Việt Nam - vận nước đang lên
Thiên đường cộng sản phát điên phen này?
Trần Khải Thanh Thủy
"Vận nước" - hay mực nước đang lên thì rõ quá, nhà nhà ngập lụt, người người ngập lụt, Từ chương Mỹ ( ngoại Thành Hà Nội) đến Lam Sơn Thanh Hóa, nơi khu vực trại giam số 5 đóng đô, nước ngập tận thắt lưng, nhà nhà nếu không di chuyển bằng ghe thuyền thì cứ việc...chim bơi, bướm lội, nghĩa là đàn ông, đàn bà trẻ to, trẻ nhỏ đều ngâm của qúy trong nước mà tìm đến với nhau hỏi han, vay mượn hoặc nhận đồ cứu trợ là vài gói mì tôm, kem đánh răng, chai xì dầu...Thứ cấp thiết họ cần lúc ấy là thuốc sát trùng cho khỏi bị ghẻ, bị ngứa vì nước ăn chân, hoặc nước ăn thân thì đoàn cứu trợ lại không có. Trâu, bò, gà, vịt cứ uống nước thay cơm rồi sình bụng mà ‘ngủ kỹ’ thối rữa trong trại chăn nuôi. Thành phố Hồ Chứa Mưa( thành phố ngộ dại “đáng sống” nhất Châu Á ) vì không được trang bị thiết bị lội nước mà người người bơi trong nhà, các bộ môn thể thao nước liên tục xuất hiện trên đường ngoài phố, nhân viên cấp cứu cũng lặng lẽ khiêng bệnh nhân trên cáng, lội nước đưa vào tận bệnh viện...chứng kiến cảnh ấy, nhiều người thầm ao ước:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con vịt xám mà bơi giữa đường
Vận nước đang lên lắm òiiiii, lên đến nổi phải chui vào bao nylon để đến trường dạy và đi học... Tiên sư lũ bồi bút khốn nạn mang danh nhà báo Việt Nam!
Một câu chuyện mà tác giả chứng kiến từ 19...đã qua và đã viết thành sách xin kể lại hầu bạn đọc:
Ô TRỜI
Phiên dịch:-Thưa ngài Richter, ông giám đốc đây có ý trách ngài đến muộn.
Richter: Xin lỗi tôi buộc phải dừng lại ở khu vực bến xe phía Nam đúng bốn tiếng đồng hồ để chờ nước rút.
Phiên dich:(Ngỡ ngàng) Ôi thật thế ạ, lẽ ra phía chúng tôi phải có lời xin lỗi ngài, còn bây giờ xin phép ngài được bắt đầu cuộc họp chứ ạ.
Richter:- Vâng các ngài cứ họp, còn tôi... buộc phải rút lui vô điều kiện...
Phiên dich:- Ấy chết, mọi dự án kinh doanh của ngài với công ty đây vốn đã được bàn bạc cụ thể rồi cơ mà, sao lại thế được ?
Richter: -Tôi nhớ, song trong khi chờ nước rút, tôi kịp phát hiện ra một điều quan trọng
Phiên dịch (sốt ruột) : Điều gì thưa ngài?
Richter: - Đó là trong dự án không hề có kế hoạch đầu tư cho việc mua sắm thiết bị lội nước...
Phiên dịch: Ô trời...
Rõ là thiên đường cộng sản thật. “Vận nước” ở ngoài đường càng lên cao thì phận người dân càng khốn khó, còn trong xã hội, vận đảng càng lên thì vận dân càng xuống, đó là điều luôn đúng trong chế độ độc đảng què quặt, thối nát này:
Chỉ vì một bàn thắng mà lũ điếm bút khẳng định "vận nước đang lên", đem cờ của kẻ thù truyền kiếp phương bắc làm cờ thiêng của Tổ Quốc, sẵn sàng lột trần như nhộng để thể hiện đẳng cấp bóng đá thì quả là đầu óc của lũ an ninh viết bản tin này này không bằng một quả bóng da rỗng tuếch, vì bóng còn sạch sẽ và có chút giá trị sử dụng trong việc giải trí, còn đầu óc của lũ này bệnh hoạn, u tối, thối hoắc đến mức không còn từ gì để nói.
nguồn FB. Trần Khải Thanh Thủy
Gửi ý kiến của bạn