Di sản Hồ!

26 Tháng Sáu 20174:40 SA(Xem: 17918)

                                                  Di sản Hồ!                        
th (2)                                                              hình internet



Tư Bến Nghé

          


C
huyện dân tình nát khố bỏ xứ đi tha phương kiếm ăn là cái thực tế quá rõ ai cũng thấy, đem ra nói hoài đã có người cười nhạo: Chuyện này xưa rồi ông Tư ơi… Đúng, nó cũ nhưng nó vẫn còn hoài chứ có hết đâu mà dẹp, chuyện mấy cô gái mượn nợ từ năm đến tám ngàn đô Mẽo cho môi giới để được xuất khẩu lao động bên xứ Đài Loan, hộ chiếu bị chủ thuê giữ đến khi hết hợp đồng, trả chưa hết nợ đành chui lủi sống hổng giấy tờ, cuối cùng đâm đầu vô nghề mần gái!

Đây hổng là thế lực thù địch nói xấu, mà là chuyện đọc được trên mạng trandaiquang.org ngày 23/05/2017, đăng tin: “nữ công nhân xuất khẩu lao động sang làm mướn cho một công ty may mặc ở Đài Loan, sau khi trừ chi phí môi giới, lương chỉ còn 9000 Đài tệ (6 triệu tiền Hồ). Để có tiền gửi về cho gia đình, đã bỏ trốn ra ngoài làm gái…” Chuyện này thấy hổng xưa, mà lại rất thời đại thông tin toàn cầu, cô đã công khai post hình lên mạng để quảng cáo hành nghề!


Cô gái thợ may xứ xã nghĩa, phải bỏ thiên đường Pắc bó tìm đến xứ Đài, một trong những địa ngục tư bổn giãy chết, để bán thân mà sống, bản tin được kết thúc bằng một câu dài, hổng có được một cái dấu phết, Tư tui đọc một lèo mà nghe hụt hơi: Chừng nào mà người Việt còn phải xếp hàng dài chờ xuất khẩu lao động và phụ nữ thi tuyển lấy chồng ngoại quốc thì khi đó chúng ta chưa thể ngẩng cao tự hào “sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới”.

Nói vậy có nghĩa là xứ xã nghĩa rồi cũng sẽ ngẩng cao tự hào là cường quốc, chỉ cần bỏ xuất cảng lao nô, cô dâu xứ người? Thực tế xứ Pắc bó ngày nay thua cả Ai Lao, Cao Miên, còn xuất cảng lao nô, nó từng là mặt mạnh mang về tiền tỷ để nuôi đảng, từ cuối thập niên 1990 chủ yếu là sang Malaysia, Đài Loan và Hàn Quốc, rồi đến Trung Đông, Tây Âu, có cả Nhật Mỹ. Và ngày càng bung rộng, đẩy mạnh số lượng, mỗi năm hơn 70.000 lao động được đưa ra nước ngoài, nay con số đã lên cả triệu người Việt đang mần mướn cho hơn 40 nước trên thế giới.


Còn nói lao nô từng là mặt mạnh để thu kiều hối, thì có nghĩa là nó hổng còn bằng như trước, thí dụ như đi mần mướn ở Đài Loan, bởi lệ phí môi giới ngày càng cao, trong khi qua tới nơi thực tế sống quá khổ mà đành phải trốn ngày càng tăng, gây nguy cơ đánh mất thị trường này. Hổng riêng Đài Loan đang là thị trường gặp nguy cơ giảm, mà Hàn Quốc cũng đã giảm mạnh, ra thông báo trong năm 2017 với 58 quận huyện ở Việt Nam đã bị cấm đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, vì có số lượng người mần mướn đã trốn lại cư trú bất hợp pháp cao.

Chắc hổng ai quởn đi đặt câu hỏi các công ty dịch vụ môi giới là ai, mà sao tự quyền thu phí cao hơn hàng ngàn đô, khiến từ mức giá ấn định là bốn ngàn đã tăng lên từ năm đến tám ngàn đô cho một suất đi Đài Loan mần mướn. Xin lỗi, còn ai trồng khoai đất này, họ là người nhà của cán cối, vả lại chuyện đâu dưng xảy ra như vậy, cũng bởi quá đói đưa lưng cho chặt chém, nghèo phải mượn nợ để đi. Mong ra xứ người kiếm cơm, hết hạn vẫn chưa đủ tiền trả nợ thì trốn ở lại, chui lủi với mấy nghề hổng ngoài trộm cắp mần gái!


