Đảng CSVN là một băng đảng Mafia

20 Tháng Tám 20166:47 SA(Xem: 5682)

Đảng CSVN là một băng đảng Mafia

rrr


D.L.V (Danlambao)
 
- Tiêu đề khẳng định "Đảng CSVN là một băng đảng Mafia" đó có lẽ hơi quá. Nhưng hoàn toàn phù hợp với thực tế. Đảng Mafia là một băng đảng bạo động. Đảng CSVN cũng là một đảng dựa vào bạo lực. Mới nhất là các "đồng chí" trong đảng CSVN thanh toán nhau bằng súng ở Thái Nguyên. Nhưng đó không phải là sự kiện duy nhất vì họ đã từng làm như thế trong suốt thời gian 70 năm qua.
Trái lại với những lời tự nhận, tự xưng là đảng của nhân dân, là "đội tiền phong" của dân tộc, đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) thực chất là một đảng Mafia. Ai cũng biết Mafia là băng đảng du côn nổi tiếng ở Ý nhưng có chi nhánh nhiều nước trên thế giới. Điểm qua bộ máy tổ chức, chủ trương, cùng những đặc điểm, dễ dàng thấy đảng CSVN thực sự là một đảng Mafia Việt Nam.
Đặc điểm hội kín
Nếu Mafia là một băng đảng hội kín có tổ chức chặt chẽ, thì đảng CSVN cũng là một băng đảng thuộc loại hội kín, có tổ chức rất chặt chẽ. Hai đặc điểm của hội kín là làm việc mờ ám và các thành viên phải trung thành tuyệt đối với hội. Đó cũng chính là đặc điểm của đảng viên đảng CSVN, họ phải trải qua những giai đoạn "cảm tình viên", rồi kết nạp qua một nghi lễ mang tính tôn giáo, thề thốt trung thành. Tất cả đều diễn ra trong bí mật và chỉ có họ với nhau. Cái đặc điểm hội kín của đảng CSVN đúng y với mô hình của băng đảng Mafia.
Đặc điểm bất hảo
Đảng Mafia thu dụng những thành phần ít học và bất hảo trong xã hội làm đảng viên. Đảng CSVN cũng thu nhận những thành phần bất lương, du côn du thủ làm đảng viên. Từ Hồ Chí Minh, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, đến Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, tất cả đều là những kẻ ít học và thuộc thành phần bất hảo trong xã hội. Những thành phần ít học rất dễ bị sai khiến. Những kẻ du thủ du thực có "khả năng" giết người không gớm tay. Trong thời "Cách mạng tháng 8" chúng đã lưu manh cướp chính quyền từ thủ tướng Trần Trọng Kim và chúng đã săn lùng các đối thủ chính trị để giết giống y như đảng Mafia thanh toán băng đảng cạnh tranh với chúng. Do vậy, đảng viên đảng CSVN không thể là thành phần trí thức thực sự được. Chính đảng CSVN tuyên bố rằng"Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ".
Đặc điểm "ký sinh trùng"
Đảng Mafia làm việc trong bóng tối và tồn tại nhờ vào các doanh nghiệp chính thống. Họ mang danh nghĩa bảo kê cho doanh nghiệp để làm tiền. Đảng CSVN cũng làm việc trong bóng tối, họ thường núp trong quần chúng, và tồn tại nhờ vào doanh nghiệp chính thống. Họ cài đặt cán bộ cộng sản trong các doanh nghiệp. Họ ăn bám vào tiền thuế của dân. Chỉ có một sự khác biệt là đảng Mafia bảo kê doanh nghiệp, còn đảng CSVN thì phá hoại doanh nghiệp. Được Mao Trạch Đông chỉ dạy, đảng CSVN rêu rao rằng họ là đảng của "nhân dân", nhưng trong thực tế chúng chỉ mượn dân làm danh nghĩa cho hành vi bất chính của họ. Chúng thường xúi dân chúng làm "cách mạng" và hy sinh sanh mạng của dân để chúng chiếm đoạt đặc quyền đặc lợi. Đảng CSVN thực sự là một loại ký sinh trùng của xã hội.
Đặc điểm bạo động
Đảng Mafia lấy chủ trương bạo động, thậm chí giết người làm phương tiện để đạt mục tiêu. Điều này rất khác với đảng chính trị chính thống lấy đường lối và chủ trương để thuyết phục dân. Nhưng đảng CSVN lấy bạo động, khủng bố, đấu tranh giai cấp làm phương tiện để đạt mục tiêu. Mao Trạch Đông là cha đẻ của Việt Cộng từng tuyên bố rằng "Quyền lực sinh ra từ họng súng". Súng thì dùng để giết người. Tuy nhiên, so với băng đảng Mafia, đảng CSVN giết nhiều người hơn, giết người hàng loạt, giết người có hệ thống. Một đặc điểm của Mafia là sự tàn bạo trong giết người. Đảng CSVN thậm chí còn tàn bạo hơn, dã man hơn Mafia trong kỹ thuật giết người. Đảng CSVN giết người bằng búa, bằng dao, bằng lưỡi liềm. Họ giết không chỉ một người mà giết cả gia đình, giết hàng loạt.
