý kiến của bạn