VÔ CÙNG TỰ HÀO !
Quyền Được Biết
- Em vô cùng tự hào vì mình là công dân của một quốc gia CỘNG SẢN!
- Em tự hào khi mặc chiếc áo mang hình được cho là cờ Tổ Quốc, hát Quốc ca bằng các câu ca sắt máu hận thù của tên nhạc sỹ Văn Cao.
- Em tự hào khi làm lễ chào cờ với lá cờ máu đỏ thắm, màu của hàng triệu người dân Việt đã hy sinh để hôm nay nước em là một đất nước độc tài, độc đảng.
-Em tự hào hai tiếng Việt Nam dù rằng ngày hôm nay ở đó chỉ có những loài động vật đang lừa dối, lường gạt, tham nhũng, bóc lột gia đình em thậm tệ.
- Em tự hào vì đất nước em không có quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, không ai có thể làm trái ý đảng, mạng người như hạt bụi phù du mà không ai được phép cất tiếng nói!
- Em tự hào vì đất nước em có một chính phủ nhu nhược, hèn hạ, tham sống sợ chết, tham lam làm giàu bất chính, hèn với giặc, ác với dân.
- Em tự hào vì đất nước em đã là một vùng đất của Trung Cộng, ngư dân nước em bị bắn chết trên vùng biển của mình, hải sản bị đầu độc tiêu diệt hàng loạt, những khu công nghiệp mà người chủ đất nước là chúng em không bao giờ được phép đặt chân đến.
- Em tự hào với những hào quang giả tạo, vay mượn mà đảng ta, nhà nước ta nhồi sọ chúng em hàng ngày, và cho đến bây giờ em vẫn mãi...TỰ HÀO!
Gửi ý kiến của bạn