Quốc thể!

27 Tháng Giêng 201910:30 CH(Xem: 12032)

                                                  Quốc thể!           

50524973_2131958120232201_3747736330176561152_n


Tư Bến Nghé





Nhà nước xã nghĩa chỉ nói đến hai tiếng quốc thể, từ khi có chuyện 153 người dân xã nghĩa khoác áo du lịch sang Đài Loan, vừa đặt chân đến nơi thì 152 người trốn mất, còn lại mỗi một người có thể là chưa kịp trốn, thì chuyện bị phát giác. Ngay sau khi nhận được thông tin về 152 khách xứ mình bỏ trốn, bộ văn hóa thể thao du lịch xã nghĩa, nhận định đây là vấn đề nghiêm trọng, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhà nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Tại sao đến bây giờ mới nói đến quốc thể, một vấn đề hổng hề nhẹ, bởi đó là danh dự của một quốc gia dân tộc, trong khi danh dự của người Việt trước giờ bị xâm hại quá nhiều rồi, hay bây giờ chỉ những người bỏ trốn mới thật sự mần nhục quốc thể của cái nước An Nam xã nghĩa?

Một ít người trốn bị bắt lại, qua khai thác của nhà chức trách Đài loan, được Apple Daily cho biết: Mục đích tới Đài Loan là làm việc kiếm tiền, và chi 20.000 đến 70.000 Đài tệ (15-52 triệu đồng) để mua tour du lịch này. Sau khi tới Đài Loan, họ lập tức rời khỏi khách sạn dưới sự giúp đỡ của bạn bè thân thiết tại địa phương. Chi tiết trả gấp nhiều lần hơn giá phí chính thức để được đi, đã nói lên sự thật đây là đường dây buôn người, trong khi nắm quyền hạn đi ở của người dân, chỉ có mỗi ông nhà nước với chế độ côn an quản lý, một con kiến cũng hổng qua lọt, thì hỏi ai là kẻ có thể tổ chức đưa người ra nước ngoài dễ ụi vậy? Hỏi tức là trả lời!

Đi Đài Loan để kiếm việc mần, đói thì đầu gối phải bò, những người trốn hổng chỉ 152 người vừa sang Đài Loan, mà con số từ trước đến nay phải là rất lớn, và hổng chỉ Đài Loan mà là nhiều chỗ khác nữa, như Singapore, Malaysia, Đại Hàn, Nhật Bổn… Thậm chí cả các nước nghèo xếp chót thế giới như Cao Mên, Ai Lao, nhưng nay cũng đã khá hơn thiên đàng xã nghĩa nhiều, đó là sự thật mà báo lề đảng VNExpress đưa tin, dân Nghệ An họ xếp hàng rồng rắn, từ sáu giờ sáng trước Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, xin giấy thông hành sang Lào mần mướn kiếm cơm. Nếu hổng là chỗ dễ sống hơn thì cất công qua đó mần cu li chi cho mệt, phải có khá hơn mới bỏ quê lặn lội sang đó chớ.

Nơi đâu lúa tốt thì cò đậu! Câu nói đó đúng trong trường hợp này, cánh đồng xã nghĩa cò hổng đậu mà bay đi chỗ khác, thì phải hiểu lúa hổng tốt nên cò chê, chuyện đơn giản chỉ là vậy, sao (cố tình) hổng hiểu, lại đi mần chuyện tầm bậy, khi quan chức nhà nước An Nam cộng, đem mấy chữ quốc thể ra đặt vấn đề, đó là tự vả vô mặt mình. Người Việt tự ngàn xưa với văn hóa làng xóm gắn bó, hổng đâu đẹp bằng quê hương mình hết, về tắm ao nhà dù trong dù đục vẫn hơn, nay sự thể đã như vậy, tức là hổng còn sự lựa chọn, chỉ mỗi con đường phải rứt áo ra đi, là con đường duy nhứt để sống còn.