Cũng như Mafia, đảng trưởng đảng CSVN có thể ra lệnh giết người mà không cần tòa án. Trong quá khứ đảng CSVN đã thanh trừng rất nhiều tướng tá và cán bộ của họ mà cho đến nay vẫn chưa được bạch hóa. Ngay cả người tình của Hồ Chí Minh là Nông Thị Xuân mà đảng CSVN cũng giết luôn.
Đặc điểm cướp
Đảng Mafia bản chất là ăn cướp có tổ chức. Đảng CSVN cũng là một đảng ăn cướp có tổ chức. Chính họ dùng chữ "Cướp chính quyền". Xâm chiếm miền nam là một hành động ăn cướp đúng nghĩa, bởi vì sau 1975 các cán bộ đảng viên miền bắc vào nam cướp nhà, cướp đất, cướp tài sản, cướp sự tự do của người dân miền nam. Cho đến ngày hôm nay, đảng CSVN vẫn còn cướp tài nguyên của đất nước và biến thành của riêng của họ. Hiện nay, đảng CSVN vẫn cướp đất của người dân và biến thành tài sản để họ chia chác nhau. Không có gì để bàn cãi vì thực tế là sau 1975 người cộng sản miền bắc vào cướp tài sản và tài nguyên của miền nam. Cuộc cướp bóc vẫn còn xảy ra cho đến ngày nay. Cuộc chiến mà Hồ Chí Minh và đồng bọn phát động thực chất là một cuộc ăn cướp.
Đặc điểm kiểm soát
Đảng Mafia là đảng mê kiểm soát. Họ kiểm soát từ những ngóc ngách đường phố đến cấp quốc gia. Đó cũng chính là đặc điểm nổi bật của đảng CSVN. Họ cài đặt bộ máy kiểm soát người dân từ cấp gia đình, cấp phường xã, đến cấp trung ương. Đảng CSVN kiểm soát tất cả các hoạt động xã hội. Trong chế độ CSVN không có bất cứ một tổ chức dân sự nào được phép tồn tại và hoạt động. Cái thể chế cộng sản rất khác với thể chế chính trị chính thống mà trong đó các tổ chức cộng đồng được khuyến khích hoạt động để làm phong phú cho xã hội.
Đặc điểm gia đình trị
Đảng Mafia có chế độ gia đình trị, thì đảng CSVN cũng là một băng đảng gia đình trị. Một trong những rêu rao của CSVN là chế độ VNCH dưới thời Ngô Đình Diệm là chế độ gia đình trị, nhưng thực ra CSVN còn gia đình trị gấp ngàn lần chế độ NĐD. Chế độ gia đình trị của đảng CSVN tồn tại từ địa phương đến trung ương. Chúng ta đã thấy chế độ đó qua những khuôn mặt như Nông Đức Mạnh (đồn đại là con rơi của Hồ Chí Minh), viên tướng bất lương Nguyễn Chí Vịnh (con của viên tướng Nguyễn Chí Thanh), viên tướng văn phòng Võ Văn Tuấn (con của Võ Văn Sung), Nguyễn Xuân Anh (con của Nguyễn Văn Chi), Nguyễn Thanh Nghị (con của Nguyễn Tấn Dũng) … Chưa kể đến hệ thống kinh tế, các "thái tử đảng" hiện diện khắp nơi, ra sức vơ vét tài nguyên đất nước.
Đặc điểm hoang tưởng
Đảng Mafia không tin ai dù là người của họ, đảng CSVN cũng thế, tình nghi mọi người. Ngay cả người trong đảng dù đã tuyên thệ trung thành nhưng vẫn bị theo dõi như thường. Chúng ta còn nhớ cái Tổng cục II của Nguyễn Chí Vịnh từng làm hồ sơ giả để vu cáo cho tướng Võ Nguyên Giáp và đàn em của ông. Tính hoang tưởng của CSVN còn thể hiện qua tính tự cao tự đại của họ. Chú ý rằng đảng CSVN tự ca ngợi mình là "Quang vinh muôn năm", "đội tiền phong của dân tộc". Họ không ngừng kể công trước quần chúng mà không hề biết ngượng. Họ tung hô đảng trưởng của họ (Hồ Chí Minh) như là một người "cứu tinh" dân tộc. Thực ra, Hồ Chí Minh còn tự xưng mình là "cha già dân tộc" lúc ông mới 50 tuổi. Đây là những đặc điểm nổi bật của những kẻ mắc bệnh tâm thần của Mafia và đảng CSVN.
