DÂN ÁI QUỐC VÀ DÂN VONG NÔ*
Hình từ bài chủ
Phạm Minh Vũ
Từ Hong Kong đến Thái Lan và giờ là Myanmar, cách chào của "cư dân Quận 12" trong loạt truyện đã chuyển thể thành phim The Hunger Games (tựa ở Việt Nam: Đấu trường sinh tử) đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng, chống độc tài và kêu gọi đoàn kết.
Hình từ bài chủ
Phạm Minh Vũ
Từ Hong Kong đến Thái Lan và giờ là Myanmar, cách chào của "cư dân Quận 12" trong loạt truyện đã chuyển thể thành phim The Hunger Games (tựa ở Việt Nam: Đấu trường sinh tử) đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng, chống độc tài và kêu gọi đoàn kết.
Trong loạt phim Hunger Games, việc 3 ngón tay đại diện cho lời kêu gọi sự đoàn kết trong một thế giới loạn lạc, nơi những người nổi dậy chiến đấu vì tự do chống lại Tổng thống Snow của quốc gia hư cấu Panem.
Những cư dân của Quận 12 khi muốn nói lời cảm ơn hoặc thể hiện rằng họ yêu quý ai đó thường chắp 3 ngón tay lại và đặt lên môi trước khi giơ lên cao. Tay trái luôn là tay được sử dụng để biểu thị hành động.
Những ngày qua, mọi tầng lớp từ em bé “nữ thần công lý” đến cụ già ở Miến Điện, sinh viên học sinh, giới nghệ sỹ, cầu thủ bóng đá đến kỹ sư, bác sỹ v.v.... Thuộc đầy đủ mọi tầng lớp, khi xuống đường họ đưa 3 ngón tay để thể hiện phản kháng nhà độc tài.
Cử chỉ chào ba ngón tay ở Miến Điện thể hiện sự đoàn kết để vượt qua sự sợ hãi. Khi vượt qua sự sợ hãi mới mong chiến thắng.
Hình ảnh Hoa Hậu hoàn vũ Thuzar Wint Lwin nổi tiếng ở Miến Điện đã đứng về người biểu tình, hoà vào dòng người đòi tự do giương cao 3 ngón tay, vô tình đã nhắc nhở chúng ta rằng, muốn không hời hợt thì nên xem phim The Hunger Games, chứ đừng xem Bố Già của đám vô loài nào đó.
Xem phim Bố Già sẽ không những không hết hời hợt, mà mắc bẫy của Tuyên giáo. Khi nội dung toàn bộ phim chỉ xoay quanh cảnh một gia đình vô dụng. Sống trong xã hội đầy bất công, thậm chí ngập nước quanh năm mà chỉ biết câm miệng chịu đựng như là điều hiển nhiên mà không có thái độ lên án sự bất công đó. Sự mê hoặc hay ngu dân, ru ngủ được Tuyên giáo thấy rõ trong nội dung phim Bố Già, nên Tuyên giáo mới quảng bá rầm rộ.
Chính vì vậy, nếu muốn không hời hợt thì nên xem phim The Hunger Games.
Xem Bố Già, chỉ tốn 90k một vé và phí phạm gần 2 tiếng của cuộc đời.
* Tựa bài do QĐB
* Tựa bài do QĐB
Gửi ý kiến của bạn