Đã qua rồi những chuyện đi vì chính trị, mà ngay ngày đầu dân Việt trốn chạy chế độ xã nghĩa, năm 1954 hơn triệu người miền Bắc di cư, hơn hai chục năm sau, 1975 cũng cả triệu người vượt biển, chấp nhận ra đi mà biết chắc một nửa là đầm xác ngoài biển khơi, vùi thân trong rừng sâu. Nay đã hơn bốn chục năm, đảng tự sướng đất nước thống nhất giàu đẹp, nhưng bất cứ ai có thể đi được, thì cũng tìm đường vượt thoát rời bỏ quê hương, dân Việt hôm nay ra đi bằng đủ mọi cách, có cả chịu chết ngộp trong gầm xe, để vào được nước Anh, mần người rơm trồng cần sa.

Lý do ra đi là để kiếm miếng ăn, tức tha phương cầu thực, dĩ nhiên những việc dành cho họ là những việc cặn đáy xã hội xứ người, như ở đợ, cu li chui, mần đĩ lậu, bán rong trên đường phố, sự ra đi đó mang đầy sự tủi nhục cho chính họ lẫn dân tộc. Trong vụ 152 người trốn ở Đài Loan, để có được những công việc mần như vậy, sự tốn kém theo Apple Daily loan là: Phải chi 20.000 đến 70.000 Đài tệ (15-52 triệu đồng) để mua tour du lịch này. Đây là số tiền rất lớn với người nghèo lại đang trong cảnh hổng công ăn việc mần, nó bằng giá một đứa trẻ sơ sinh, mà VNExpress 26/12/2018 đưa tin, phụ nữ Nghệ An mang thai vượt biên sang Tầu cộng, xứ chuyên giết người lấy nội tạng, đẻ con bán lấy 40 triệu tiền Hồ.

Số phận người dân xã nghĩa hôm nay, còn trong nước hay xứ người, từ sơ sinh cho đến người lớn, đã thua cả con vật, hình ảnh từng đoàn gái bị còng tay vì mần đĩ lậu, hay những vụ bố ráp lao động chui, đăng đầy trên báo chí nước ngoài. Chủ trương nhà nước là xuất khẩu lao động, dân mần cu li nhà nước xỏ tiền, càng nhiều người đi nước ngoài, con số ngoại hối gửi về nuôi sống chế độ càng nhiều. Cái câu dân Việt ‘trai cu li tứ xứ, gái mần đĩ năm châu’ nay nghe đã quá quen, nên đâu có trật khi gọi nhà nước xã nghĩa, là những tên cặp rằn cu li (caporal couli), hay nhà nước mặt rô (maquereau), ma cô. Cái chế độ này chính nó đã mần nhục quốc thể!

Một nhà nước chân chính là một nhà nước vì dân, lo cho dân công ăn việc mần, đem đến đời sống cơm no áo ấm, chứ hổng phải xách túi đệm đi khắp thế giới, nhân danh thằng dân mượn tiền thiên hạ với các dự án hổng cần thiết, để tạo cơ hội cho cán bộ bốc hốt mần giàu, tăng thêm nợ nần cho đất nước. Ích lợi gì ở những công trình sáng nghiệm thu chiều xuống cấp, vinh quang gì cái chế độ thống trị huênh hoang đỉnh cao trí tuệ, nhưng hổng đáp được nhu cầu sinh sống bình thường cho dân ngay trong nước, lại đẩy họ ra nước ngoài sống thân nô lệ thời đại.

Một thực tế khó chối, thanh niên là rường cột, với hàng mấy chục ngàn cử nhân, hổng việc mần đã phải lo lót để được một suất lao động hợp tác, hết hạn là trốn ở lại xứ người mần chui, trôi giạt với nhiều bất trắc tủi nhục, bởi bất hợp pháp mà đành chịu bị chủ đối xử thiếu công bằng. Chắc chắn trong 152 người vừa rồi bỏ trốn ở Đài Loan có những thanh niên như vậy, thay vì thấy cái tồi tệ của chính mình, thì chế độ lại trút lên đầu họ mấy tiếng mần nhục quốc thể, có mần nhục chăng là những tay đại sứ nhà nước, quan quyền chế độ đi xứ người ăn cắp, buôn lậu, đường dây buôn người như đại sứ An Nam xã nghĩa tại Nam Phi, Chi Lê, Nhật, Nga.