Những đặc điểm trên cho thấy một cách khách quan nhất về thực chất đảng CSVN là một băng đảng Mafia. Ngoài những điểm giống nhau, đảng CSVN có một vài điểm khác biệt với Mafia. Đó là quy mô. Mafia có quy mô hoạt động nhỏ hơn quy mô hoạt động của đảng CSVN. về quy mô giết người thì Mafia chỉ là một "đàn em bé nhỏ" của đảng CSVN. Do đó, phải nói rằng đảng CSVN là một băng đảng Mafia quy mô lớn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Tư 20174:45 SA(Xem: 3736)
Chuyện con ruồi xanh Trịnh Xuân Thanh, đầu dây mà Trọng Lú nghĩ rằng từ đó sẽ tóm được đứa Lú ghét ở cuối sợi dây là Xà Mâu, đứa mà trận thắng lớn hội nghị 12 Lú đã loại ra khỏi cuộc chơi. Nhưng do chủ quan lẫn tự kiêu, là có cây gươm, lá chắn (công an) trong tay, mà Lú để vuột con ruồi Trịnh Xuân Thanh...
11 Tháng Tư 20174:34 SA(Xem: 13277)
Tô Lâm đã gian manh tách chuyện Formosa và bồi thường ra khỏi đoàn biểu tình, và "gắn" chuyện đó vào việc người dân công bố những dữ kiện, hình ảnh lên mạng... đồng thờivu khống quyền tự do thông tin của người dân là tuyên truyền xuyên tạc nhà nước...
10 Tháng Tư 20175:04 CH(Xem: 4985)
Tư mặc đồ rách rưới như một nông dân lần đến thăm nhà thờ Kim B và khu vực trận địa. Tư lựa một góc nhà khuất, dựa lưng nhìn chiếc T54 và xác chiếc jeep nằm tan nát bên cạnh. Tư được biết một sĩ quan cấp đại tá và hai người lính truyền tin đã tử thương trong trận phục kích, số thương vong trên các chiếc Molotova và đoàn quân phía sau không rõ...
09 Tháng Tư 20174:27 CH(Xem: 17498)
khi họ nói những thế lực thù địch phản động thì chính những kẻ phản động đó lại là những nhà yêu nước, họ vụ vạ với những luận điệu bẩn thỉu như nhận tiền của thế lực này, tổ chức nọ thì thực tế hoàn toàn không nhận được đồng nào hoặc nếu có thì chỉ là từ những tấm lòng ngưỡng mộ tự nguyện.
08 Tháng Tư 20174:58 SA(Xem: 4968)
Nếu thực sự CSVN cảm thấy bị bế tắc chính trị thì chẳng cần hỏi đâu xa, chính họ cũng biết rất rõ, rõ hơn tất cả 93 triệu người dân sống trong nước. Nhưng vì họ là một đảng độc tài đảng trị, chọn cơ chế chuyên chính vô sản làm kim chỉ nam, cho nên dù có bế tắc chính trị đi nữa... họ vẫn bám chặt quyền bính, nếu cần sắt máu, họ cũng không từ nan.
06 Tháng Tư 20173:41 CH(Xem: 5334)
Thật ra, truyền thông đất nước chúng tôi họ thừa biết bọn người bắn ngư dân đó là ai. Chúng nó không đơn thuần cướp biển như các anh mà chúng còn cướp cả đảo, cả đất liền, cả giang sơn gấm vóc người Việt. Bọn nó cướp từ đời tổ tiên, cụ kỵ, ông cha và bây giờ đến đời chúng nó. Truyền thông chúng tôi biết hết, nhưng vì bọn họ sợ mất niêu cơm nên đành ngậm miệng đó thôi!
04 Tháng Tư 201712:48 CH(Xem: 4843)
Ngày 29 vẫn không một tin tức về gia đình em, đau thương chia ly là đây, cộng sản đi đến đâu là người dân nơi đó gồng gánh bỏ chạy trong hỗn loạn… Em đi dọ hỏi khắp nơi, rồi trở về trong thất vọng! Ngày mai hay mốt sẽ có chuyến tàu Hải Quân về Saigon, anh muốn em cùng đi, thẫn thờ em không một tiếng trả lời...
29 Tháng Ba 20177:57 CH(Xem: 26030)
bác của chúng nó cũng chỉ là một thằng cha căng chú kiết, cơ hội gặp thời, quất xong dong như những thằng đàn ông khác, bác chả có cái gì cao cả thánh thiện để mà học hỏi, làm theo tấm gương đạo đức mà các đài truyền hình ra rả tuyên truyền...
24 Tháng Ba 201712:41 CH(Xem: 40486)
Hơn 70 năm qua, đã quá đủ rồi Bà Con ơi! Đây là cuộc đối đầu và ĐCSVN phải bị loại bỏ hoàn toàn mới có thể có được một Việt Nam dân chủ, tự do.
23 Tháng Ba 20176:00 CH(Xem: 6601)
Khi dân tộc Việt Nam còn bị cai trị bởi chế độ độc tài của đảng cộng sản thì hiển nhiên điều vừa nói trên chỉ là một ý niệm không tưởng mà thôi. Muốn một Chính phủ có trách nhiệm với dân thật sự thì trước hết cần phải dẹp bỏ sự cai trị độc tôn của đảng cộng sản.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung