BIỂU TÌNH CHO MỘT VIỆT NAM NGÀY MAI
Nguyên Anh
Người dân trong nước hôm nay đã hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình từ nhiều nơi, họ đã ý thức được rằng thảm họa mất nước đã cận kề, các đoàn tập họp kéo đến các quảng trường, công viên, biểu dương lực lượng, để lên tiếng rằng dân tộc Việt Nam không chấp nhận cho Trung Cộng thuê đất, không đồng ý với nhà cầm quyền csVN khi bán nước cho giặc.
Điểm xuyết lại nguyên nhân thì chúng ta thấy rằng Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội bù nhìn đã chỉ thị cho các đại biểu đại diện các tỉnh thành rằng phải thông qua “Luật Đặc Khu” trong đó thời hạn giao đất là 99 năm (tương đương 5 thế hệ) với phát ngôn nhấn mạnh: “Bộ Chính Trị đã duyệt rồi, chỉ còn chờ quốc hội thông qua”.
Bỏ qua thái độ trịch thượng kẻ cả của con điếm bán nước Kim Ngân mà chúng ta phải suy nghĩ rằng Bộ Chính Trị là ai mà có toàn quyền bán nước như thế?
Đó là một tập thể chưa đến 20 người mà đứng đầu là tên Nguyễn Phú Trọng, một thằng bán nước đúng ý nghĩa nhất của lịch sử nước Việt Nam từ cổ chí kim, chính nó đã đi đêm với giặc ký hàng loạt văn kiện không được công bố, chính nó đã nhận giặc làm cha để được tiếp tục cai trị dân tộc, dùng Trung Cộng làm cái bệ chống đỡ cho một thể chế chính trị độc tài và tàn bạo mang tên đảng, chính phủ, quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Để đối phó với làn sóng phẩn nộ của người dân, đảng cộng sản cho lùi thời hạn thông qua Luật Đặc Khu, và Nguyễn Xuân Phúc, tên thủ tướng bình dân học vụ phát ngôn sẽ xem xét kéo lùi thời hạn cho thuê xuống còn 79 năm(!).
Tôi xin nhấn mạnh để người dân trong nước được biết đây không phải là sự nhân nhượng của nhà cầm quyền csVN vì bản chất của chúng là một bọn độc tài khát máu, đây chỉ là mưu ma chước quỷ nhằm tái lập trị an trước khi bán nước theo đó:
- Nghe ngóng luồng dư luận xem người dân sẽ phán ứng thế nào khi thời hạn cho thuê giảm xuống 20 năm (một trò điếm đàng, ma giáo). Bởi vì nếu người dân im lặng không ý kiến thì sau 79 năm nữa thì tất cả chúng ta không ai còn sống, khi đó chúng cũng sẽ dễ dàng gia hạn cho giặc thành 100 năm hay bán luôn).
- Thi hành chính sách dân vận, cái chiêu mà chúng đã từng thực hiện trong chiến tranh với công thức: Tuyên truyền + Khủng bố thì ngày nay công thức đó cũng không thay đổi chúng sẽ cho an ninh chìm, mật vụ theo dõi những phần tử chủ chốt của phong trào, tiến đến khống chế, bắt giữ, mặt khác chúng dùng bọn truyên truyền viên rỉ tai theo chiêu thức V+ nói ngược, nói xuôi gì cũng được, xen vào đó là sự đe đọa những ai có tinh thần, vì thế chúng chỉ sợ phong trào liên kết thành một lực lượng đối lập mạnh mẽ có số lượng hàng ngàn người có thể giật sập chế độ, và nếu không tiếp tục biểu tình thì chúng sẽ mau chóng tiến tới mục đích cuối cùng là bán nước Việt Nam.
Cuộc biểu tình hôm nay trên nhiều tỉnh thành đã đánh dấu chúng ta đã ý thức được hiểm họa mất nước đang chực chờ và nâng cao hơn chúng ta sẽ nhìn nhận được rằng chính đảng cộng sản Việt Nam mới là kẻ thù của dân tộc, bởi vì:
- Chúng chiếm nhà, đất của người dân và đem bán cho ngoại bang.
