TIẾN SỸ LOÀI KHỈ PHÁT NGÔN !
Quyền Được Biết
trích :
- Lịch sử và nhân dân ta đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc trên con đường đi tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc từ những năm 30 của thế kỷ trước. Đảng đã vì dân mà ra đời, lãnh đạo cách mạng, đưa nhân dân thoát khỏi "kiếp ngựa trâu", vươn lên làm chủ, xây dựng cuộc đời ấm no, hạnh phúc.
QĐB: đây chỉ là lời nói ngụy biện của một con người có tư duy loài khỉ, việc dành chính quyền của đảng csVN chỉ là cơ hội trong lúc giao thời, đảng đã xóa KIẾP TRÂU NGỰA của người dân Việt Nam và đưa cả nước xuống hàng TRÂU CHÓ khi các giá trị Tự do, Dân chủ, Nhân quyền bị đánh tráo !
- Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyền duy nhất lãnh đạo, duy nhất cầm quyền và đã theo Đảng, đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, làm nên những kỳ tích vĩ đại và những thành tựu to lớn. Đó là bản chất và nội dung cốt lõi mối quan hệ mật thiết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Mối quan hệ mật thiết đó đã, đang và vẫn thể hiện sinh động trong thực tiễn, là nguồn sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam, không có thế lực nào dù có nham hiểm đến đâu có thể chia rẽ, phá hủy được.
QĐB: Nhân dân nào lựa chọn đảng csVN và trao cho nó cái quyền lãnh đạo duy nhất ? họ chỉ sinh lầm thế kỷ khi sống dưới triều đại cộng sản trị vì bị bọn phản động mang danh đảng csVN dùng vũ lực cướp chính quyền và dùng bạo lực để dành quyền lãnh đạo tuyệt đối, nếu không tin thì cứ bầu cử nghiêm minh hoặc trưng cầu dân ý để biết chính xác có bao nhiêu người trong 90 triệu dân trong nước và 4 triệu kiều bào hải ngoại đồng ý bầu cho đảng cộng sản !
- Thực tiễn cho thấy, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng mọi người dân Việt Nam đều cảm nhận được rất rõ ràng, được thụ hưởng thực sự trong cuộc sống hằng ngày, được cả thế giới ngưỡng mộ và lạc quan tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam.
QĐB: Ngoài ngụy biện tên tiến sỹ loài khỉ này còn gian trá lừa lọc người dân trong nước khi phát biểu như trên, bao nhiêu quốc gia ngưỡng mộ khi Việt Nam là một quốc gia nghèo hèn cuối bảng sắp hạng của thế giới?
con người mới xhcn khi cầm cái hộ chiếu ô nhục màu xanh có chữ Việt Nam đi đến đâu cũng bị người ta nghị kỵ, xa lánh bởi vì chỉ chuyên ăn cắp vặt, bất lịch sự, cái Tôi quá lớn !
Đó chỉ là vài trích đoạn trong bài phát biểu của tên tiến sỹ loài khỉ, bạn đọc muốn xem hết thì truy cập vào đây để có thể ghìm cơn mữa mà nghe hắn phét lác !
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Boc-tran-thu-doan-pha-hoai-moi-quan-he-ca-nuoc-giua-dang-voi-dan-364945/
Để kết luận cho bài viết này người viết sẽ đưa bạn đọc đến một câu chuyện có thật về người Việt Nam được ngưỡng mộ tại HCQ. Hoa Kỳ...
Thói quen của người viết mỗi buổi sáng đều đến góc phố quen thuộc để uống cà phê, tại đó tập trung nhiều người Việt Nam xa xứ với nhiều đề tài rôm rã, cách đây vài ngày một người Mỹ Đen bán dạo đến bán những cây gậy chụp hình mà tại Việt Nam gọi là gậy tự sướng với cái giá 5 đô la một chiếc, khi anh ta chào một cái bàn có nhiều người Việt thì họ trả lời không mua vì họ đến từ Việt Nam, ngay lập tức anh chàng Mỹ Đen thốt lên:
"you are Viet Nam ? you are communist, come back to your home, i hate communist..."
Đó, chỉ là một thường dân đi bán dạo tại xứ Mỹ mà họ còn thể hiện sự căm ghét đối với cộng sản như vậy, họ nói thẳng mà không cầm quan tâm đến sự sượng sùng của các du khách của cái xứ sở tự hào được thế giới ngưỡng mộ cho thấy chủ nghĩa cộng sản nó nhục nhã đến mức nào !
Quyền được biết, được suy nghĩ thuộc về các bạn...
Gửi ý kiến của bạn