Quốc hội Việt Nam là Quốc hội dân chủ, của dân, do dân, vì dân
Có thật không?
Trích: Cứ đến dịp Quốc hội họp, đâu đó lại xuất hiện một vài giọng điệu đả kích, cho rằng: "Quốc hội Việt Nam chỉ quyết định theo chỉ đạo của Đảng, là cơ quan thảo luận cho vui và chỉ mang tính hình thức". Những giọng điệu này hoàn toàn lạc lõng trước sự tín nhiệm ngày càng cao của cử tri, nhân dân dành cho Quốc hội Việt Nam-một cơ quan liên tục tự đổi mới, cải tiến cách thức làm việc nhằm tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả làm việc và thể hiện đúng ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước.
Để cả vú lấp miệng em, trên báo QĐND, một quân đội tay sai cho đảng cầm quyền có bài viết Quốc hội Việt Nam là Quốc hội dân chủ, của dân, do dân, vì dân của một tay bồi bút mang bút danh Chiến Thắng nào đó, trong đó y bịp bợm với nhiều mệnh đề như:
- Được giới thiệu, chưa chắc trúng cử.
Tất nhiên ở một chế độ độc tài, độc tôn như dảng cộng sản Việt Nam làm sao mà có thể trúng cử khi phải bước qua nhiều vòng chướng ngại?
- Lý lịch: lý lịch csVN thì nghiêm ngặt lắm, xét tới 3 đời xem có phải là thành phần địa chủ ác ôn, quan chức, dính líu đến chế độ cũ không, vì đảng sợ những thành phần này chui vào bộ máy chống phá, hơn nữa chọn bọn ngu nói gì chúng nghe đó chứ chọn cái bọn thông minh, dân chủ vào thì làm sao họ có thể im lặng như gần 500 ĐBQH vừa qua khi chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân thảy cho cái Luật Đặc Khu thòng thêm một câu:” BCT đã quyết rồi, các đ/c đem về tổ thảo luận và thông qua…” đâu có ĐB nào dám lên tiếng phản đối, đảng chỉ gặp phải sự phản ứng giận dữ của người dân và chuyển từ công khai bán nước qua lúp lén mà thôi.
- Qua sự đồng ý của MTTQ – Cánh tay nối dài của đảng cs.
Bất cứ ứng viên nào muốn làm ĐBQH đều phải qua sự giới thiệu của MTTQ, một cơ quan dân vận đắc lực cho đảng cs, điều này bắt buộc các ĐB đều phải là đảng viên và tuyên thệ trung thành cùng đảng cầm quyền thì lấy đâu dám có ý kiến trái chiều, phản biện trên tinh thần dân chủ văn minh?, tất cả chỉ là những con cừu ngồi đó nhận lương cao bổng hậu và sẵn sàng đi ngược lại lợi ích của người dân. Con số người tự ứng cử và đắc cử chỉ con số rất ít, tất nhiên lý lịch của những con người này cũng thuộc loại cây đa cây đề, cá biệt hơn QHVN còn có một đại biểu đã chung chi mua chức và sau khi bị bắt vì tội danh lừa đảo mua bán dự án thị đã khai ra mình đã chung chi hơn 1,5 triệu đô la Mỹ để trở thành ĐBQHVN.
- Quốc hội Việt Nam không “thảo luận cho vui”.
Trích: Mọi vấn đề đưa ra nghị trường đều được Quốc hội thảo luận, tranh luận một cách dân chủ, thẳng thắn. Những nội dung không thuộc bí mật quốc gia đều được công bố công khai, minh bạch cả về tài liệu lẫn các ý kiến thảo luận. Thậm chí, những phiên họp liên quan tới các vấn đề lớn của đất nước, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát.
Đây là một chiêu thức tuyên truyền bịp bợm mà chỉ cần thấy câu “Bí mật quốc gia” là đã thấy ĐBQH chỉ là một bọn tay sai, một đám âm binh do đảng dựng lên để mị dân cho ra vẻ có dân chủ nhưng trong thực tế Quốc Hội và ngay cả Chính Phủ nước CHXHCNVN cũng chỉ là hai bộ máy đảng cs dựng lên nhằm lòe bịp thế giới là nước ta cũng có Tam Quyền Phân Lập với các cơ quan Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp nhưng sự thật trên đầu cả ba cơ quan này là đảng csVN, một bè nhóm thiểu số chỉ có chưa đến 5 triệu con người nhưng chi phối toàn bộ đất nước, đó cũng là lý do vì sao mà đảng không bao giờ chấp nhận đa đảng phái cùng tham chính. Quốc Hội nếu theo ý nghĩa mà bọn Dư Luận Viên hằng tuyên truyền là cơ quan tối cao nhất tại Việt Nam thì vì lý do gì không được tiếp cận những tài liệu thuộc loại “Bí Mật Quốc Gia”?. Điều đó chỉ có thể lý giải Quốc Hội nước CHXHCNVN chỉ là một cơ quan tay sai trá hình, nó còn được minh chứng thêm với hành vi của Nguyễn Thị Kim Ngân, CTQH khi thị tuyên bố về Luật Đặc Khu “Bộ Chính Trị đã duyệt…” như vậy ĐBQHVN không phải là một lũ bù nhìn thì là gì? Và Bộ Chính Trị TW Đảng csVN với nhân sự chưa đến 20 người còn có quyền hành bao trùm lên tất cả, quyết định cả tương lai dân tộc.