Nhục nào bằng ngày 18/03/2015, Thủ tướng Úc Tony Abbott nói thẳng vào mặt Nguyễn Tấn Dũng: Viện trợ là để giúp cho nước ông (và các nước còn nghèo khác) có thêm điều kiện để cải tổ và xây dựng kinh tế vững mạnh, để nước đó có thể phát triển đến mức tự lo cho dân của mình được, chứ không phải để nước đó tạo thành thói quen ăn bám. Những người lao nô mần đĩ lậu họ hổng ăn bám, họ sống chui bán sức bán thân kiếm cơm xứ lạ, để bị người rẻ rúng.

Xin hãy tội cho dân Việt vì vận nước đến hồi mạt, đất nước rơi vô tay đảng cướp Ba Đình, hôm nay ngay trong nước, mà thân cũng bị đối xử như người dân hạng thứ, thì nói chi khi phải tha phương cầu thực. Người Malaysia không dấu sự miệt thị, nhìn đám hổn tạp nghèo đói tha phương này đến xứ họ bằng nửa con mắt, thì phải hiểu dân Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Nhật Bổn, Đại Hàn… còn coi họ rẻ đến chừng nào, sự tổn thương này chỉ chấm dứt, một khi chế độ Ba Định bị giật sập. Đó là lý do tại sao hiện nay đã có biết bao người dấn thân đấu tranh! 

Giải quyết vấn đề xin đừng nhìn cái ngọn mà hãy nhìn cái gốc, hỡi những ai đang rêu rao hiến kế cho chế độ An Nam xã nghĩa sửa đổi sao cho khá hơn, xin im miệng giùm, bị lừa bịp đến thân tàn ma dại mà vẫn hổng trắng mắt ra sao? Nguyễn Xuân Phúc tổng kết năm 2018 khoe rằng: Vượt thu ngân sách trên 3,5 tỷ đô, dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục, nợ xấu giảm rất sâu. Hắn nói chưa khô bọt mép thì 152 người bỏ trốn một lúc tại xứ Đài, đó là cái tát vô mặt chế độ, lũ chỉ biết thổi phồng các con số thành tích (ảo) hàng năm để lấy đó làm đề tài tuyên truyền.

Khoe GDP là 245 tỷ USD với số dân 94 triệu, sao không nhìn Singapore GDP 350 tỷ USD mà dân chưa tới 6 triệu người, vậy mà cứ rống họng rằng chục năm nữa sẽ bắt kịp… Đúng là thứ ở hang chỉ biết tuyên truyền và dối trá! Hung thần Lê Duẩn ngay tháng Tư Đen chiếm được miền Nam, tuyên bố mười năm sau sẽ ngang cùng nước Nhật, nay là hơn bốn mươi năm bằng Nhật đâu hổng thấy, chỉ thấy thua cả Cao Mên và Ai Lao.

Có câu chuyện kỳ này, là bởi không chỉ mỗi quan nhà nước An Nam xã nghĩa, mà có cả người dân thường, cho rằng những người tìm cách sống chui nơi xứ người đó là mối nhục quốc thể. Đọc bài viết đăng trên BBC ngày 01/01/2019, khiến ta phải ít nhiều chua xót, cho những kẻ trong bước đường cùng tìm lối thoát cuộc sống, ngoài sẽ phải nhận sự trừng phạt tù giam, mức án có thể đến ba năm của nhà nước sở tại. Nhưng hơn hết là những viên đá ném ra từ phía người đồng chủng, do họ đã gặp thiệt hại, từ biện pháp ngưng cấp visa cho người Việt của Đài Loan:

Đây là lời ‘than phiền’của người bị dính miểng: Để xin visa tôi đã đặt sẵn hết vé bay và khách sạn nên giờ đây nên tôi phải nhờ công ty du lịch giúp đỡ về visa. Mọi việc vừa mới xúc tiến thì đùng một cái xảy ra vụ 152 người không thích sống đàng hoàng ở nhà mình mà thích trốn chui trốn lủi trong nhà người ta… Thế là bao nhiêu tiền bạc đổ vào chuyến đi tan tành theo mây khói! 'Lỗi' của chúng tôi, theo cách nhìn của Đài Loan cũng như của các nước khác, là có cùng chung hộ chiếu giống như họ.

Thông cảm cho tác giả bài viết tự nhận mình là nạn nhân, nhưng chắc do bị tốn tiền mà viết có hơi bị trật… Bởi ‘nạn nhân’ này khuyên những kẻ trốn chạy thiên đàng kia bằng câu: Thay vì mỗi người dân Việt tìm mọi cách để lấy hộ chiếu nước ngoài trong khi chà đạp lên hộ chiếu nước mình thì tại sao chúng ta không chung tay giữ gìn hộ chiếu của nước mình và làm cho nó ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế?