Đi cũng chết, hổng đi cũng chết, xứ nông ngư nghiệp nay còn cái giống gì đâu, đồng nhiễm mặn biển nhiễm độc, lại thêm rừng đã tàn, mà tài nguyên đào lên bán quặng thô riết rồi cũng cạn, chưa nói khi bán lại bị xếp lớn liếm láp như dầu thô ngoài biển… Giữa tháng 05/2017, nhân chuyện Đinh La Thăng mất ghế bí thư thành Hồ, mà Trịnh Xuân Thanh tay tham nhũng ôm tiền bỏ trốn, nay đã có bài viết về ăn cắp dầu thô, mà lúc đó Thanh đang là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty xây lắp dầu khí, nói rõ đầy đủ chuyện ăn cắp dầu thô.

Thực hư chưa biết, nhưng cho thấy người viết đã biết rất rõ nội tình ngành dầu khí, từ đời Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng: “Dầu thô từ các giàn khoan được bơm về các tàu chứa dầu Chí Linh, Chi Lăng, Ba Vì, Vietsopetro 01… trước khi xuất bán cho các tàu chở dầu của nước ngoài mua. Từ lô dầu thô đầu tiên đến nay đã gần 30 năm với hàng trăm triệu tấn dầu thô được bán ngoài biển như thế... Một thông báo miệng từ thời Võ Văn Kiệt là tất cả các vụ tham nhũng trong ngành Dầu khí thì công an, báo chí… đều không được phép điều tra…”

Ăn cắp bằng cách nào, bài viết nói: “Với khách hàng mua dầu là Nhật hay Châu Âu thì có lẽ chuyện mua bán là sòng phẳng, có hoá đơn chứng từ rõ ràng… không thể gian lận được. Nhưng với khách hàng Trung Quốc thì hoàn toàn khác! Ví dụ mua 100,000 tấn dầu thì họ chỉ trả 70,000 tấn qua ngân hàng có hoá đơn, còn 30,000 tấn thì họ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường, và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách (dầu thô giá 100 đô/thùng thì họ trả bằng tiền mặt chỉ 50 đô/thùng, hai bên cùng có lợi).”

Bài viết có kê khai bằng con số: “Thời gian Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng và Đinh La Thăng làm chủ tịch tập đoàn Dầu khí, thì TQ mua dầu chiếm khoảng 70% số khách hàng, và cũng là lúc giá dầu thô lên rất cao, có lúc hơn 120 đô/thùng tức là khoảng 850 đô/tấn… Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng 10 năm, mỗi năm xuất bán 20 triệu tấn dầu thô, lượng dầu thô ăn cắp (khoảng 30%) tức là khoảng 6 triệu tấn/năm. Mỗi tấn tính rẻ 600 đô, như vậy là băng đảng ông Nguyễn Tấn Dũng và Đinh la Thăng đã ăn gọn là 10 x 6 x 600 = 36 tỷ đô”.

Cuối cùng mở rộng vấn đề cho mọi người thấy: “Đặc biệt từ ngày ông Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng lên thì giá dầu thô tăng vọt nên số tiền thu được do bán lậu dầu này cũng tăng lên rất nhiều. Từ đó đời sống của lãnh đạo tập đoàn dầu khí vô cùng xa hoa, lãng phí… Chỉ cần 1 cán bộ cấp trưởng phòng, hay giàn trưởng cũng có thể có hàng chục triệu đô và chuyện mua nhà bên Mỹ hay châu Âu đối với họ là chuyện cái móng tay... Sống trong chế độ này thì sẽ không ai cho ta làm người lương thiện, vì tất cả lãnh đạo đều là tham nhũng trá hình.”


Chuyện tuần này, từ đầu chúng ta thấy hai hình ảnh, một là của người dân xứ An Nam xã nghĩa hôm nay, mà mấy chữ lao nô mần đĩ luôn gắn liền với họ, tội ác của Ba Đình là bần cùng hóa người dân, khiến họ không còn ngả sống, đành phải chọn con đường tha phương cầu thực để rồi cùng đường lấy phạm pháp làm lối thoát… Hổng chỉ một Đoàn thị Hương mần gái xứ Malaysia, chỉ vì 100 đô mà can tội giết người, với cái án chết đang treo lơ lững trên đầu, mà còn nhiều lắm trong các nhà giam xứ người, với đủ thứ tội ăn cắp trồng cần sa.

Còn nhà nước An Nam cộng cái tham nhũng đã đi vô máu và xương tủy, mà tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (Phạm Trọng Đạt) đã phải thú nhận: “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn, chống lại họ có khi chúng tôi chết trước!” Họ là ai mà tay thiếu tướng cục trưởng cục phòng chống tham nhũng, thanh tra chính phủ nói như ngầm cho biết đừng mơ chuyện chống tham nhũng, mà ngay chính hắn cũng phải sợ?


