DỐT HAY NÓI CHỮ
Người Sài Gòn
Xin thưa bọn dốt hay nói chữ là đám lãnh đạo đảng csVN và đám đảng viên lu xu bu ăn theo bên dưới.
Có lẽ cái thành phần lý lịch bần cố nông đã tạo nên tố chất của bọn lãnh đạo Ba Đình, chúng nói dối lem lẻm, nổ không biết không xấu hổ, nói mà không biết ngượng mồm.
nguyễn phú trọng cai trị một quốc gia đói nghèo lạc hậu, thế nhưng y vác cái mặt có làn da dầy như da trâu của mình lên khoác lác rằng: "thời kỳ hcm là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam(!)". Ngoài ra y còn ngụy biện nhiều vấn đề khác ở các lĩnh vực độc lập, chủ quyền mà ai cũng đều đã biết cho nên không cần phải viết thêm. Nhàm!
nguyễn tấn dũng, cựu thủ tướng csVN đi công du Pháp thì nói rằng: "Hãnh diện đến nước Pháp trên... thế giới", sau đó tại diễn đàn LHQ đàn em của y đã mớm mồi cho y câu văn trong cuốn tiểu tuyết Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ (Les trois mousquetaires) đại ý mình vì mọi người - mọi người vì mình, nói thật ra cái trình độ văn hóa của một thằng cộng sản con nít bỏ nhà theo đảng đi khủng bố dân lành từ năm 12 tuổi của dũng thì khó có thể thưởng thức trọn bộ tiếu thuyết 3 cuốn này, mà đừng nói dũng, ngay cả con y: Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết hôm nay cũng chẳng có biết đến các tuyệt tác văn học của thế giới và cả 4 cha con dũng cũng không biết ai là Alexandre Dumas cha và ai là Alexandre Dumas con đã để lại những tác phẩm nào cho hậu thế*.
Rồi khi thằng dũng xuống thì thằng phúc lại lên, cái đầu của nó bị niểng, ờ thôi không sao, dị tật bên ngoài nhưng biết đâu bên trong lại là thiên tài? Bà mẹ nó, ngoài cái đầu niểng niểng nhìn đời ra nó nổ còn quá cha thằng dũng năm nào...
Đến tỉnh, thành nào dù nghèo chết cha nó cũng bơm lên là "Đầu Tàu, Tiên Tiến, Trụ Cánh, Xây Tổ, Động Lực, ...;" Việt Nam có 63 tỉnh, thành thì hết cha nó 60 tỉnh đầu tàu, như vậy chỉ còn có vài tỉnh làm đuôi tàu, cứ hình dùng một chiếc xe lửa có đến 60 cái 'đầu tàu' mà kéo có 3 cái toa thì sức lao kinh khủng phải biết, phải nó lao ầm ầm 'xuống hố cả nút' bởi vì những cơ chế lý lịch, công thần, chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, thể chế độc tài, thì làm gì có người tài giỏi để lèo lái con tàu ấy?!
Ngoài tài nổ để lên gân người dân ra nguyễn xuân phúc còn là một thằng dốt có hạng, y đã làm trò cười cho toàn dân khi phát âm như trẻ lên ba những từ Cờ, Lờ Mờ, Vờ như một thằng ngố, gần đây nhất phúc còn bịa ra cái được gọi là "8G" cho Đồng Bằng Sông Cửu Long và lý giải chung chung như một tên tâm thần thiểu não.
8G của phúc chỉ có thể là GIÀ, GÂN, GÁY, GẶM, GÃI, GÁI, GÙ, GỤC.
Ai không tin cứ chờ xem phát biểu và hành động của y 10 năm sau xem các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có phát triển không hay càng ngày sẽ càng tệ hại hơn.
Ông bà ta hồi xưa từng nói "Dốt hay nói chữ" chính là bọn này, còn trong cẩm nang Sát Thủ Đầu Mưng Mủ thì có câu: "Đã Ngu Còn Làm Ra Vẻ Nguy Hiểm" thật chẳng sai!
Tiên sư bọn cộng sản, một bè lũ mất dạy, khốn nạn, nước Việt Nam khó mà ngóc đầu lên được với cái thế lực hắc ám này.
* Alexandre Dumas con là tác giả của cuốn tiểu thuyết Trà Hoa Nữ - Một tác phẩm nằm trong số những kiệt tác của thể giới.
