THẰNG HÈN
Lê Quân, một tay chủ tịch Cà Mau mới được kéo ra HN làm GĐ Đại học lớn nhất nước, đây là tiền đề để sắp tới Quân được bế vào ghế Bộ trưởng giáo dục thay cho Kim Sơn trong nhiệm kỳ 2026.
Lê Quân là một quan chức trong ngành giáo dục, muốn nâng cao chất lượng giáo dục lại dùng ‘tiền’’ để làm chốt chặn, suy nghĩ như thế là một quá sức nguy hiểm.
Điều đầu tiên, ai cũng cũng thấy sự bất cập khi sắp tới đây chỉ có con cháu quan chức mới vào được đại học, còn những người nghèo sẽ bị quẳng bên lề xã hội. Vì ở Việt Nam, chỉ có quan chức mới giàu mới có tiền, Dân đa số là nghèo lấy đâu ra tiền tích lũy mà được học? Một điều nghịch lý hơn ở các giải thi quốc tế hay những gương mặt làm rạng danh đất nước trên các kỳ thi thế giới, các nghiên cứu, sáng chế đều xuất phát từ những sinh viên học sinh nghèo, chứ ai thấy con cháu của quan chức nào đâu?
Điều bất cập thứ 2, chất lượng giáo dục là trách nhiệm của những người kiến thiết ra nó, nghĩa là trách nhiệm đó thuộc về chính phủ, bộ giáo dục vì dân thuê trả lương quan chức kể cả như Lê Quân đây là để họ tìm cách đưa ra một thay đổi căn cơ đến từ các chính sách, từ một giải pháp vĩ mô toàn diện, chứ người dân đâu thuê các ông để suốt ngày nhăm nhe vào túi tiền của dân thì ai thuê làm gì?
Chất lượng giáo dục tốt hay không do các ông sao lại đổ sang cho những em học sinh đang là tương lai của đất nước, sự chối bỏ trách nhiệm đó chứng tỏ những kẻ làm giáo dục là những thằng hèn, không dám chịu trách nhiệm mà chối bỏ nó.
Ở nước ngoài, người ta miễn phí các đại học cộng đồng, một số trường lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu hơn sẽ có những chính sách ưu đãi cho sinh viên không thu học phí lúc đang học, mà sẽ trả sau khi ra trường.
Các ông không nhìn theo hướng phát triển thế, mà chỉ lăm le làm sao moi tiền cho được thì quá tàn bạo.
Đã hèn lại còn ác, mà nhiệm kỳ tới có thể Quân sẽ làm bộ trưởng giáo dục, một bộ trưởng chỉ biết tới tiền, tiền tiền thế này thì tương lai sẽ ra sao?
Tương lai đất nước nó tối như cái bản mặt của Quân vậy!
Gửi ý kiến của bạn