Xã hội bên quê nhà nay đã loạn, là đồng bào với nhau nhưng đã hổng còn tình người, cái vô cảm cái ác tràn lan, chỉ vì một ít tiền mà tiếp tay Tầu cộng giết nhau bằng thực phẩm độc hại, hay lừa kẻ nghèo khó mang sang Trung quốc bán vô động đĩ. Người ta nói chế độ nào người dân đó, mà hôm nay dân Việt đã là những con người xã nghĩa, có mặt khắp năm châu cam chịu mang thân lao nô, mần gái, để gởi những đồng tiền kiều hối về nuôi sống chính những kẻ đã bán họ đi, đưa họ vô bước đường lầm than. Đây là cái nghịch lý chưa bao giờ có nơi dân Việt!

Người dân xã nghĩa nuôi sống đảng, nhưng vẫn luôn bị đảng coi là kẻ thù tiềm ẩn, sống hổng một quyền lợi dân sinh, dân chủ, tự do, mạng dân như cỏ rác, ngăn chận âm mưu lật đổ chính quyền, mà côn an được phép giết người, ngay khi đang lấy khẩu cung trong trại tạm giam, và có cả xử dụng côn đồ trong trấn áp người dân khi họ nói lên nguyện vọng chính đáng. Nhà nước là đảng, cương lĩnh đảng nằm trên hiến pháp, quyền lợi đảng trên hết, người dân phải theo luật lệ đảng, tòa án trong tay đảng, ai có công với đảng được giảm án hay miễn trừ.


Nay chúng hổng cần phải dấu, cuốc hội xã nghĩa ngày 20/06/2017 đã thông qua thành luật mà Nguyễn thị Kim Ngân từng hả họng nói ngu: “Luật sư phải tố cáo thân chủ.” Cái luật quải đản này vừa thể hiện cái bản chất rừng rú mọi rợ của chế độ, mà nó còn phơi truồng chúng là lũ ngu dốt, không biết chức nghiệp luật sư là gì? cho thấy đám vịt cộng Ba Đình chúng dốt từ trên xuống dưới, những đứa lính lác cắc ké thất học đã đành, mà ngay cả chóp bu nhà nước như mụ chủ tịt, lẫn cái cuốc hội của mụ vẫn nói và làm ngu như thường.

Chúng ngu nhưng chúng luôn cho mình là đỉnh cao, chó nhảy bàn độc nên mần gì đều ngứa mắt! Chiều ngày 06/06/2017, tại cái gọi là cơ quan lập pháp xã nghĩa chúng họp nhau cho ý kiến, để tán thành dự thảo ‘luật cảnh vệ’ cho bốn tên chóp bu bí thư đảng, chủ tịt nước, cuốc hội, tưởng thú. Được bảo vệ tuyệt đối an ninh thân xác, có cả kiểm nghiệm thức ăn, nước uống, phương tiện di chuyển xử dụng phải là thứ đặc biệt dành riêng hổng chung đụng cùng thứ dân. Đi xe hơi có xe cảnh sát dẫn đường, đi tàu hỏa có toa riêng, đi máy bay thì chuyên cơ, tàu thủy riêng.

Nôm na chúng là người cõi riêng, và cái cõi riêng này, rồi đây hổng chỉ có mỗi tứ trụ triều đình nhà sản, mà đám tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy, rồi cũng sẽ được gọi là ‘yếu nhân’ phải cần bảo vệ! Chuyện nghe sao đắng nghét nhưng phải nói, nhìn khỉ Ba Đình rí rố mần trò có người cho đó là chuyện cười, cười sao đặng, chỉ nghe quặn thắt ruột gan, lại có người viết bài cho rằng lũ chúng tâm thần… Xin lỗi loài sản không là tâm thần, mà là ngu truyền kiếp.

Tư tui hổng ngờ ở tuổi quá thất thập cổ lai hy, cuộc đời trải qua ba thời từ Pháp thuộc, Quốc Gia, nay là cộng sản, đã thấy bởi đâu mà dân Việt nát khố, phải mần gái năm châu cu li tứ xứ, sống đã khốn khó lại gánh sưu cao thuế nặng, vậy mà đám nhà sản chúng vẫn phởn phơ, lấy tiền thuế dân chăm giữ cái xác thân thúi tha của chúng.


Chúng nay là giống độc còn sót lại, nói vậy có đâu là quá, xác Hồ còn đó, đang nằm phơi cho mọi người dòm, thì di sản Hồ là đám đít đỏ Ba Đình, chúng là giống hiếm sắp tuyệt chủng, cần bảo vệ, đóng chuồng nuôi cẩn thận!

 

 

 

   

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Chín 201610:42 CH(Xem: 10925)
Yên tâm đi, cứ đem thân, chường mặt ra bảo vệ các lãnh đạo đang ngồi trong phòng máy lạnh chỉ đạo đi. Thật quyết liệt, lăn xả và sấn sổ vào. Các chú có gãy tay gãy chân, thương tật hay cùng lắm là chết thì cũng chẳng được hưởng chế độ thương binh liệt sĩ gì đâu, chỉ có bố mẹ, vợ con các chú là khổ thôi...
05 Tháng Chín 20164:58 CH(Xem: 4423)
lôi đầu tất cả bọn: Trọng Lú, Quang, Phúc, Ngân và những tên lãnh đạo ĐCSVN còn sống như Mười, Phiêu, Anh, Mạnh, Dũng, Sang... ra pháp trường cát để đền tội phản quốc bán nước, bán biển, bán đất, bán rừng... của Tổ tiên cho bọn Tàu khựa. Mong lắm thay!!!
03 Tháng Chín 20168:51 CH(Xem: 5296)
Chưa hết, một tờ báo Công An thành Hồ, số ra ngày thứ sáu 29/3/2013, có nội dung giả dối trơ trẻn, đọc xong cái tựa đề là tôi muốn nôn mửa: “đảng là máu thịt, trái tim và khối óc của quân đội”. Người lính QĐNDVN đã sáng mắt ra chưa?
03 Tháng Chín 20161:52 CH(Xem: 3845)
Nước Việt Nam sẽ đi về đâu? hãy dùng tư duy của mình tự trả lời!
31 Tháng Tám 20167:34 CH(Xem: 11258)
Còn “quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; thì bất kể một người bình thường nào, cũng đều thấy, những cảnh đấu tố nhau giữ những người thân yêu ruột thịt, bỏ tù những người yêu nước, tranh đấu cho tự do, dân chủ, gây ra những cảnh vợ chồng mất nhau, con cái phải lìa xa cha mẹ, đau khổ mỗi ngày càng thêm chồng chất, thì làm sao có “quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc”?!
31 Tháng Tám 20168:47 SA(Xem: 11821)
Đất nước xơ xác tiêu điều vì tập đoàn lãnh đạo đảng tham nhũng từ trên xuống dưới. Dân chúng từ nông thôn tới thành thị đói khổ lâm than bởi nạn cướp bóc của công an cán bộ và thiên tai bảo lụt nhưng trên hết là nạn hải tặc Trung Cộng đang hoành hành tác quái cướp của giết hại ngư dân khắp biển Đông. Tất cả im re lặng ngắt, coi đó là chuyện nhỏ...
31 Tháng Tám 20168:21 SA(Xem: 4678)
Chủ trương kéo dài chiến tranh của Mao phát xuất từ ba lý do: (1) Mao muốn tiếp tục làm tiêu hao khả năng của Mỹ, (2) chứng tỏ vai trò lãnh đạo của Mao trong thế giới thứ ba, (3) dùng chiêu bài chống đế quốc xâm lược để củng cố vai trò cai trị của Mao tại lục địa Trung Quốc.
29 Tháng Tám 201610:11 CH(Xem: 20907)
Đảng cử tội phạm Formosa Võ Kim Cự ra ứng cử và lùa dân đi bầu đưa tội phạm Formosa Võ Kim Cự vào Quốc hội! Ngang ngược hơn nữa, theo lệnh đảng, Quốc hội lại đưa tội phạm Formosa Võ Kim Cự vào thành viên ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nơi giám sát những hoạt động kinh tế đất nước trong đó có hoạt động kinh tế gian dối của Formosa!
08 Tháng Năm 20157:22 SA(Xem: 4861)
Hậu quả nhỡn tiền là sau ký kết thì TQ càng thêm trắng trợn hơn tỏng xâm lấn. Giàn khoan Hưng Vượng nói trên là một „cú tát trời giáng“ cho VN ngay trong dịp lễ VN đang hỉ hả ăn mừng 40 năm 30/4. Thông điệp ấy có thể phiên dịch ra ý nghĩa nào khác hơn: „Không có độc lập cho mi đâu, VN! „?!
31 Tháng Ba 201511:41 CH(Xem: 5478)
Các người đã giết hại hàng triệu sinh mạng, phá tan hàng triệu gia đình, chia cắt hàng triệu cuộc hôn nhân, gây nên cảnh cha xa con, vợ chồng chia cách, người già sống bất an, trẻ nhỏ không có tương lai, người dân lành phải sống cuộc sống đói khổ, nhục nhằn, uất ức! Hàng trăm ngàn người phải lao tù vì yêu nước, vì tranh đấu cho tự do dân chủ! Hàng triệu cô gái phải bán thân nhục nhã, hàng triệu thanh niên nam nữ phải đi “xuất khẩu lao động” có khi bỏ cha mẹ già, vợ dại con thơ, và cả bỏ mạng sống nơi xứ người! Ngay cả người CS đồng chí đồng đảng với nhau, cũng tiêu diệt, thanh toán nhau rất dã man tàn bạo, không còn nhân tính, như trường hợp Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh!
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung