CHÍ PHÈO THỜI NHÀ SẢN*
Phạm Minh Vũ
Facebook
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ ngày 14-03 hắn ra tượng Vua Lý Công Uẩn là hắn chửi. Nhưng năm nay thì không! Năm nay hắn vừa bán xà bông hắn vừa chửi!
Bắt đầu chửi Thằng Thuấn, có hề gì? Thuấn đang chơi Golf? Rồi hắn chửi đám 47,
Thế cũng chẳng sao: 47 là của đảng chứ riêng gì hắn.
Tức mình hắn chửi ngay cả đảng. Nhưng những đảng viên tự nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”.
Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đã đưa lối dẫn đường hắn vào con đường redbull của hắn, cho hắn khổ đến nông nỗi này!
A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi chết mẹ đứa nào cắt lương 3 củ của hắn, đứa nào đẩy em Nhật Lệ xinh đẹp đi culi cho thằng tư bản Nhựt bổn, hắn chửi đứa nào lập lực lượng 47 để giờ hắn thất nghiệp phải đi bán xà bông.
Mà có trời biết! Hắn không biết, cả đảng cũng không ai biết, chỉ bọn 47 thì biết, nhưng bọn nó cứ như lũ đỉa, chặt đầu lại hóa thành hai. Lại chửi!!!
Và rồi, năm nay và những năm sau nữa, không thấy hắn ở đâu cả, hắn lặn mất tiêu, như cái cách cụ tổng lặn vậy!
* Do QĐB