Điểm chính của Trường mầm non Nà Kiềng nhưng các phòng học hết sức tạm bợ, với 3 phòng học được thưng bằng gỗ, mái lợp bờ rô xi măng và 1 phòng học mượn của nhà văn hóa thôn.
Đây là dãy nhà công vụ mà hơn 16 giáo viên đang phải chen chúc nhau sinh hoạt để cắm bản dạy học. Nhìn gần nhà công vụ không khác gì một khu ổ chuột.
Cô Nông Thị Miến cho biết, sống trong khu ổ chuột này cũng là may mắn cho các giáo viên rồi, nếu không họ phải đi thuê nhà trọ của dân với chi phí 600.000 đồng / tháng, trong khi đồng lương chỉ có 6 triệu. Không tằn tiện chi tiêu, họ sẽ không đủ trang trải cuộc sống của cả gia đình.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 2696: Hỗ trợ xây dựng phòng học và nhà công vụ cho giáo viên trường mầm non và trường tiểu học Nà Kiềng (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Buồn cười thật, sau khi đem máu xương dân tộc vào chiến tranh, lão Hồ Bả Chó đã hứa hẹn xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn đâu không thấy, chỉ thấy cái lăng của lão khổng lồ, mấy cái Ủy Ban nhân dân to đùng còn người dân thì nghèo nàn khốn khổ.
Xem bản tin báo Dân Trí kêu gọi đóng góp và xem lại lời phát biểu của Hồ thấy nó phản cảm gì đâu, đúng là bọn đại bịp.
Quyền Được Biết
nguồn:
http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/bac-ho-goi-ca-non-song-dap-loi-247162.html
http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/xot-xa-hang-chuc-giao-vien-chen-chuc-trong-khu-o-chuot-cam-ban-day-hoc-vung-cao-20171010232452131.htm