Những nụ cười đã tắt lịm.

12 Tháng Chín 201910:14 CH(Xem: 4649)

Những nụ cười đã tắt lịm.


thuong-phe-binha



Cánh Dù lộng gió.





44 năm sau ngày miền Nam bị nhuộm đỏ, những người bất hạnh mang những vết thương trên người hay mất đi một phần thân thể đã sống trong tủi nhục, bị bạc đãi, bị đối xử như cặn bã xã hội, bị xã hội bỏ quên.
Họ lê lết khắp đường phố, họ lang thang khắp các tỉnh thành, họ sống vất vưởng nơi những vỉa hè. Cam chịu số phận của những con người bị đời ruồng bỏ. Ban ngày rảo bước đến những nơi đông người hay quán xá xin ăn, hay bán từng tờ vé số, số khác từng tốp bán những bó nhang đeo trên đôi vai gầy guộc với thân hình gầy ốm, đen đủi vì nắng cháy dọc đường. Đêm về bạ đâu ngủ nấy, vớ được chỗ nào có thể ngả lưng được là lăn ra ngủ bất chấp đàn muỗi đói được những bữa tiệc máu miễn phí, mặc kệ, ban ngày vất vả đi bộ cả có khi cả 20 cây số, ban đêm mệt quá lăn ra ngủ đâu còn sức để tỉnh táo mà đuổi muỗi, miễn sao tiền bạc bán được cất kỹ trong người là được.
Tất cả họ đã biết thân biết phận của một kẻ mất nước, mất đi chính nghĩa, mất luôn những đồng tiền trợ cấp xương máu mà chế độ VNCH xưa trả cho họ, khi họ đã gởi những phần thân thể nơi chiến địa. Họ không dám đòi hỏi gì hơn là được an phận sống lây lất qua ngày, nhưng oan nghiệt thay vận nước đã thay đổi, họ đã mất tất cả, chỉ còn những mảnh đạn sót lại trong người và  những chiếc nạng, hay những chiếc chân giả có khi đôi mắt sâu hoẵm vì không còn tròng mắt.
Mấy năm nay nhờ chương trình Tri Ân TPB. VNCH của DCCT họ như đã hồi sinh lại phần nào, những nụ cười héo hắt lại nở trên môi khi được những Tình Nguyện Viên ân cần thăm hỏi, giúp đỡ. Một năm một lần họ được mời họp mặt nhận quà tết của những Mạnh Thường Quân khắp nơi trên thế giới gửi về để "Cây Mùa Xuân Chiến Sỹ" thêm phần khởi sắc và cũng để cho chương trình "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" là điểm hẹn của những "Huynh Đệ Chí Binh" gặp gỡ và hàn huyên với nhau. Nơi đây những nụ cười héo hắt trên môi những con người khắc khổ sau những năm tháng bị đày đọa.
Năm nay sẽ không còn thấy những nụ cười này trên môi những con người  bất hạnh này nữa. Còn một chút an ủi cuối cùng, còn một chút để ôn lại "thời trai thời loạn", để những chiến hữu gặp lại nhau sau mấy chục năm lưu lạc khắp nơi về đây họp mặt hàn huyên tâm sự tay bắt mặt mừng như mấy năm về trước.
Chương trình đã khép lại phòng "Công Lý Hòa Bình" giờ này đã thay tên đổi chủ thành:"Trung tâm phát triển con người toàn bộ". Những Linh Mục cũ được chuyển đi coi xứ xa, Tình Nguyện Viên đã xin nghỉ hết, không biết bao giờ những TPB này mới được "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" để nhận chút quà xuân hay chút tiền mua bảo hiểm hằng năm và cũng không biết bao giờ những người này mới lại được mời đi "Tầm Soát Sức Khỏe" như trước đây đã từng làm.
Xót xa thay những thân phận đen đủi vì thời cuộc mới vừa hé nụ cười méo xếch trên môi, giờ đây đã tắt lịm vì chương trình Tri Ân TPB đã khép lại vĩnh viễn chưa biết tới bao giờ mới được họp mặt để cùng nhau "Đi Nốt Cuộc Đời" trở lại.
     