Với tính chất độc tài như thế cho nên TW đảng csVN đều đưa ra những quyết sách đi ngược lòng dân, Luật Đất Đai cho mình toàn quyền quyết định quyền sở hữu của người dân là một điều luật ăn cướp trắng trợn khi nhiều thế hệ đã khai phá, canh tác, mở cõi nhưng sau đó đã bị đảng dùng luật rừng của mình ăn cướp trắng trợn, tuy nhiên không một ĐBQH nào dám lên tiếng, Luật Đặc Khu dù vấp phải sự chống đối của toàn dân nhưng đảng vẫn tiến hành qua quyết định thành lập Ban Quản Lý Đặc Khu của Nguyễn Xuân Phúc, không một Đại Biểu nào dám lên tiếng, Luật An Ninh Mạng ngăn cấm, bóp nghẹt tư duy tự do của người dân, quy chụp cho họ là thành phần phản động, chống phá, không một Đại Biểu nào dám đứng lên, như vậy mà gọi là Đại Biểu đại diện cho người dân không cảm thấy ngượng mồm hay sao?
Hành vi mới nhất của gần 500 ĐBQH khi bấm nút thông qua miễn thị thực cho người TQ có trưng cầu dân ý chưa và bao nhiêu người trong tổng số gần 100 triệu dân trong nước đồng thuận mà dám nói là mình dân chủ?
Cuối cùng tên bồi bút này cũng rất dũng cảm khi viết rằng: “Quốc hội Việt Nam là Quốc hội dân chủ, của dân, do dân, vì dân" bởi vì thực tế Quốc Hội nước CHXHCN chỉ là một quốc hội được đảng nhào nặn ra, do đó họ chỉ phục vụ cho đảng và vì đảng. Những sự việc nổi cộm gây bất bình trong nhân dân từ Fomosa cho đến giặc Tàu vào khai thác đất hiếm tại Lào Cai, công ty tư nhân câu kết đổ chất thải Fomosa san lấp mặt bằng di hại cho các thế hệ sau này với các căn bệnh không thuốc chữa, Bộ Y Tế tiêm chủng Quinvaxem 5/1 chết hàng loạt trẻ em sơ sinh, bán thuốc ung thư giả, Bộ Xây Dựng xây đập thủy điện chưa dùng đã nứt toác, Bộ Giáo Dục bắt buộc các cô giáo phải đi tiếp khách như gái bán dâm, trường học vùng sâu vùng xa thiếu thốn, Bộ Công An giết người vô tội vạ trong đồn, Bộ Quốc Phòng không có một động thái nào khi giặc xâm chiếm lãnh hải…; tất cả đều không có một Đại Biểu Quốc Hội nào đến tận nơi, điều tra, nghe ý kiến người dân hoặc dũng cảm phát biểu tại diễn đàn, như thế mà dám nói là Quốc Hội của dân, do dân và vì dân mà không thấy ngượng mồm sao?!
Có lẽ BS. Đỗ Duy Ngọc trong bài “Chúng ta đang ở thời đại nói láo toàn tập!” được đăng vài ngày trước đã nói đúng, vì chúng ta đang sống trong một xã hội láo cho nên tất cả đều nói láo, tuy nhiên T/g còn thiếu trong bài viết của mình vì Việt Nam là một đất nước nói láo để sống còn cho nên da mặt của tất cả mọi người đều dầy hơn cả da trâu, vì chỉ có như thế họ mới thấy thản nhiên trước những lời nói dối của mình.
P/s. Có bao giờ các bạn suy nghĩ vì sao mà đất nước Việt Nam với diện tích Km2 nhỏ hẹp chỉ có 63 tỉnh, thành nhưng lại có đến 496 Đại Biểu? như vậy mỗi tình có 7 hoặc 8 người làm Đại biểu Quốc Hội? Có cần thiết phải nhiều Đại Biểu đến như thế không khi Việt Nam hôm nay vẫn là một nước nghèo đội sổ sắp hạng của thế giới? và cũng chính vì phải nuôi cái cơ quan làm màu của mình cho nên người dân phải è cổ để đóng đú loại thuế để trả lương cho họ, chi phí một ngày hội họp của Quốc Hội lên đến 1 tỷ VND (gần 50.000USD) từ đâu ra?
Từ chính những đồng tiền thắm đẩm mồ hôi nước mắt của bạn đấy, với đủ loại thuế, phí đè đầu cởi cổ dân đen, để nuôi một đám nghị gật báo cô, báo hại đất nước đến tàn mạt.
Với 63 tỉnh, thành, Việt Nam chỉ cần 63 ĐBQH.
Với chức danh Thủ Tướng, Việt Nam chỉ cần 1 phó Thủ Tướng.
Nguồn truy cập:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIV