Tờ báo đến tay bạn đọc cũng là lúc bên kia xứ mình, nhà nước An Nam xã nghĩa đang mần đám cho ngày 02/09, tên vịt cộng Nguyễn Thiện Nhân lẹo lưỡi từng nói, hơn bảy chục năm trước xứ Việt hổng có trên bản đồ, nay chúng gọi ngày này là quốc khánh hay tết độc lập gì đó. Gọi vậy là chỉ mới dạo này thôi, độc lập cái giống gì, sao hổng nhìn biên giới biển đảo nước nhà hôm nay ra sao… Ngày này năm xưa câu chuyện phải nói tuần này, là những chuyện đã xảy ra hôm xưa, và cũng đang xảy ra hôm nay, những ngày đầu tháng Chín!
Theo Wikipedia: “Ngày 27 tháng 8 năm 1945 theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam được cải tổ thành Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Và nhà nước được tuyên bố thành lập vào ngày 02 tháng 09 năm 1945…” Và chỉ sau hai ngày được thành lập thì tuần lễ vàng được phát động: “Tuần Lễ Vàng (năm 1945) là sự kiện bắt đầu từ ngày 04 tháng 09 năm 1945 khuyến khích người dân đóng góp ngân sách quốc gia do chủ tịch Hồ Chí Minh phát động nhằm tháo gỡ sự khó khăn tài chính của đất nước…”
Vẫn thường gọi là tự điển toàn thư mở, những ai đã đọc Wikipedia cũng đều có nhận xét, là công an mạng (CAM) vịt cộng chúng đang thao túng trang này, chỉnh sửa nội dung, phổ biến tin tức mà nguồn là hầu hết từ tài liệu đảng An Nam cộng. Đó là những gì do tuyên giáo đảng viết, theo chỉ thị của bộ chính trị, mục đích tuyên truyền cho bác và đảng, nên hổng lạ tất cả đều xạo thậm chí đổi trắng thành đen, trong khi những sử liệu thật đã dần biến mất, do bị thiêu hủy cũng bởi chính tay đảng An Nam cộng, nhằm để mình ên đảng nói.
Tài liệu, văn hóa phẩm, của nhà nước VNCH đều bị quy là đồi trụy (phản cách mạng?) mà đem đốt sạch sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, và gần đây cuốn sử liệu ‘Một cơn gió bụi’ của Sử gia Trần Trọng Kim, cũng bị cấm phổ biến đã cho thấy điều đó. Do viết theo yêu cầu vừa suy tôn (lãnh tụ vĩ đại, đảng quang vinh), vừa chỉ mỗi mình ta chính nghĩa, cái cố nói lấy được bất chấp sự thật này, rất dễ để người đọc nhận ra những giả trá. Như chuyện tuần lễ vàng, sự thật chỉ là hành động của phường cơ hội, lợi dụng lòng dân khao khát độc lập mà trục lợi!
Sự kiện cướp chính quyền của bác, được tuyên giáo đảng viết thành bài bản ‘Đại hội Quốc dân, thông qua Lệnh tổng khởi nghĩa’ cũng là lúc bác đang được toán Deer Team trị bệnh kiết lỵ và sốt rét: “Chiều ngày 16/08/1945 Việt Minh tổ chức Đại hội Quốc dân ở Tân trào, thông qua Lệnh tổng khởi nghĩa bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Tham dự Đại hội có hơn 60 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc-Trung-Nam, đại diện cho các ngành, các giới, các dân tộc, các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc và một số Việt kiều ở Thái Lan và Lào”(?!).
Được biết tin Nhật đầu hàng (15/08/1945) từ Allison K Thomas mang đến, tính cơ hội của bác thể hiện rõ nhất là lúc này, cái sự thật nó nằm ở câu nói thành viên OSS là Henry A Prunie, là sau cái gọi là đại hội đó: Khoảng 30 lính VM đã xuyên rừng tiến về Hà Nội. Mười ngày sau 27 tháng 8 năm 1945 bác cải tổ cái ủy ban này thành Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, để rồi tuyên bố nhà nước được thành lập vào ngày 02/09/1945. Vô cùng ngoạn mục, chỉ thay nhản hiệu là có ngay cái chính phủ lâm thời cùng cái nhà nước!
Những tuyên bố rổn rảng của bác về chính phủ, nhà nước, cùng cái thiếu hiểu biết về thực lực VM lúc đó, mà dân Việt bị mắc điếm: Lúc đó Nhật ước tính VM toàn quốc là 5000 người, theo Đèn Cù 2 của Trần Đĩnh trang 376 chính bác nói VM chỉ khoảng 500 người, còn Henry A Prunie, Allison Thomas (Deer team OSS) từ Tân Trào đi cùng đám quân của bác về Hà Nội lượm chính quyền, thì con số lại càng ít hơn nữa, độ chừng trăm người… Tất cả chỉ là một cú bịp vĩ đại của bác, từ cắt mạng mùa thu đến chính quyền cùng nhà nước!
Và đây mới chính là sự thật của thời điểm đó, hổng như tất cả tài liệu đảng đều xạo xịa rằng, chính quyền của VM, đã lớn mạnh (đủ) để mần chủ cả nước, cho thấy tất cả những gì xảy ra chỉ là manh động, rời rạc, sự thực giữa Tân Trào và các nơi, ngay cả Hà Nội cũng hổng biết gì về việc làm của nhau. Đây là lời của Hoàng Tùng, người được bác cho mần bí thư Hà Nội đầu tiên (www.danluan.org/thu-vien/20090909/hoang-tung Hoàng Tùng, những kỷ niệm về bác - Dân Luận): “Sau ngày 19/8, Hà Nội lập chính quyền cách mạng…
… Tôi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở ngoại thành, tham gia chỉ đạo khởi nghĩa ở Đông Anh, Phúc Yên, trực tiếp chỉ đạo việc lập chính quyền ở ngoại thành Hà Nội… Những người ra mắt toàn là học trò trung học Hà Nội cũ, như Trần Quang Huy ở trường Thăng Long, Nguyễn Duy Thân ở trường Bưởi, cùng với ông Vũ Kỳ… Hai cuộc ra mắt toàn là các cậu học trò kém tuổi tôi… Hàng ngày tôi ra Bắc Bộ phủ gặp anh Xuân Thủy và một số người khác, họ hỏi tôi: Anh xem có cách nào đi tìm Trung ương về không, chứ thấy tình hình khó khăn lắm”.
Rồi Hoàng Tùng kể tiếp: Dân không hiểu lãnh tụ Việt Minh là ai cả, chúng tôi thì còn trẻ lắm, tôi làm sao biết được để mời. Hàng ngày giải quyết công việc ở trong khu xong tôi lại đạp xe ra Bắc Bộ phủ xem tình hình thế nào… Nhân dân Hà Nội xôn xao lắm, họ nói lãnh tụ Việt Minh có thế thôi à! Tôi cũng sốt ruột, khởi nghĩa xong họ bầu tôi làm chủ tịch, được 3 ngày tôi không làm nữa…” Qua lời Hoàng Tùng người của đảng, cho thấy giữa họ với nhau mọi lời nói tréo ngoe, mần sao tin đây!
Bây giờ nói tới tuần lễ vàng: “Tuần Lễ Vàng (năm 1945) là sự kiện bắt đầu từ ngày 04 tháng 09 năm 1945”. Đó là theo Wikipedia, ngoài ra có một vài tư liệu ghi lại thời gian có chậm hơn nửa tháng tức là bắt đầu từ ngày 17/09/1945 đến 24/09/1945, chú ý đến ngày tháng là để thấy đây là lần đầu tiên về Hà Nội, Hổng một bộ máy chính quyền, hổng một công nhân viên chức mần việc, chưa tới trăm tay súng vừa kéo từ Tân Trào về Hà Nội, bác kiếm được khá bộn, vàng thì 370 ký, tiền thì 20 triệu đồng bạc Đông Dương.
Trong những năm sơ khai 1944-1945 của VM tại Tân Trào, cùng lúc sự kiện cuối năm 1944 đội Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày 22 tháng 12 với 34 người do Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng, thì tại miền Bắc cũng đang gặp nạn đói với hai triệu người chết. Nạn đói Ất Dậu kéo dài từ tháng 10/1944 đến tháng 05/1945, sau đó ngày 15/08/1945 phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh, đất nước rơi vào cảnh, mà sách báo đã gọi là có một ‘khoảng trống quyền lực’, mà bất cứ kẻ cơ hội nào, cũng rất dễ ra tay nắm lấy chính quyền.
Dân miền Bắc nay tuổi 90 còn sống cho biết, hổng khác cảnh trong chuyện thổ phỉ đủ thứ cướp nổi lên ở các nơi vùng ven Hà Nội, dân đói thì cướp các kho lúa gạo, còn VM như bài viết của Hoàng Tùng (phần trên có trích) cho thấy chỉ nhằm chiếm lấy chính quyền cơ sở huyện, xã, hay kho súng đạn. Người của VM cũng nhắm vào các kho bạc tỉnh nhỏ, chỉ trừ các Ngân hàng thành phố lớn, Ngân hàng Đông Dương thì vẫn an toàn, tuy đã đầu hàng nhưng quân đội Nhật vẫn canh giữ các nơi này, để bàn giao cho Đồng Minh.
Từ Tân Trào về Hà Nội bác lấy căn nhà số 48 phố Hàng Ngang để ở và mần việc, đây là nhà tư sản Trịnh Văn Bô, một người thuộc vào hạng giàu nhất Việt Nam lúc bấy giờ, và trong tuần lễ vàng, chủ căn nhà này cúng cho bác 5147 lạng vàng. Được bác tới ở, có người hỏi gia đình Trịnh Văn Bô gặp phước hay họa, thấy ra đâu cần phải thắc mắc, bác chọn nhà của đại tư bản để ở thì có ngu cỡ gì cũng hiểu, họa phước có đủ cả hai, họa là tán gia bại sản để bác xây cái thế giái đại đồng, và phước là hổng bị giết như Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long.
Trúng lớn lần đó bác sổng khỏe, cả khi phải chém vè lúc Pháp (1946) trở lại Đông Dương lần thứ hai, và canh bạc của bác vẫn đỏ cho đến 1949 Mao thắng Tưởng, được Mao chống lưng bác hổng cần vàng nữa. Hổng còn thấy bác huy động vàng mua súng đạn, mà chỉ thấy bác khen nức nở cái tình quốc tế vô sản, các đồng chí cộng sản anh em viện trợ dư sức cho bác xây thiên đàng xã nghĩa… Mừng cho bác, và cũng mừng cho những ai lỡ cúng vàng trăm lượng, ngàn lượng, để rồi phải sống cảnh một năm hai thước vải thô, lấy đem may áo, bác Hồ ló ra.
Đó là chuyện tháng Chín xưa, bây giờ nói tới chuyện hôm nay để mần đoạn kết câu chuyện! Đó là hôm nay bên xứ xã nghĩa, mần lễ quốc khánh hay ăn tết độc lập, đây là ráng giữ lệ, chứ mần linh đình như trước có muốn cũng hổng được, cái sơ sài thấy ra hổng vì tổng bí Lú hết mặn với cái thành quả cắt mạng một thời của bác, mà bởi hổng tiền. Cái túi lủng là chuyện có thật, hổng tiền trả lương cán bộ viên chức đã xảy ra từ năm 2015 tại Bạc Liêu, Cà Mau, rồi lan ra các nơi khác, Hà Nội, thành Hồ mưa xuống thành sông cũng bởi hổng tiền.
Nhà nước loay hoay hơn ba năm rồi vẫn hổng mần sao nuốt được 500 tấn vàng vật chất của dân, ngay cả bác nếu có sống dậy cũng hổng thể nào mần thêm được một tuần lễ vàng nữa, đâu dễ mấy ai ngu hoài. Trong lúc chưa có kế gì đặng cướp vàng của dân, thì nguồn Kiều Hối từ nước ngoài gửi về lại tuột thê thảm, theo báo cáo của Pew Research Center, con số 13,2 tỷ USD của những năm trước cho đến 2015 đã hổng còn. Từ 2016 chỉ còn 9 tỷ USD tức đã giảm 31,8%. Lâm cảnh hai xôi nhồi một chõ, mà chế độ An Nam xã nghĩa đang chết đứng!
Cả nước thì tại thành Hồ lượng kiều hối chiếm khoảng 58% tổng lượng hàng năm, nay sáu tháng đầu năm 2017 thành Hồ chỉ tiếp nhận được 2,1 tỷ USD, và dự báo sáu tháng cuối tiếp tục giảm thêm 50%, do tác động của nhà nước An Nam xã nghĩa duy trì lãi suất đồng USD 0%, và FED tăng lãi suất. Như vậy năm 2017 lượng kiều hối chỉ có thể chỉ ở mức khoảng 5,4 tỷ USD, so với năm 2016 giảm 39,7%.
Nợ công hơn 2,6 triệu tỷ tiền Hồ (115,6 tỷ USD) chiếm gần 65% GDP, còn nhập siêu sáu tháng đầu 2017 hơn 2,7 tỷ USD, lại thêm World Bank đang có kế hoach kể từ tháng 07/2017 chấm dứt cho nhà nước An Nam cộng vay vốn ODA. Nợ công ngập đầu… Nhập siêu hổng giảm… Kiều hối tuột dốc… Mượn nợ hổng ai cho… Nền kinh tế xứ xã nghĩa đã xám xịt, nay nhuộm thêm màu cẩu khẩu!