Một ngày cũng không!

09 Tháng Sáu 201811:10 CH(Xem: 4277)

                                    Một ngày cũng không!   
150116155551_party_640x360_getty_nocredit



Việt Nhân



Trước sự phản đối dữ dội của người dân, không đồng ý nhượng đất cho Tầu (đánh tráo khái niệm mà gọi đặc khu), tên thủ Phúc madzê in nói như để lắng dịu dư luận, rằng y cũng đang ‘lắng nghe các ý kiến khác nhau’, và: Hiện nay dự thảo luật đang trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc Hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp này. Chắn chắn là Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội sẽ phân tích các ý kiến góp ý, và cuối cùng Quốc Hội sẽ xem xét, cân nhắc nhiều mặt trước khi thông qua. Thẩm quyền cuối cùng thuộc về Quốc Hội… (Tuổi Trẻ 04/06/2018)

Nói gì thì nói thiên hạ nhìn cao tốc Hạ Long Vân Đồn, đang tập trung thi công hoàn tất, toàn tuyến Hải Phòng Vân Đồn hôm 25/04/2018 đã thông xe, cho thấy mọi cái đã đi vào bước cuối, cuốc hội phải bấm nút cho ra luật đặc khu, như mụ chủ tịt đã nói: BCT đã quyết. Nên trước chuyện chống đối khắp nơi lan cả ra hải ngoại, mà Phúc madze in bên lề cuốc hội sáng ngày 07/06/2018 tuyên bố rằng sẽ hạ thời gian thuê đất: Chúng tôi phải điều chỉnh thời gian thuê đất xuống một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân đã phản ánh. Đó là cái lưu manh của một thằng điếm tráo bài ba lá!

Thằng điếm này ăn nói bậy, nó đã hướng mọi chống đối vô con số 99 năm, ý nó rằng dân không chống ‘đặc khu’, chỉ còn có mỗi con số 99 cần điều chỉnh mà thôi… Làm gì có nguyện vọng của thằng dân đặt vô cái gọi là con số 99 cần giảm, để rồi gọi đó là nguyện vọng chính đáng của mọi người đã phản ánh?! Người dân Việt trong nước và cả hải ngoại, phản đối và chống chuyện chúng bán đất cho giặc, đâu ai ngu để không thấy chúng đánh tráo khái niệm, mọi người thừa biết cái gọi là đặc khu chỉ là nhượng địa, vỏ bọc bán đất.

Cho nên anh chị em đấu tranh, không vì cái gọi là nhượng bộ mà dừng các cuộc xuống đường, chống Formosa vẫn chỉ là cho mỗi một mục tiêu Formosa, còn chống ‘đặc khu’ là để chặn hàng chục hàng trăm cái Formosa sẽ được bọn Ba Đình quỳ lạy rước vào. Phải nói ‘không Đặc khu’ với chúng, chế độ xã nghĩa tham nhũng đã đi vào xương tủy, đang lâm cảnh trắng tay, sau khi bán hết tài nguyên đất nước, mượn nợ tứ phương đã thành nợ khủng, nay dù có muốn mượn thêm cũng hổng ai cho. Khiến bệnh khô máu càng thêm trầm trọng, thì việc cầm cố gia tài, bán rẻ đất đai, là chuyện tự nhiên phải đến!

Suy cho cùng, bấm nút thông qua cái luật đặc khu này, chỉ là để bán cơ đồ cho giặc lấy tiền cứu nguy chế độ, cho nên chém chết cuối cùng mọi chuyện sẽ đúng quy trình, mà bọn giặc truyền kiếp mong muốn. Và từ 99 năm, có tuột xuống 70 năm, 50 năm, thì đó là bọn An Nam cộng hạ nhiệt dư luận để ký bán, đặc khu là chủ trương lớn của đứa con hoang, chúng phải hực hiện để cha Tầu phương Bắc được vui. Còn chuyện mất nước, dân tộc bị diệt vong là cái chúng không quan tâm, trong bọn chúng những thằng cộng sản (như Trọng Lú) cốt lõi của nó là tam vô, còn những thằng cơ hội (như Phúc madze in), thì như mọi người đã thấy, chúng đã tạo cơ ngơi sẵn nơi xứ người, lót ổ cho một mai hạ cánh.

Vậy tương lai dân tộc đất nước Viêt, phải do người Việt định đoạt, mà không phải là đám khốn nạn Ba Đình tay sai Tầu cộng quyết định, dứt khoát không cho cắt đất dâng Tầu, đã mất nhiều rồi từ đất vùng biên giới, lãnh hải vùng vịnh Bắc Bộ… Và dày đặc gần 50 khu kỹ nghệ của Tầu cộng trên quê hương, không khác gì những đốm ghẻ cù đinh thiên pháo, bao nhiêu đó dân Việt dã đủ điêu đứng, nay chúng lại muốn chốt chận trên cả ba miền. Chỉ cần vào tay Tầu cộng trong khoảnh khắc là mất nước ngay, dân Việt sẽ lâm bước đường cùng, ở lại thì bị đồng hóa, ra đi khì sẽ không còn lối quay về.

Việt Nhân tôi đang lúc gõ bài này, vẫn đang đợi tin bạn bè bên quê nhà, gọi cho biết về các cuộc xuống đường… Bực mình, vì thấy cái làm được của anh chị em đấu tranh, chỉ đến mức đó là hết, vừa đi vừa hét khản cổ, biểu ngữ là những mảnh giấy bằng đôi trang vở học trò, kết quả không giải quyết được gì. Ngược lại là bị đấm bị đánh đến đổ máu, bị giam cầm hàng chục năm như Mẹ Nấm. Sao lại đi đánh đổi một cách không tương xứng như thế, đấu tranh là phải có hy sinh, biết vậy, nhưng nai có vạc móng thì chó cũng phải le lưỡi chứ!

Đấu tranh nào cũng phải có hy sinh, chấp nhận đấu tranh là chấp nhận cả cái chết, nhưng cái cách cách đấu tranh của các bạn, gọi là bất bạo động, nhìn các bạn tù tội mà xót, nó có quá cải lương không? Đấu tranh bất bạo động, đẹp thì có đẹp đó, có lịch sự đó, nhưng với bọn khốn nạn Ba Đình chúng có đáng cho ta lịch sự, với lũ chồn cáo hôi tanh hay rắn độc, phải dùng gậy với chúng. Không cần nhiều đâu bạn, khởi thủy chỉ dăm thằng ác ôn quấy nhiễu dân nơi góc phố, canh lúc chúng bia bọt trên đường về đêm hôm, cho nó đoàn tụ cùng bác nó là đẹp!

Những thằng lớn như Trọng Lú, Phúc madze in, chúng núp trong hang, ra ngoài chúng có hộ tống bảo vệ tận răng thì cứ tạm để đó, chứ còn loại như thằng Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Chí Dũng, là thứ tép riu thấy ra không khó để vứt xác nó bên lề đường. Trước đây chúng ta mất cả Miền Nam cũng vì chúng ta không biết làm ác, nay vì sự sống còn của đất nước dân tộc, thì cái ác là cái chúng ta phải làm, tóm lại là phải bạo động… Đừng chần chờ nữa, hãy đánh động khí thế nổi dậy của người dân, tạo cú hích làm bừng tỉnh cho những ai vô cảm!

Cái xác những thằng con hoang chó đẻ của Tầu cộng, qua đêm đến sáng được phát hiện nằm bên lề đường, với mảnh giấy ‘bán nước’ ghim trên ngực, mảnh giấy đó thành công (giá trị) gấp triệu lần, tờ giấy các bạn đang cầm trên tay, gọi là lợi dụng đêm tối biểu tình du kích. Phải làm cho chúng sợ và co cụm lại, và chuyện này xảy ra được trước ngày bấm nút, bảo đảm kết quả bấm nút sẽ hài lòng bạn, mà không là lũ Ba Đình. Bằng mọi cách xin hãy hành động, không để cho bọn Ba Đình dâng giang sơn gấm vóc của ông cha, cho bọn giặc truyền kiếp phương Băc,

Tin bên nhà vừa nhận được! Tại Sài Gòn, trưa 09/06/2018, hàng ngàn công nhân của công ty Pouchen - Tân Tạo (quận Bình Tân) đã xuống đường, cùng ngày lúc 4 giờ chiều, Giáo dân thuộc Giáo xứ Thanh Dạ - Giáo phận Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng đã xuống đường phản đối ‘Luật Đặc khu’. Và tin nóng cho biết Trọng Lú đã ra lệnh lùi việc thông qua ‘Luật Đặc khu’ sang kỳ họp cuốc hội lần thứ 6 vào cuối năm 2018 hứa sẽ hạ thời hạn thuê đất ít hơn 99 năm…

Xin tiếp tục con đường các bạn đi là ‘chống đặc khu’, đừng bị lừa bằng cái gọi là giảm thời gian cho thuê đặc khu…
Một ngày cũng không!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Giêng 20176:45 CH(Xem: 22280)
Đã thế họ còn quen thói đạo đức nước đôi. Liên tục dẫn lời tiền bối cách mạng của chính họ: ‘Dân chủ là để cho dân được mở miệng ra’, song họ lại thường xuyên xuyên tạc ý nghĩa câu nói này bằng cách thêm thắt, phân loại lời nói của dân lúc thì ‘mang tính xây dựng’, khi thì ‘có ý phá hoại’, tùy vào ý thích chủ quan của họ. Dán nhãn ‘phá hoại’ xong thì cứ theo đó mà trấn áp người dân...
20 Tháng Giêng 20176:45 CH(Xem: 4217)
ĐcsVN là những con người mộng du giữa ban ngày, họ hoang tưởng đến điên cuồng mụ mị, họ khoác lác và cường điệu đến trơ trẽn rằng chế độ cộng sản sẽ đưa nhân loại đến thế giái đại đồng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu... XHCN sẽ không còn cảnh người bóc lột người như xã hội Tư bản đang giãy chết nữa, CNXH là một xã hội mà người dân hoàn toàn làm chủ, nhà nước chỉ là công cụ lãnh đạo và chịu trách nhiệm...
19 Tháng Giêng 20176:15 CH(Xem: 3893)
Như vậy, các buổi lễ tưởng niệm mảnh đất Hoàng Sa và tử sĩ Hoàng Sa năm nay so với các năm trước bị đàn áp mạnh hơn cả. Việc tưởng niệm một vùng đất đã bị mất vào tay quân xâm lược và tưởng niệm các tử sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc, bị nhà cầm quyền đàn áp và ngăn cản có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Miệng họ thường nói đến hòa giải dân tộc, nhưng với những việc làm như thế thì ai tin được họ thực tâm hòa giải?
16 Tháng Giêng 20176:15 CH(Xem: 5810)
Nhưng nó sẵn sàng khóa miệng, đàn áp, khủng bố, thậm chí tù đày đối với kẻ nào dám lên tiếng, hay có nguy cơ làm phương hại đến những lợi ích phi nhân của chúng, bằng những thủ đoạn bẩn thỉu đê hèn, 2 bao cao su, những bịch mắm tôm… cũng đã trở thành thông lệ. Phản động nó ác như thế đấy.
12 Tháng Giêng 20176:45 CH(Xem: 5689)
nó xuyên xuốt đến hàng ngũ đảng viên, cán bộ, sỹ quan, binh lính từ đó gây ra những cái chết oan trong cải cách ruộng đất, giết thường dân vô tội tại Huế Mậu Thân 1968, bắn giết vô tội vạ vào dân thường đang di tản tạo nên Đại Lộ Kinh Hoàng, đập đầu người dân bỏ bao bố tại những vùng xôi đậu, tất cả những tội ác đó đều được bọn họ ngụy biện là “Bạo lực cách mạng!”.
25 Tháng Mười Hai 20167:15 CH(Xem: 19444)
Tuy nhiên, trong thể chế độc tài, nhất là cộng sản, lại lo bị lật đổ nên nhìn đâu cũng thấy kẻ thù? Từ bản chất của một chế độ bất lương sẽ tụ họp những thành phần bất hảo để tạo một xã hội bất ổn nhằm nắm quyền thao túng, ăn cướp có môn bài thì người dân trong xã hội đó sẽ không thể bình an nếu chế độ gian ác đó còn hiện hữu...
24 Tháng Mười Hai 20166:20 CH(Xem: 4391)
“6-7 An ninh mặc thường phục xông vào đấm đá, đánh thẳng vào mặt ông Hưởng, ông quỵ xuống lề đường trước sự chứng kiến của 2 CSGT vừa dừng xe. Tôi can ngăn không được và yêu cầu CSGT bảo vệ dân, không để cho bọn chúng đánh ông Hưởng. CSGT bỏ chạy, trốn tránh; tôi đưa ông Hưởng vào nhà dân đối diện nơi đóng chốt CSGT để yêu cầu giúp đỡ thì họ trốn mất trong khi máu mũi ông chảy dòng dòng nền nhà và áo veston đen của tôi.”
24 Tháng Mười Hai 20166:00 CH(Xem: 14385)
Karl Marx mà đội mồ sống dậy chắc sẽ quỳ xuống mà bái phục cái lũ côn đồ man rợ của nhà sản Việt Nam. Ông ta chắc sẽ phải cúi đầu xin lỗi loài thú vật, và sửa lại câu nói ngày nào thành: "Chỉ có nhà sản Việt Nam mới tệ hơn loài thú, chúng chăm chút cho quyền lợi của đảng, của bản thân và tay chân, bỏ mặc người dân hụp lặn trong biển khổ triền miên."
21 Tháng Mười Hai 20167:30 SA(Xem: 12323)
Những lời giải thích cho nhóm ngôn từ "Thế lực thù địch" và "Phản động" với mục đích nhắn gởi đến các tổ chức dưới cái gọi là "Bảo vệ chính trị" rằng chính đảng CSVN mới là thế lực thù địch của dân chúng Việt Nam và là một băng đảng phản bội và phản động nhất lịch sử nước nhà.
12 Tháng Mười Hai 20167:37 CH(Xem: 4812)
nhìn kỹ khuôn mặt của bọn bất lương này...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...