- Chúng thỏa hiệp bán nước với giặc mà không thông qua ý kiến của dân tộc, vì thế chúng không có tính chính danh để cai trị chúng ta, do đó việc lật đổ chế độ độc tài cộng sản Việt Nam là việc của tất cả chúng ta, các công dân Việt Nam từ trong nước cho đến hải ngoại.
- Đảng cộng sản bán nước Việt Nam cho giặc mà người dân trong nước hoàn toàn không có một lợi ích cụ thể nào, đó là điều cực kỳ vô lý.
- Điểm quan trọng nhất tất cả mọi người phải nhận thức được rằng đảng cộng sản chỉ là tập hợp một tập thể hơn 4 triệu đảng viên, họ không có tư cách gì để đem bán đất đai tiền nhân gầy dựng cho giặc với các mỹ từ: Dự án, Đặc khu.
Cuộc biểu tình hôm nay vẫn chưa đi vào điểm nhấn quan trọng vì điểm đến chỉ là các công viên, biểu dương nơi phố thị, điểm quan trọng mà đảng cộng sản sợ nhất chính là trụ sở các cơ quan công quyền, các UBND các tỉnh, thành và cao nhất là hai điểm nóng: Tòa nhà Quốc Hội và Trụ sở Trung Ương đảng cộng sản Việt Nam.
Khi tập trung tại những trụ sở hành chính thì đó sẽ là điểm nóng chú ý của dư luận quốc tế và đảng khó lòng mà dùng những biện pháp đàn áp dã man người dân trước ống kính của các hãng thông tấn nước ngoài vì nếu làm điều đó không khác gì đảng đã xổ toẹt cái chức danh thành viên Nhân Quyền LHQ của mình, và nếu sự việc có diễn ra theo chiều hướng ngược lại như một phiên bản của Thiên An Môn thì lực lượng đối lập cũng sẽ không ngại ngần chiếm giữ các cơ quan cao nhất, từ đó liên kết ra ngoài để tiến hành chiếm giữ các cơ quan khắp các tỉnh, thành. quận, huyện, tiến tới việc thành lập Hội Đồng Cách Mạng lật đổ chế độ độc tài cộng sản Việt Nam.
Chúng ta phải tiếp tục biểu tình, biểu tình vì mục đích cuối cùng:
Thay Đổi Thể Chế Chính Trị cho Việt Nam.
Phải biểu tình khắp 63 tỉnh thành trong nước, không cần quá nhiều mà chỉ cần mỗi nơi quy tụ một vài ngàn người thì ngày sụp đổ của đảng cộng sản đã cận kề.
Một điểm nhấn quan trọng khác tôi muốn nhắc các đoàn biểu tình rằng đừng nên đem theo lá cờ đỏ sao vàng bởi vì sự nhận thức của các bạn vẫn còn hạn hữu, chỉ mới xoay quanh tinh thần dân tộc trong đó các bạn cho rằng lá cờ đó đại diện cho đất nước mình nhưng sự thật không phải như thế: lá cờ Việt Nam hôm nay chỉ đại diện một chế độ độc tài toàn trị vì thế việc chối bỏ lá cờ, không có cờ đỏ, không có hình HCM trong đoàn biểu tình sẽ là một hành động đúng đắn.
Dân tộc Việt Nam ngày hôm nay đã trên dưới 100 triệu người, nếu cần thiết chúng ta hy sinh con số 4 đến 5 triệu tên phản động, bán nước thì Việt Nam vẫn tràn đầy sức sống và đủ sức để xây dựng một đất nước, xã hội mới nếu-đó-là-điều-cần-thiết!
Chúng ta không chỉ biểu tình cho Fomosa, cho Luật Đặc Khu, cho Luật An ninh mạng, cho dân oan mất đất mà trên tất cả là biểu tình để thể hiện cái quyền của những con người có lương tri trong hành tinh, đích đến sẽ là thay đổi toàn bộ kết cấu chính trị của Việt Nam, sau đó chúng ta sẽ có một lá cờ khác, lá cờ do dân tộc Việt Nam bình chọn công khai và minh bạch.
Vì Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam, tất cả hãy đứng lên!