TU MÀ CÒN HAM HỐ
Quyền Được Biết
Đây là một tấm hình được đám con nhang, đệ tử của ông sư này post lên Facebook và bốc phét rằng lão sư phụ này đã được TT. D. Trump tiếp đón tại Berverly Hill.
Mới đầu thấy cũng bình thường nhưng cũng hơi lấn cấn mới tìm xem bản tin này có được báo nào tại Mỹ đăng không thì chúng tôi hoàn toàn không thấy, à nếu như vậy mà dùng theo cách cs hay nói là "Có vấn đề..."
Dùng kính chiếu yêu soi thử thì thấy có quá nhiều lỗi khi tên thợ photoshop nào đó gia công cho nhà sư không có chút kiến thức về nhiếp ảnh như sau:
1. Trên đầu TT. D. Trum có ánh sáng ven trên mái tóc chứng tỏ ông ta chụp trong không gian đầy đủ ánh sáng và không dùng đèn flash, còn đầu lão sư không có.
2. Phóng lớn hình TT. Trump không có ánh sáng đèn flash trong con ngươi phản chiếu.
3 Ánh sáng đèn không gian TT. Trump đứng ở bên trái vì thế bóng của ông ta đổ lên phông xanh bên phải.
4. Đầu nhà sư láng o không có ánh sáng ven trên tóc như TT. Trump, như vậy hai người chụp ở hai nơi khác nhau và được cắt xén để ghép chung.
5. Con ngươi của nhà sư lóe lên ánh sáng đèn flash với bóng đổ về phía TT. Trump cho thấy người chụp ảnh đã dùng một đèn flash có chân cao và đứng gần như ngang bằng với nhà sư khi chụp.
Sau khi xem xong mới thấy lời Phật nói quả không sai 2.000 năm về trước: "2.000 năm sau sẽ có những kẻ thuyết pháp kinh ta, mặc áo của ta, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TA!"
Riêng về chuyện nhà sư có gặp TT. D. Trump hay không, và những điều được công khai viết trên website của chùa Điều Ngự chúng tôi tán thành và không có lý do gì đả phá, tuy nhiên riêng về tấm hình của nhà sư và TT. D. Trump chúng tôi khẳng định: "Đây là một tấm hình Photoshop được cắt hình của nhà sư và ghép vào hình của TT Hoa Kỳ."
https://dieungu.org/a39941/hoa-thuong-thich-vien-ly-hoi-kien-tong-thong-donald-trump
Gửi ý kiến của bạn