        CDlg.
Ngày 13/09/2019.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Bảy 201712:54 CH(Xem: 10278)
Và ông Anh cũng khẳng định thêm là chính vì việc ít tuần tra, dẫn đến lượng xăng dầu dư thừa và một số cảnh sát biển bán xăng dầu cho ngư dân để đổi các loại hải sản quí hiếm, tìm một chỗ nào đó kín đáo để tổ chức ăn nhậu. Vì Cảnh sát biển Việt Nam hầu như vắng mặt trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nên mỗi khi các ngư dân bị rượt đuổi, chỉ còn cách bỏ chạy...
24 Tháng Bảy 20174:19 CH(Xem: 5104)
Đảng Cộng Sản Vẹm Nô đã khiến cho dân tôi vô cùng khinh bỉ khi đảng nhà cầm quyền cùng bọn tôi tớ tay sai đã không coi trọng công lao của tiền nhân đã đổ ra biết bao nhiêu xương máu để dựng nên mảnh cơ đồ này tồn tại cho đến khi đảng xuất hiện, Đảng Cộng Sản Việt Nô đã vì quyền lợi và quyền lực riêng tư mà đan tâm dâng bán đất nước, bán đứng cả dân tộc này cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc...
23 Tháng Bảy 20175:42 CH(Xem: 8550)
Chuyện cán đỏ sang đất Mỹ mua nhà trả tiền mặt đã là chuyện không một ai lạ, nhưng nay chúng đã lọt vào ‘top ten’ đứng trên Nhật Bản, đó là theo báo cáo của Hiệp hội Địa ốc Quốc Gia Hoa Kỳ khi xét về các quốc gia mua nhà nhiều nhất tại Mỹ. Nhìn vào góc cạnh này cho thấy ngay bọn chóp bu Ba Đình cũng đã quay lưng lại với đất nước, chúng ra đi với sự no đủ như gia đình tên thủ Dũng xà mâu, đứa con gái hắn cũng đã tẩu tán gần hết tài sản của y thị trong ngân hàng Bản Việt...
23 Tháng Bảy 20175:29 SA(Xem: 14310)
Tất cả đảng viên khi chọn con đường vào đảng đều luồn lách vì quyền lợi cá nhân của mình, đều là những thành phần lưu manh thỏa hiệp với cái xấu dù trình độ học vấn của họ có đến đâu. Dù anh có tốt mấy khi vào đảng dù yêu nước hay cơ hội, hết Trung tâm bồi dưỡng chính trị mà quận nào cũng có, đến Trường đảng mà tỉnh nào cũng có, đến Trường đảng Nguyễn Ái Quốc, đến Viện Triết học Max Lê nin,…đến mức này đều là những con người "máy đảng" như nhau.
22 Tháng Bảy 20174:40 SA(Xem: 19983)
Trong tay cộng sản cai trị, hai mươi năm tại miền Bắc không mang lại được một chút gì văn minh dân trí gì cho dân, mà dân tình đói rách còn thua cả thời Pháp thuộc, miền Nam trù phú nhất nhì Đông Nam Á, chỉ sau mười lăm năm lọt vào tay chúng cái đói nghèo đã sánh cùng miền Bắc. Để rồi sau bốn mươi năm gọi là thống nhất, một đất nước vẫn gọi là rừng vàng biển bạc, thì nay biển chết rừng tàn tài nguyện cạn kiệt, còn dân Việt một thực tế khó chối họ kéo nhau hàng đàn hàng lũ tha phương kiếm cơm, trai cu li năm châu, gái làm đĩ tứ xứ.
19 Tháng Bảy 20175:56 CH(Xem: 4803)
Trang mạng QĐB cũng cho đứa bé năm xưa và Trung Tá Kimberly ngày nay biết rằng thủ phạm đã giết chết mẹ của cô là Trung Đoàn Pháo Binh Bông Lau của Bắc quân cộng sản, ngày nay bọn chúng vẫn tiếp tục tụ họp kỷ niệm, ăn mừng cái được gọi là chiến công giết chết hàng ngàn thường dân vô tội trên Đại Lộ Kinh Hoàng trong đó có mẹ của cô.
17 Tháng Bảy 20175:05 CH(Xem: 4991)
Sử dụng côn đồ tấn công bằng vũ lực với các cá nhân hoạt động bắt đầu từ vụ bà Lê Mỹ Hạnh, ông Quang Tuyen Dinh, bà Quỳnh Sương. Và mới sáng nay 17.7.2017 nhóm côn đồ Phan Hùng và đồng bọn quấy nhiễu khủng bố tinh thần đối với chương trình tri ân TPB VNCH do linh mục DCCT Sài Gòn.
16 Tháng Bảy 20172:43 CH(Xem: 10573)
Có người xem xong, chửi: “Lũ khốn, nói dối nhem nhẻm, nói không sợ bị méo mồm”. Người khác lại chửi: “Chúng nó đục khoét của dân, bóc lột tận xương tủy người dân rồi đổ cho nuôi lợn không biết xấu hổ. À đúng rồi, lũ LỢN mà chúng nói đến chính là chúng ta, hơn 90 triệu người dân Việt. Có điều, không phải lũ nó nuôi lợn, mà là lợn nuôi chúng nó”. Có người uất quá chửi không nổi, buông đúng một câu: “đúng là lũ cộng sản”.
15 Tháng Bảy 20174:42 CH(Xem: 7839)
Chế độ này cần phải xác định, chứng minh cho rõ ràng: để sử dụng vào công việc nào thì mới được gọi là đất quốc phòng!? Chứ không phải cái kiểu lúc nào thích thì lấy đất của dân cho quân đội kinh doanh, chia lô, bán nền rồi gọi đó là đất quốc phòng; là một sự lập lờ, chỉ tạo điều kiện cho quân đội lợi dụng để cướp đất sản xuất của dân mà thôi....
14 Tháng Bảy 20174:46 CH(Xem: 7708)
Nói không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, nhưng để các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng đi vào hoạt động, chính Bình Thuận đã đề xuất thu hẹp 1.060 ha của khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau. Ăn cắp cả tương lai của con cháu, ăn cắp cả tương lai của dân tộc, là khốn nạn vô sỉ nhất, tuyệt đối không thể dung thứ.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung