TÔI BỊ CÔNG AN HÀ NỘI TRIỆU TẬP
Trưa nay 26/7, chị gái tôi gọi điện báo tin, công an Hải Phòng vừa mang giấy triệu tập của Cơ quan An ninh Điều tra Tp Hà Nội đến nhà tôi ở Hải Phòng. Cơ quan ANĐT Tp Hà Nội yêu cầu tôi phải có mặt lúc 9:00 ngày 28/7/2021 tại trụ sở cơ quan này tại số 89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lý do triệu tập là “để làm việc liên quan đến cuốn sách “ Những mảnh đời sau song sắt” mà họ thu giữ được tại nhà chị Nguyễn Thuý Hạnh khi bắt chị đi tù.
Tức là theo những gì ghi trong giấy triệu tập, hai ngày nữa (28/7), tôi phải có mặt tại trụ sở cơ quan ANĐT để chịu thẩm vấn.
Chưa kể đến quyết định cá nhân rằng tôi có đi hay không, vấn đề là trong tình trạng dịch bệnh bùng phát dữ dội thế này, nhiều tỉnh thành bị phong toả, riêng Sài Gòn bị giới nghiêm, dân tình kiệt quệ, đói khổ mà “các đồng chí” vẫn kiên định, thể hiện sức mạnh chuyên chính vô sản đến đáng kinh ngạc trong việc chống lại quyền tự do biểu đạt của người dân, thì thật đáng phục.
Càng ngạc nhiên hơn nếu các đồng chí ưu ái dành hẳn cho bà mẹ bỉm sữa này một chuyến phi cơ ra Hà Nội để “làm việc về vấn đề an ninh quốc gia” thì ối dời, cứ là giá trị bằng một trăm quả “Ông ngoại” chứ chả chơi. Không thì cũng nhẹ nhàng uỷ quyền cho các “đồng chí” an ninh thành Hồ đến tận nơi “bế” đi làm việc, bất chấp giới nghiêm giới luật ấy chứ.
Thôi, cứ ngồi đây nằm mơ “sao vàng lấp lánh mộng hồn quanh” đi là vừa, các bác nhỉ?
Gửi ý kiến của bạn