Đỉnh cao!

12 Tháng Mười 201910:19 CH(Xem: 9207)

                                                  Đỉnh cao!               

images



Việt Nhân





Xứ xã nghĩa tình trạng ô nhiễm không khí đã đến mức trầm trọng, người dân đang ‘bức xúc’ và thủ Niểng khi kết thúc phiên họp nhà nước (02/10/2019), đề nghị bộ tài nguyên môi trường cùng thành Hồ và Hà Nội có giải pháp ‘xử lý’, chúng giải quyết ra sao cuối câu chuyện sẽ cho biết điều đó. Tổng cục môi trường hôm 01/10/2019, xác nhận mức độ ô nhiễm không khí đã vượt quy chuẩn, và ra khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời... Có nghĩa là đóng cửa ở trong nhà!

Theo VOA (01/10/2019) cho biết từ ngày 25-29/09/2019, căn cứ trên số liệu của 13 trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, chỉ số bụi siêu mịn PM2.5 đã vượt quy chuẩn, trong đó có trạm của đại sứ quán Mỹ tại VN đã cùng cơ quan EPA (US Environmental Protection Agency/bảo vệ môi trường) của họ, đặt máy giám sát chất lượng không khí trên nhiều cơ sở của họ trên khắp thế giới. Đây chỉ là họ cung cấp thông tin nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân viên và công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài, và dân xã nghĩa được biết ké!

Kết quả chỉ số bụi siêu mịn PM2.5 của Hà Nội có thông số cao gấp 7 lần, so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và gấp 3 lần so với chính tiêu chuẩn môi trường của nhà nước xã nghĩa. Thủ đô thiên đàng của boác không còn là nơi đáng sống, nó chìm trong màn khói và bụi, những chỉ số thẳng thừng tố cáo sức khỏe con người đang bị đe dọa, và như cái tát vào mặt những thằng luôn toác mồm rằng, cái gì của chúng đều hạng nhất, như chúng thường khoe tô hủ tiếu, cái bánh chưng lớn nhất thế giới… Nay không khí cũng đã nhất nhưng ô nhiễm nhất!
69695499_216449286017119_6181484723890552832_n53048619_1990909321205818_6111530487006625792_n
                                 Việt Nam làm được nhiều thứ mà thế giới không làm được...
                                                                      Đúng không?
                                                           Quá đúng sau khi xem hình!


Tất cả 13 trạm quan trắc đều báo động, nhưng theo VOA ngày 08/10/2019 (Từ ô nhiễm không khí đến ô nhiễm nhận thức) thì: Dòng trạng thái của AirVisual cảnh báo Hà Nội đang là thành phố dẫn đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí vào ngày 29/09 vừa qua, đã làm không ít thanh niên Việt Nam tức giận với thứ hạng nhất không mong đợi này. Đây có lẽ giận cá chém thớt mà Air Visual đã bị đám con cháu boác đánh hội đồng nhằm hạ uy tín… Chúng vẫn thường thế như đã địt má địt mẹ những đội bóng (Uzbekistan, Thái…) không để chúng được vô địch!

Thuộc công ty IQAir Thụy Sĩ có từ 2015, AirVisual thiết kế, chế tạo hệ thống lọc không khí và quan trắc mức độ ô nhiễm, thu thập và cung cấp dữ liệu mức độ ô nhiễm không khí cho hàng ngàn thành phố trên thế giới qua một ứng dụng trên điện thoại đa năng. Chẳng phải chỉ có riêng xứ xã nghĩa mà AirVisual cung cấp cho nhiều quốc gia khác, nay trước thái độ rừng rú của đám con cháu boác, AirVisual lên tiếng: Thật là một ngày khó khăn cho chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là cung cấp dữ liệu phẩm chất không khí tín cẩn để giúp mọi người…

Một tay giáo xã nghĩa (vũ khắc ngọc), đăng một số bài viết trên facebook cá nhân, cho rằng ứng dụng này có nhiều điểm ‘vô lý’, và gọi AirVisual là ‘bọn mất dạy’, với ‘trò lừa đảo’ nhằm bán máy lọc không khí cho IQair. Thái độ đó đưa đến AirVisual quyết định ngưng cung cấp cho xứ xã nghĩa, khiến vài người hiểu biết (ls Lê Luân, Lê Công Định) cũng đã phải gợi ý: Để làm bài học cho những kẻ dốt nát về luật pháp và kiến thức, nhưng vẫn quen thói tấn công người khác vô tội vạ… AirVisual nên cân nhắc khởi kiện (vũ khắc ngọc) ra trước một tòa án nước ngoài.

Đấy là dân còn quan chức, nói với báo chí bên lề hội thảo ‘Chất lượng không khí Hà Nội – Thực trạng và định hướng giải pháp’, phó tổng cục trưởng cục môi trường nhà nước xã nghĩa cho biết: Nguồn phát sinh bụi trong nhà đến từ nhiều nguyên nhân như sơn tường, nấu nướng (đặc biệt là rán cháy), đun nấu bếp microway, quét nhà, ngay cả hành động rang lạc cũng phát sinh nguồn bụi… Ở nước ngoài từng có nghiên cứu trong trường học cho thấy, hành vi gãi đầu của học sinh cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nguồn bụi mịn… (chinhtrivietnam.net 0/01/2019).
qe
                                  Tiến $ĩ xã nghĩa: Rang lạc cũng phát sinh nguồn bụi mịn.

 

Về phát ngôn (hoàng dương tùng) trao đổi với báo chí, một comment đã gọi hắn là thứ ốc mượn hồn, gọi vậy với cái nghĩa đen hoàn toàn, ở chỗ ví là loài giáp xác trong cái vỏ ốc vay mượn, các tay cắt mạng đít đỏ, bằng tiền mà vớ đâu đó cái vỏ tiến $ĩ để làm hành trang, cũng như con ốc mượn hồn, cái vỏ tiến $ĩ đó không là cái thực của con người của chúng.

Gọi vậy cũng hay, nhưng mỗ tôi không đồng ý lắm, bởi ốc mượn hồn chắc chắn là chẳng một tí gì gọi là theo đúng y phục xứng kỳ đức, nhưng ít ra chúng cũng biết chọn lấy cái vỏ vừa tầm với mình, không bao giờ ta gặp một con bé vác cái vỏ to đùng, lớn gấp ba gấp năm thân xác chúng. Còn các tay tiến $ĩ xã nghĩa, từ lão chóp bu (trọng lú) xây dựng đảng, đến tên (hoàng dương tùng) lo môi trường sống cho dân, cái vỏ tiến $ĩ quá to so với trình độ chúng, cũng bởi vì không tự lượng được cái tầm của mình, nên ‘sự cố’ luôn xảy ra lúc chúng ăn nói lẫn hành động.

Lãnh đạo nhà nước, của đáng tội bởi cái dốt, cái tham cùng cái trí lớp ba trường làng, nhưng lại thích làm quan to ngồi ghế cao, cai quản trăm dân, đưa đến vấn nạn đời sống sức khỏe người dân đã bị mọi thứ độc hại vây quanh, đe dọa mạng sống không phương né tránh, từ thức ăn nước uống đến không khí thở. Trong đó không khí thở đã là cái báo động nghiêm trọng như Bs Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO nói: Ô nhiễm không khí đe dọa tất cả chúng ta, nhưng những người nghèo nhất sẽ bị thiệt thòi nhất, phải hứng chịu gánh nặng.

Các kết quả đo đạc cho thấy, không khí Hà Nội hiện chứa nhiều chất độc hại đối với sức khỏe con người như SO2, NO2, CO, Benzene, và nghe nói cũng đã phát hiện chất độc thủy ngân trong không khí ở một vài nơi quanh Hà Nội. Nguồn nước từ trước đã là vấn nạn lớn, hàng ngàn cơ sở sản xuất với mức độ ngày càng tăng, thải nước chứa các kim loại nặng, clorua, chất hóa học độc hại và có cả arsenic, chưa được xử lý đúng cách ra môi trường, nay cộng thêm vấn đề không khí ô nhiễm đã trở nên nghiêm trọng.

Do chạy đua phát triển công nghệ công nghiệp một cách vội vàng, muốn nhanh được làm con rồng châu Á, mà bỏ qua các tiêu chuẩn bảo vệ hệ sinh thái cùng quản lý tình trạng ô nhiễm, nếu làm thì cũng chỉ cho lấy có (Formosa) khiến cho vấn đề ô nhiễm ngày càng tồi tệ hơn. Có thể nói thiên đàng xã nghĩa hôm nay, không khác gì xứ ông chủ Tầu cộng của nó vào những thập niên 80 hay 90 thế kỷ trước, phá hủy nghiêm trọng hệ sinh thái để có được nền công nghiệp hóa cùng sự tăng trưởng kinh tế.

Theo công bố của tổ chức WHO ngày 05/02/2018, với hơn 60.000 ca tử vong do bệnh tim, phổi ở Việt Nam năm 2016 đều có liên quan đến ô nhiễm không khí. Nên chuyện tên giáo mất dạy (vũ khắc ngọc) quậy, mặc dù đã lên tiếng xin lỗi và AirVisual cũng đã quay lại, nhưng qua sự kiện này cho thấy, lớp gọi là có chút chữ nghĩa cùng lãnh đạo đít đỏ, bởi từ bản thân nhận thức dốt nát đã dẫn dến hành động sai lầm, và cái hậu quả của ô nhiễm môi trường sống, đưa người dân xã nghĩa xếp đầu thế giới về bệnh ung thư.

Thanh niên trí thức là rường cột, lãnh đạo nhà nước là cánh tay chỉ đường cho dân tộc tiến bước, nhưng xứ xã nghĩa thanh niên thì bia bọt gái gú và ngáo đá, chờ thắng một quả bóng để được tràn ra đường, vác cờ máu truồng chạy. Lãnh đạo đã dốt lại gian, RFA (10/10/2019) đưa tin, (để trấn an) tình hình ô nhiễm môi trường thành phố Hà Nội, số liệu chính phủ đem ra thông báo là những số liệu cũ của năm 2005… Chuyện vậy đúng thôi dân nào nhà nước đó, với đám trẻ trâu xã nghĩa thì nhà nước anh hùng lê văn tám là hợp.

Cái vận dân Việt đã đến hồi diệt, nên đất Nam bị rơi vào tay lũ bựa đỉnh cao khốn nạn.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Bảy 20151:31 SA(Xem: 14370)
Đọc từ đoạn quy mô lớn hơn cho đến ngày nay chúng lờ tịt đi cái ngày mà bọn giặc đỏ tràn khắp lãnh thổ miền Nam VN cướp sạch tất cả mọi thứ trong đó có cả các ngôi trường cổ kính, ngôi trường Gia Long cũng như các ngôi trường Lasantaberd, Lasan Minh Đức, Petrus Ký, Regina Pacis đều bị đổi tên, ừ thôi cướp cũng được vì Tổ Quốc đã mất, dân tộc thành loại dân hạng 2 thì có còn gì đâu để tiếc
10 Tháng Bảy 20157:54 SA(Xem: 12095)
mặt dày nghe ông Hữu Thỉnh ra chỉ thị: nhà văn (hội viên) phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì cách đó không xa lắm, lúc 8 giờ, ngày 10.7, trước cổng vào dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Hải Dương, bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền đã bị xe xúc đất cán ngang người vì không đồng tình với cách cưỡng chế đất, đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà.
06 Tháng Bảy 20159:57 CH(Xem: 12181)
hay như những bài ca “cách mạng” khác: Đoàn Giải phóng quân, Tuyên truyền xung phong v.v... Và sau 1975 một số ca khúc tình cảm rất “hòa bình”?!: Đất quê ta xanh xanh triền lá. Giặc nhảy vào lá hóa rừng chông. Nước quê ta dập dềnh tôm cá. Giặc lội vào nước dựng thành đồng (Anh ở đầu sông em cuối sông) v.v...
05 Tháng Bảy 201511:36 SA(Xem: 13148)
cái được gọi là ban chăm sóc bảo vệ sức khỏe TW sao mà vô dụng thế, để lý giải chỉ có hai giả thuyết, một là toàn bọn dốt nát bất tài, hai là một bọn nói dối lem lẻm không biết ngượng mồm !
03 Tháng Bảy 201511:36 CH(Xem: 12210)
Tôi nói: Năm 1958 Phạm Văn Đồng theo lệnh của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam, thay mặt nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký công hàm công nhận Biển Đông Việt Nam thuộc quyền quản lý của Trung cộng là hành động bán nước. Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?
02 Tháng Bảy 20157:52 CH(Xem: 13939)
Lũ truyền thông lá cải đã và đang chứng minh cho cả nhân loại biết về sự dốt nát, bẩn thỉu và đốn mạt của chúng, bằng việc săn kiếm, tung hê những thứ hình ảnh giật gân, hay những trò khốn nạn, nhằm đoạt tin [không phải lấy tin] cho tờ báo rẻ rách của mình.
01 Tháng Bảy 20151:44 CH(Xem: 14995)
mạnh ai nấy hót....
22 Tháng Sáu 201510:39 CH(Xem: 12968)
Cứ tưởng chỉ có bọn côn đồ do côn an bảo kê mới dám lộng hành như vậy nhưng hôm nay chính các đ/c của họ đã quay sang đánh đập người cùng chiến tuyến với mình, đáng buồn hơn thủ trưởng của nhà báo trẻ xấu số kia lại phủi tay vô trách nhiệm. Có còn bạn trẻ VN nào muốn bước vào cánh cửa trường đại học báo chí nữa hay không ?
21 Tháng Sáu 20159:57 CH(Xem: 12497)
sư trong chế độ cs
20 Tháng Sáu 201511:45 SA(Xem: 11986)
tại đây chúng ta có quân đội và công an chỉ biết trung thành tuyệt đối với đảng theo phương châm còn đảng còn mình, dù cho giặc xâm chiếm, lấn đất dành biển cũng không thành vấn đề, vấn đề quan trọng nhất là các đ/c phải bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong mắt của mình và các đ/c nhà láo trong làng láo Việt Nam cũng không ngoại lệ.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung