CỘNG SẢN CHUYÊN LÀ MỘT BỌN GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI
Nguyên Anh
Đảng csVN là nơi tập họp của những kẻ bất lương, lươn lẹo mẹo dậu, chúng luôn bẻ cong sự thật, đổi trắng thay đen chỉ mưu cầu được lợi cho mình, đến nổi người ta phải nói là bọn chúng nói láo như vẹm, bọn nhổ ra rồi liếm lại mà không biết thối!
Năm xưa chúng lu loa Mỹ bỏ bom miền bắc, trong khi chúng ngày đêm pháo kích giết chết dân thường miền nam, chúng tạo nên làn sóng phản chiến từ trong nước Mỹ với những cái loa lập đi lập lại cái điệp khúc đã được soạn sẵn khiến cho diễn viên Jane Fonda tin sái cổ và cầm dao đâm vào sau lưng những người lính Mỹ, những câu chuyện đó ngày nay ai cũng biết, tuy nhiên nó xưa rồi mà hãy nhìn vào hiện tại để thấy rằng một mặt bọn chúng nó hô hào toàn dân phải kiên định con đường đi lên CNXH, mặt khác thằng đảng trưởng cũng không biết ở đâu, một mặt chúng nó chửi Mỹ, chửi chủ nghĩa tư bản, thế nhưng mặt khác chúng lại van xin lạy lục bọn tư bản để có những đồng đô la nuôi sống chế độ, thậm chí từ những tên lãnh đạo cao nhất cho đến bọn đảng viên làng nhàng, bọn dư lợn viên, hay cả dân thường cũng ưa chuộng tiêu dùng hàng hóa của đế quốc chứ có ai mà dùng những tiện nghi gia đình bằng những mặt hàng của cộng sản bao giờ. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ thấy tư bản đã thắng cộng sản rồi.
Nhưng kỷ nguyên Internet ra đời đã khiến cho bọn chúng có bố láo bố lếu cũng chả có ai tin, bởi vì cứ nhìn vào những gì bọn chúng nói suy ngược lại là ra ngay kết quả, chúng nó nói bình ổn giá mặt hàng nào là mặt hàng đó lên giá, chúng nó nói đạo đức đảng viên thì chỉ toàn là một bọn sâu bọ tàn phá đất nước, chúng nó ca ngợi lãnh tụ về tấm gương đạo đức, phong cách thì sự thật hắn chỉ là một kẻ tầm thường khốn nạn, tất cả những cái đó là kết quả của sự giáo dục, tuyên truyền, nhồi sọ, để ngu hóa nhiều thế hệ cốt chỉ nhằm bảo vệ vị trí độc tài cai trị của mình, mặc cho đất nước lầm than, càng ngày càng đi xuống bậc thứ hạng thấp nhất thế giới!
Chưa hết, cái trò vu khống của bọn giẻ rách này càng khốn nạn hơn khi chúng sẵn sàng vu cho bất cứ ai đối nghịch đều là những người nhận tiền của bọn phản động, thù địch để bán rẻ lương tâm cho quỷ, trong khi chính bọn chúng nó mới là những đứa bán linh hồn cho quỷ, loài quỷ đỏ vô lương tâm, loại vô thần, vô cả tổ quốc và vô đồng bào, chính chúng nó, những tên cuồng đảng, cuồng hồ mới là những tên bẻ cong ngòi bút, bán rẻ lương tâm để nhận lấy những đồng tiền bẩn thỉu trong bóng tối.
Chúng đã vu khống cho nhiều người tranh đấu trong nước và sau khi ấm ức vì những bài viết của tôi cho nên bọn chúng đã vu khống tôi là một kẻ cũng giống như thế, cũng nhận tiền để chống đối bằng những đồng tiền nhơ bẩn vv…
Để làm rõ việc này tôi xin nói rõ rằng: Tôi cây viết tự do Nguyên Anh không hề phản bội tổ quốc Việt Nam của mình mà tôi chỉ xem cộng sản là kẻ thù, bởi vì đảng csVN không hề là tổ quốc cũng như quê hương, mục tiêu của tôi là dùng truyền thông để nâng cao dân trí người dân tiến tới việc thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam, loại bỏ đảng cs ra ngoài vòng pháp luật, do đó tôi vẫn cứ viết đều đặn cho đến khi nào người dân cảm thấy dị ứng với hai từ cộng sản và có những hành động có trách nhiệm với đất nước mình.
Tôi cũng khẳng định rằng những vu khống của bọn tuyên giáo csVN chỉ là bịa đặt, bởi vì tôi là một người đứng thẳng bằng hai chân của mình, dù cho bất cứ nơi đâu, Việt Nam hay nước ngoài, tôi chưa hề nhận đồng tiền của bất cứ cá nhân, hội đoàn hay đảng phái nào, tôi viết bằng tình yêu quê hương, đất nước, và con người Việt Nam, ngoài ra trang tin Quyền Được Biết được duy trì hoạt động bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi mà không hề kêu gọi sự quyên góp nào từ bạn đọc.
Tôi thách thức ban tuyên giáo, đảng csVN, bọn dư luận viên đưa ra được hình ảnh, ghi âm, bằng chứng thuyết phục về sự vu cáo của mình, nếu không có thì những luận điệu của chúng nó chỉ là của một lũ chó điên, một đám cuồng tín ngu si và là một công thức rập khuôn đặc thù của những quốc gia độc tài cộng sản.