Nguyên Anh
Như thông lệ hàng năm, ngày 23 tháng Chạp là ngày các ông Táo về chầu trời bẩm báo công việc đã qua của đất nước mình, năm nay Ngọc Hoàng ngự trên ngai vàng từ sớm nghe các Táo bẩm báo, Táo Mỹ tấu trình về chuyện tân Tổng Thống Đậu Nành Chum thắng cử, đưa đảng Cộng Hòa lên chấp chính, Táo Nga bẩm báo về tình hình bình định các chư hầu thuộc địa, Táo Tàu thì đang đem lý do lý trấu về việc mình xây dựng các đảo nhân tạo và dùng vũ lực chiếm đóng làm cho Ngọc Hoàng rất giận dữ khi thấy thế giới ngày nay loạn cào cào mạnh ai nấy chiếm theo phương châm mạnh được yếu thua…
Bỗng đâu ba hồi trống chầu vang lên, Ngọc Đế vén mây nhìn ra thì thấy bộ ba Táo Việt Nam đã đến sân rồng, năm nay bà Táo đứng giữa cặp kè cùng hai ông Táo Việt Nam theo đúng bài một bà hai ông…
- Này, Táo Việt Nam, năm nào các ngươi cũng đến trễ là vì sao, bộ các người không thể đúng giờ được hay sao?-Ngọc Hoàng bực bội!
Bà Táo Việt vội vã quỳ xuống điện rồng:
- Khải bẩm Thượng đế, do tềnh hềnh là rất…tềnh hềnh, giao thông xứ thiên đường mù chúng con bao nhiêu năm nay có bao giờ thay đổi đâu, từ hồi tên bộ trưởng cựu trào xe lửa làm sập Cầu Ghềnh xứ Hố Nai mà còn không nhận trách nhiệm cho đến tên Đinh Cẩu Tặc làm bộ trưởng, chúng thi nhau kê khống, rút ruột, vẽ vời ăn cho mập thây chứ đường vừa làm xong đã hỏng, xe lửa thì từ hồi mồ ma thực dân Pháp để lại đến giờ, tàu bay tàu bò thì kẹt cứng trên không trung lấy đâu mà chúng con đến đúng giờ được?
Gật gù thấm ý Ngọc Hoàng phán:
- Thôi được, cái đặc thù của đất nước nhà ngươi thuộc loại thâm căn cố đế rồi vì toàn là đỉnh cao loài khỉ cai trị, ta miễn chấp, vậy từ năm ngoái đến nay đất nước nhà ngươi có những gì tiến bộ và có những thay đổi gì hãy mau mau bẩm báo…
Ông Táo chồng lớn vội vàng bước ra quỳ xuống:
- Dạ, dạ, khải bẩm Ngọc Hoàng con xin trình tấu sớ…
Ngọc Hoàng ngạc nhiên thốt lên:
- Lạ thật, có cái chính phủ nào kỳ quái như thế, cho tư bản nước ngoài vào đầu độc vùng biển của mình sau đó còn đánh đập người dân đi biểu tình thì rõ ràng bọn này là một bọn độc tài vô lại có một không hai!
Ông Táo chồng bé bước ra tấu tiếp:
Một bầy sâu mọt quan tham
Ngọc Hoàng nghe đến đây phán:
- Vụ này ta có biết, tên Trịnh xuân Thanh là một con giòi tham nhũng Việt Nam dưới tay tên Đinh la Thăng, chúng nó cấu kết làm giàu cùng với nhau, khi động ổ thì đẩy đàn em ra nước ngoài, sau đó hắn làm bộ làm tịch đấu tranh tố tên Tổng Lú tham nhũng để cho rằng mình bị hàm oan và xin tỵ nạn chính trị, nước nào mà dung chứa cho hắn cũng sẽ đem đến nỗi nhục quốc thể của mình khi hơn 90 triệu người dân Việt Nam nhìn thấy, tất nhiên họ sẽ vô cùng khinh bỉ…
Bà Táo Việt vội vàng bước ra tằng hắng:
- Nào đâu đã hết thưa Ngọc Hoàng, bộ lạc chúng con đâu phải chỉ có nhiêu đó đâu mà còn nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn nhiều…
Dứt lời bà đọc luôn:
Nghe đến đây Ngọc Hoàng thở dài đánh thượt:
Mẹ cha nó, Trẫm đây là bực cao nhất của thượng giới mà còn phải só ri (sorry) các khanh để chửi thề một tiếng, một cái thằng vô loài, mất dạy như hồ chí minh mà đem ra làm tấm gương giáo dục cho người dân thì lấy đâu đất nước này không bị ma ám, quỷ hành, lấy đâu mà không đâm cha chém chú hiếp chị dâu, cô giáo thì thành gái bán hoa phải đi tiếp khách phục vụ nhiệm vụ chính chị, chín em nhà chúng nó, học sinh thì mới lớn đã bị nhồi sọ giết chóc, bạo lực của các anh hùng rởm, liệt sỹ lụi thành ra đứa nào cũng hoang tưởng mình là anh hùng, đó cũng là cái bi kịch của đất nước các khanh đó…
Ông Táo chồng lớn bước ra tấu tiếp:
- Thật đúng là dân tộc Việt Nam vô phước mới có thằng hồ và đám fan cuồng hôm nay, truyền Nam Tào, Bắc Đẩu làm điệp sớ gửi U Minh Giáo Chủ lôi hồn hồ chí minh ra hạch thêm tội vì đã có tội góp phần làm cho xã hội Việt Nam hôm nay đi xuống…-Ngọc Hoàng thở dài…
Ông Táo bé bước ra tiếp lời:
Ngọc Hoàng giận dữ đập bàn:
- Hay cho băng đảng cộng sản Việt Nam, giỏi cho bọn cộng sản, nước Việt Nam từ ngàn xưa đã có truyền thống quật cường, từ khi Hùng Vương lập quốc cho đến nay trải qua mấy nghìn năm với các đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn mặc dù có nhiều lần bị xâm lược nhưng các bậc tiền nhân nước Việt đều có tinh thần quật khởi, tụ binh đánh tan tành bọn xâm lược thế mà ngày nay trong thế kỷ 21 lại có một bọn lưu manh tiếm danh điều hành đất nước cam tâm dâng hiến cho ngoại bang, tên già Nguyễn Phú Trọng dám lưu tên vào lịch sử nước Việt tội danh thiên cổ vì đã trở thành một tên thái thú cho giặc, truyền cho Thiên Lôi ghi tên vào sổ bộ gửi telefax xuống Địa Phủ cho ngưu đầu mã diện bắt hắn về chịu tội trong năm nay.
Thở dài Ngọc Hoàng hỏi:
- Ta thật không hiểu lý do vì sao mà đất nước của các ngươi lệ thuộc quá nhiều vào bọn Tàu Chệt, một thế giới rộng mở bao la sao không kết giao mà lại chọn chúng làm bạn vàng?
Bà Táo bước ra:
- Khải bẩm Ngọc Đế, dù là trong quá khứ dân tộc con đã bị bọn chúng xâm lược nhiều lần và đô hộ 1.000 năm nhưng cha ông chúng con vẫn đánh cho chúng chạy mất dép, tuy nhiên kể từ khi thằng cáo hồ đem cái chủ nghĩa cộng sản về thì hắn đã câu kết cùng bọn Tàu khựa, hứa hẹn làm đàn em trung thành để đổi lấy viện trợ đánh miền Nam, y cũng chỉ thị cho tên Đồng Vẩu dâng hiến lãnh hải nước nhà cho giặc, sau năm 1975 bọn đàn em của hồ tính chơi bài xù cho nên bọn nước Mẹ của chúng nó đã dẫn quân xâm lược các tỉnh phía Bắc, phía Nam thì xúi giục bọn con hoang Campuchia tiến đánh cùng lúc hai mặt trận, làm cho mấy thằng chóp bu cầm quyền đái cả ra quần cho nên đã lén lút đi đêm ký Hiệp Định tại Thành Đô trong đó có hứa hẹn sẽ trở thành một đặc khu Tàu khựa vào năm 2020, đó cũng là lý do vì sao mà ngày nay trên nước Việt bọn Tàu tràn qua như chốn không người, các dự án, khu công nghiệp đa phần đều của bọn chúng, Fomosa hay Thép Cà Ná cũng nằm trong kế hoạch đã định trước của bọn chúng từ bấy lâu nay đấy ạ….
Ngọc Hoàng gật gù suy nghĩ và phán hỏi:
- Thế còn dân đất nước các khanh thì sao? Không lẽ trước vấn nạn mất nước nghiêm trọng trước mắt mà vẫn bàn quang?
Cả ba vị Táo Việt Nam cùng quỳ bẩm báo:
Nói đến đây cả ba vị Táo Việt Nam bật khóc huhu thật thảm thiết, họ khóc vì thương cho đất nước con người Việt Nam quá khổ sở, một tương lai bất định không biết sẽ về đâu khi mọi người dân đều bàn quang không phản ứng….
Ngọc Hoàng thượng đế trầm ngâm một lúc sau phán:
- Này các khanh Táo Việt Nam, nghe các khanh tấu điệp sớ ta cũng đã hiểu hiện tình đất nước của các khanh, ta cũng đã thấy dã tâm của bọn cẩu tặc Trung Cộng muốn bành trướng chủ nghĩa Đại Hán khắp năm châu, sự lệ thuộc của Việt Nam về các mặt kinh tế, xã hội cũng như sự khống chế về quân sự thế nhưng luật Trời đã định, ở thế kỷ 21 này không cứ phải có sức mạnh quân sự là được quyền xua quân đi xâm chiếm các nước khác được quyền thôn tính chiếm đất nước người khác cho nên bọn Chệt đã dùng kế sách thâm hiểm tằm ăn dâu chiếm đất nước Việt Nam…
Nhưng các khanh cũng đừng quá bi lụy, thời gian sắp tới cơ trời sẽ chuyển, nhiều thay đổi sẽ đến với đất nước của các khanh vấn đề là người dân có nhận thức được cơ hội và nắm bắt được hay không mà thôi….
Ngạc nhiên ba vị Táo quân Việt Nam đưa mắt nhìn nhau vì không hiểu ý của Ngọc Hoàng cho nên bà Táo rón rén thẻ thọt:
- Khải bẩm Ngọc Đế, chúng con không hiểu ý ngài, nếu có thể xin ngài cho chúng con được thủng để về nước loan báo cùng bá gia bá tánh không ạ…
Ngọc Hoàng vuốt chòm râu từ tốn:
- Thiên cơ bất khả lậu nhưng nếu các khanh muốn thì trẩm cũng hé lộ một ít thông tin, trong năm 2017 này Vua Đậu Nành Chum của xứ Cờ Hoa đắc cử sẽ có những kế hoạch khống chế về kinh tế và quân sự đối với bọn Chệt, tất nhiên bản tính con hoang của cái đảng csVN sẽ tiếp tục đu giây và nghe ngóng để xem sẽ ngã vào lòng ai thắng cuộc, ta sẽ cho Vua Đậu Nành Chum xô té thằng Tàu Chệt, khi đó người dân Việt Nam phải nắm bắt cơ hội đứng lên nổi dậy lật đổ cái bọn tay sai đang đè đầu cỡi cổ mình, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nếu người dân Việt Nam không có tinh thần quật khởi thì đừng trách sao sẽ sống mãi mãi nghìn năm tăm tối nghe chưa...
Nghe đến đây cả ba vị Táo Việt Nam mừng rỡ hân hoan, cùng nhau bái tạ thiên ân Thượng Đế sau đó cùng tiến vào hậu cung dự yến tiệc linh đình do Ngọc Hoàng thết đãi…
Độ tầm quá ngọ, cả ba cùng bái lạy Ngọc Hoàng và kiếu từ các Táo láng giềng, sau đó cùng nhau cỡi bong bóng nương theo gió bay về xứ Nam Thiệm Bộ Châu, à không, xin lỗi bạn đọc, họ bay về cái mảnh đất hình chữ S bên kia bờ Thái Bình Dương có tên gọi Bộ Lạc Thiên Đường Mù Việt Nam….
-