Người Sài Gòn
Xin thưa bọn dốt hay nói chữ là đám lãnh đạo đảng csVN và đám đảng viên lu xu bu ăn theo bên dưới.
Có lẽ cái thành phần lý lịch bần cố nông đã tạo nên tố chất của bọn lãnh đạo Ba Đình, chúng nói dối lem lẻm, nổ không biết không xấu hổ, nói mà không biết ngượng mồm.
nguyễn phú trọng cai trị một quốc gia đói nghèo lạc hậu, thế nhưng y vác cái mặt có làn da dầy như da trâu của mình lên khoác lác rằng: "thời kỳ hcm là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam(!)". Ngoài ra y còn ngụy biện nhiều vấn đề khác ở các lĩnh vực độc lập, chủ quyền mà ai cũng đều đã biết cho nên không cần phải viết thêm. Nhàm!
nguyễn tấn dũng, cựu thủ tướng csVN đi công du Pháp thì nói rằng: "Hãnh diện đến nước Pháp trên... thế giới", sau đó tại diễn đàn LHQ đàn em của y đã mớm mồi cho y câu văn trong cuốn tiểu tuyết Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ (Les trois mousquetaires) đại ý mình vì mọi người - mọi người vì mình, nói thật ra cái trình độ văn hóa của một thằng cộng sản con nít bỏ nhà theo đảng đi khủng bố dân lành từ năm 12 tuổi của dũng thì khó có thể thưởng thức trọn bộ tiếu thuyết 3 cuốn này, mà đừng nói dũng, ngay cả con y: Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết hôm nay cũng chẳng có biết đến các tuyệt tác văn học của thế giới và cả 4 cha con dũng cũng không biết ai là Alexandre Dumas cha và ai là Alexandre Dumas con đã để lại những tác phẩm nào cho hậu thế*.
Rồi khi thằng dũng xuống thì thằng phúc lại lên, cái đầu của nó bị niểng, ờ thôi không sao, dị tật bên ngoài nhưng biết đâu bên trong lại là thiên tài? Bà mẹ nó, ngoài cái đầu niểng niểng nhìn đời ra nó nổ còn quá cha thằng dũng năm nào...
Đến tỉnh, thành nào dù nghèo chết cha nó cũng bơm lên là "Đầu Tàu, Tiên Tiến, Trụ Cánh, Xây Tổ, Động Lực, ...;" Việt Nam có 63 tỉnh, thành thì hết cha nó 60 tỉnh đầu tàu, như vậy chỉ còn có vài tỉnh làm đuôi tàu, cứ hình dùng một chiếc xe lửa có đến 60 cái 'đầu tàu' mà kéo có 3 cái toa thì sức lao kinh khủng phải biết, phải nó lao ầm ầm 'xuống hố cả nút' bởi vì những cơ chế lý lịch, công thần, chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, thể chế độc tài, thì làm gì có người tài giỏi để lèo lái con tàu ấy?!
Ngoài tài nổ để lên gân người dân ra nguyễn xuân phúc còn là một thằng dốt có hạng, y đã làm trò cười cho toàn dân khi phát âm như trẻ lên ba những từ Cờ, Lờ Mờ, Vờ như một thằng ngố, gần đây nhất phúc còn bịa ra cái được gọi là "8G" cho Đồng Bằng Sông Cửu Long và lý giải chung chung như một tên tâm thần thiểu não.
8G của phúc chỉ có thể là GIÀ, GÂN, GÁY, GẶM, GÃI, GÁI, GÙ, GỤC.
Ai không tin cứ chờ xem phát biểu và hành động của y 10 năm sau xem các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có phát triển không hay càng ngày sẽ càng tệ hại hơn.
Ông bà ta hồi xưa từng nói "Dốt hay nói chữ" chính là bọn này, còn trong cẩm nang Sát Thủ Đầu Mưng Mủ thì có câu: "Đã Ngu Còn Làm Ra Vẻ Nguy Hiểm" thật chẳng sai!
Tiên sư bọn cộng sản, một bè lũ mất dạy, khốn nạn, nước Việt Nam khó mà ngóc đầu lên được với cái thế lực hắc ám này.
* Alexandre Dumas con là tác giả của cuốn tiểu thuyết Trà Hoa Nữ - Một tác phẩm nằm trong số những kiệt tác của thể giới.
Gửi ý kiến của bạn