NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC LÀ KẺ THÙ CỦA TRUMP
(Còn những người yêu nước tại VN là "thế lực thù địch, phản động" có gì đó hơi giống!)
Faith Wynn
FB. Mõ Bolsa
Trung tá Alexander Vindman, một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra tội Tổng thống Donald Trump, đã về hưu sau hơn 21 năm phục vụ quân đội vì ông tin rằng tương lai của mình "sẽ mãi mãi bị giới hạn" do sự trả thù của Tổng thống và các bè phái của tổng thống, luật sư của ông đã nói với CNN hôm thứ Tư.
Vindman đã phải chịu đựng một "chiến dịch bắt nạt, đe dọa và trả thù" do Tổng thống đứng đầu sau lời khai của ông trong cuộc điều tra vấn tội tổng thống tháng 11 năm ngoái, theo luật sư của ông, David Pressman.
Trump đã sa thải Vindman với tư cách là chuyên gia hàng đầu về Ukraine trong Hội đồng An ninh Quốc gia vào tháng 2 và đã đuổi luôn người anh em sinh đôi của ông Vindman, người cũng có vai trò quan trọng trong quá trình luận tội Tổng Thống khi phục vụ tại Nhà Trắng với tư cách là luật sư của Hội đồng An ninh Quốc gia.
Trong những tuần gần đây, cuộc tranh cãi đã xoay quanh những cáo buộc rằng tổng thống cố gắng ngăn chặn sự thăng tiến lên cấp bậc đại tá của Vindman. Tại sao Trump trả thù hai nhân chứng luận tội quan trọng? Theo Luật Sư, Tổng thống Hoa Kỳ đã cố gắng buộc Trung tá Vindman phải lựa chọn: Tuân theo luật pháp hoặc làm theo ý Tổng Thống. Tôn trọng lời thề với Hiến Pháp hay bảo vệ sự nghiệp của mình. "Đây là những lựa chọn mà không ai ở Hoa Kỳ phải trải qua, nhất là cho một người mà đã dành cả cuộc đời của mình để phục vụ đất nước, ông Pressman nói thêm, Vindman "đã làm những gì mà luật pháp buộc anh ta phải làm, và vì vậy anh ta bị tổng thống và các bè phái thanh trừng.”
Khi phải điều trần về tội của Tổng Thống trước Quốc Hội, Vindman đã đưa ra những lời khai bùng nổ, rằng việc Trump thúc đẩy Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden là "không đúng luật”. Là một sĩ quan Hoa Kỳ, với tư cách là một người lính có trách nhiệm, Vindman đã nói lên sự thật dầu sự thật sẽ đưa đến khó khăn cho ông. Ông đã tuyên bố, “Không có gì phải lo lắng khi chúng ta nói lên sự thật.”.