SỰ BÌNH YÊN GIẢ TẠO
Chạy đi đâu trong một quốc gia nhỏ hẹp mà con virus lại vô hình?
Hình tại phi trường Đà Nẵng ngày 24/07/2020 - Nguồn Internet
Người Sài Gòn
Chuyện Thành Đà phát hiện ra mấy ngoe Chệt nhiễm Cô Vi và phát tán lung tung đang là chủ đề nóng trong nước, nào là Thủ Tướng chỉ đạo quyết liệt, nào là Bộ Giao Thông Vận Tải ‘chỉ đạo nóng’ vv và vv…
Người dân trong nước giờ mới lo sốt vó, không biết khi nào con virus nhỏ bé này nó rờ tới xác mình, ai ai cũng lo phòng thủ, khẩu trang tăng giá đột biến sau những tháng ngày bình yên giả tạo vì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân, bệnh nhân và tử nhân...
Sao bây giờ người dân Việt Nam mới biết sợ? Đáng lý ra mọi người phải biết sợ từ khi Phạm Bình Minh – Ngoại Trưởng nước VNcs phát ngôn: “ Không thể đơn phương đóng cửa biên giới phía Bắc"", nếu chưa có sự đồng ý của Thiên Triều chứ?, không thể đóng cửa biên giới đồng nghĩa với việc con bệnh mang mầm bệnh vào Việt Nam phát tán tứ tung và người dân trong nước nhiễm bệnh hồi nào cũng không biết, và Việt Nam; một quốc gia đảng trị vẫn hân hoan bốc phét lác rằng nước ta chưa hề có bệnh nhân Covid nào chết (do đội ngũ y, bác sỹ của chúng ta thuộc loại đứng đầu thế giới, nhưng không biết có đếm ngược hay không!), Việt Nam là quốc gia an toàn, con Cô Vi nó phải sợ vì có thể đảng ta, chính phủ ta sẽ bắt nó đi…cải tạo hay xóa sổ nó chỉ trong vòng…một nốt nhạc!
Thế nhưng sự thực thì lại phủ phàng hơn khi Cô Vi đếch có sợ đảng là cái mốc xì gì, nó cũng chả buồn sợ đến mấy thằng công an đầu trâu mặt ngựa, buồn buồn nó chui tọt vô phổi là xong, sẽ cầm visa về báo công cùng bác dưới địa phủ cho nên thằng nào thằng nấy thắp hương cầu nguyện xin Trời đừng xóa sổ mình, ngày thường thì ra rả ta đây vô thần chỉ tin có bác và đảng, chỉ có duy vật biện chứng; còn ngày hôm nay thì hết hồn không dám phát biểu linh tinh...
Nhưng sự thật không phải chỉ có bấy nhiêu đó, khi Việt Nam không đóng cửa biên giới thì hàng ngàn tên Chệt đã tràn vào gieo rắc nguồn bệnh khắp nơi, tuy nhiên Ban Tuyên Giáo cấm ngặt bọn báo chí của mình đưa tin, bởi vì Việt Nam chỉ có loại báo chí tay sai của đảng cầm quyền cho nên chúng phải phục vụ chủ của mình, đâu có nền báo chí tự do ngôn luận đâu mà nói ra sự thật để cảnh báo người dân?!
Việt Nam không có người chết vì Cô Vi, chỉ có ông phi công người Anh được đảng ta, nhà nước ta tận tình cứu chữa và đã cho về nước, còn hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân Cô Vi khác thì chết hàng ngày nhưng hồ sơ bệnh án sẽ được ghi là: "Chết do viêm phổi cấp, do suy thận, cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch..."; rủi mà có ai truy tới cùng thì các bác sỹ xã nghĩa nhà ta đành phải tuyên láo như sau: “Chết do không chịu thở” là xong!
Tất nhiên đâu có ai ngu gì mà nói trái với chỉ đạo của cấp trên, mất ghế, mất bằng, mất chỗ làm như chơi.
Bà con không thấy trước đây bọn xăng dầu quân đội trộn chất dễ cháy để kiếm lời làm cho xe cháy hàng loạt khi đang giao thông sao, ấy vậy mà một đất nước khoác lác mình có hàng ngàn Tiến Sỹ, Cử nhân chỉ đưa ra một kết luận rất ư là củ mì nhưng lại vô cùng chính xác: “Cháy là do…Lửa!”, thì đúng quá rồi còn gì!
Không có lửa thì làm sao mà cháy được cơ chứ?!
Trước đây kẻ viết bài này đã từng chia sẻ cái mánh khóe này ra cho vài Facebooker thế nhưng có con mụ cuồng Cộng xứ Mẽo này đã 'ngu còn làm giọng bại não' cho rằng thông tin của csVN đưa ra là chính xác, rằng Việt Nam không có gì để mà phải dấu diếm thông tin cả.
Đó là cái ngu của một bộ phận người Việt ở Mỹ mà vẫn còn tơ tưởng, cả tin và cuồng Cộng, chính cái loại lưu manh giả danh trí thức này đã làm cho miền Nam rơi vào tay cộng sản, và ngày hôm nay trên đất Mỹ chúng nó vẫn còn khoác cái bộ mặt mốc của mình để lừa bịp người dân.
Bao nhiêu kẻ đã tin cs và bị chúng nó vắt chanh bỏ vỏ rồi? Bao nhiêu thằng, con doanh nhân, ca sỹ, diễn viên kịch, hài…; đã ôm đầu máu chạy về Mỹ để được nền y tế xứ này chữa trị? Thích cs, yêu cs, ca tụng cho cs thì cứ về Việt Nam để được làm một loại cừu, dù có cao cấp hơn các con cừu trong nước chút xíu thì cũng chỉ là một con cừu.
Bởi vậy kẻ viết bài này coi khinh cái bọn trí thức đầu ruồi trong nước, ngồi ăn rau muống chấm nước mắm mà toàn nói chuyện chính trị bên Mỹ, và cái đám sống bên Mỹ; hưởng phúc lợi xã hội, y tế Mỹ mà cứ luôn mồm ca tụng Việt Nam.