FB. Đỗ Ngà
Có một võ đài kia PR rầm rộ cho trận đấu giữa võ sĩ A và B. Nghe nói muồi tai, người ta cũng mua vé vào xem. Khi đến trận đấu hồi hộp, thay vi đấm nhau thì cả 2 võ sĩ ôm nhau thủ dâm. Trọng tài chứng kiến từ đầu đến cuối "trận đấu" và cuối cùng thông báo rằng "Tôi tuyên bố võ sĩ A thắng cao, còn võ sĩ B thắng thấp". Cả khán đài nhao nhao phản đối chửi ban tổ chức là đồ lừa đảo. Nhưng trưởng ban tổ chức nói "chúng mày ngu ráng chịu, đứa nào cứng là tao cho đầu gấu đập vỡ mặt". Vì sợ, nên tất cả im lặng đành ôm cục tức to tướng về nhà gặm.
Vâng, chuyện đấu võ là chuyện đối kháng, kẻ thắng người bại phân minh chứ không phải tự thủ dâm để bên nào cũng sướng rồi cùng nhau nhận giải vì tất cả đều thắng. Nếu là khán giả, chúng ta không bao giờ chấp nhận trò giễu cợt đấy. Nếu ngang nhiên diễn ra, thì đám bày trò kia coi khán giả chẳng khác gì cục cứt của nó.
Thế mà, tại Việt Nam, trước 95 triệu quốc dân đồng bào, ĐCS bày trò "lấy phiếu tín nhiệm". Phiếu tín nhiệm nhằm mục đích là để đánh giá ai đạt thì tại vị, ai không đạt thì từ chức. Tức nó có 2 mức, tín nhiệm và không tín nhiệm. Như vậy cớ sao lại bày ra mức " tín nhiệm cao" và mức "tín nhiệm thấp"? Nói vậy là có nghĩa dù cao hay thấp cũng đều được tín nhiệm? Đây là trò lừa đảo lòng dân. Thực sự trong mắt ĐCS, dân chỉ là cục cứt chứ nó chẳng có chút tôn trọng gì.
Với thái độ đó của CS, liệu nó sẽ bảo vệ nhân dân hay đem nhân dân ra để bán buôn? Chúng ta nếu không đoàn kết, thì cũng thành món hàng cho CS bán kiếm tiền bỏ túi rồi dong qua Mỹ hưởng thụ mà thôi. 95 triệu dân hả? Đối với CS là CC.