Đừng nói vậy, xin nhớ cho ai cũng muốn có một đời sống ấm no hạnh phúc, ngay trên chính quê hương mình, vả lại trốn sang xứ người mần chui, chắc chắn sẽ hổng được đối xử đúng theo luật lao động, thì nói gì đến chuyện ‘tìm mọi cách để lấy hộ chiếu nước ngoài’.

Còn vấn đề ‘Quốc thể’ thấy rằng chóp bu cùng quan to xã nghĩa mới chính là kẻ mần tổn hại quốc thể hơn ai hết… Ôi hai tiếng Quốc thể, những kẻ kêu gào bảo vệ, nực cười thay, chính nó đã bán đi với giá rẻ mạt!

io (9)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 20168:53 CH(Xem: 16181)
-Bác biết không? Cụ Hồ, vị cha già dân tộc của chúng ta đã tự học mà thông thạo 29 ngoại ngữ. Thật không thể tin nổi! -Cậu nói năng tầm bậy cái gì vậy? -Bác xích lô ơi, thông tin này là từ một giáo sư tiến sĩ nói đấy. -Ông giáo sư ấy chắc có điều nhầm lẫn, cụ Hồ thông thạo không phải 29 mà ít nhất là 92 thứ tiếng!
31 Tháng Tám 20167:34 CH(Xem: 11250)
Còn “quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; thì bất kể một người bình thường nào, cũng đều thấy, những cảnh đấu tố nhau giữ những người thân yêu ruột thịt, bỏ tù những người yêu nước, tranh đấu cho tự do, dân chủ, gây ra những cảnh vợ chồng mất nhau, con cái phải lìa xa cha mẹ, đau khổ mỗi ngày càng thêm chồng chất, thì làm sao có “quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc”?!
31 Tháng Tám 20168:47 SA(Xem: 11806)
Đất nước xơ xác tiêu điều vì tập đoàn lãnh đạo đảng tham nhũng từ trên xuống dưới. Dân chúng từ nông thôn tới thành thị đói khổ lâm than bởi nạn cướp bóc của công an cán bộ và thiên tai bảo lụt nhưng trên hết là nạn hải tặc Trung Cộng đang hoành hành tác quái cướp của giết hại ngư dân khắp biển Đông. Tất cả im re lặng ngắt, coi đó là chuyện nhỏ...
22 Tháng Ba 201510:37 CH(Xem: 11271)
Nhưng cũng cần lưu ý, chữ ‘cướp’ ở đây không phải là cướp giật mà cướp có văn hóa, cướp theo tục lệ giống như tục cướp vợ của người Mông,” ông Long khẳng định.
20 Tháng Ba 201512:41 CH(Xem: 11072)
Đặc biệt ngày nay dựa vào thành tựu của công nghệ thông tin hiện đại, các thế lực thù địch sử dụng mạng Internet, các mạng xã hội, các blog để tán phát rất nhanh, hữu hiệu quan điểm của họ vào Việt Nam và trên khắp thế giới.
20 Tháng Ba 201512:29 CH(Xem: 11256)
“Tổng biên tập báo Nhân Dân ông Đinh Thế Huynh, tờ báo cơ quan phát ngôn của Đảng CSVN phát biểu trước thềm đại hội ĐCSVN toàn quốc lần thứ 11 rằng:Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng..”
15 Tháng Ba 201510:42 CH(Xem: 11499)
“Từ cướp ở đây phải đặt trong ngoặc kép, là ‘cướp’ có văn hóa. Nhiều người bảo tại sao không phát lộc kiểu như phát ấn đền Trần. Vấn đề ở đây là phải ‘cướp’, có sự cố gắng, có dấu ấn cá nhân chứ không phải tự nhiên lộc thánh đến với mình”- Tờ Người Đô Thị dẫn lại lời lý giải của ông Long.
15 Tháng Ba 20156:42 CH(Xem: 11980)
15 Tháng Ba 20156:28 CH(Xem: 19355)
sự thật về Nguyễn văn Trỗi
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung