Sức mạnh được tạo ra từ sự đoàn kết và lòng thù hận.
Nếu từ sự đoàn kết là điều rất tốt, nhưng từ sự hận thù thì sức mạnh đó chiến thắng sẽ tạo ra sự độc tài.
Độc tài sẽ gây chia rẽ sự đoàn kết để không còn tinh thần bao dung, sự thiện lương và lòng trắc ẩn.
Khi hận thù lên đỉnh điểm, thì bạo lực sẽ lấn át mọi điều văn minh, nhân văn của con người.
Một quốc gia (cả nhân dân và chính quyền) ưa bạo lực. Dùng bạo lực để thống trị hoặc để giải quyết vấn đề, thì không bao giờ có nhân văn và nền dân chủ.
Một quốc gia dung túng cho bạo lực, đó là quốc gia theo chủ nghĩa độc tài toàn trị.
ĐcsVN (chính quyền VN) họ không cần người dân phải yêu họ, kính trọng họ. Mà họ chỉ cần người VN không yêu thương nhau, càng chia rẽ bao nhiêu thì càng đúng với mục đích của chúng.
Bởi độc tài họ rất sợ sức mạnh của sự “ĐOÀN KẾT” nên họ phải PR bất chấp, dùng mọi ngôn từ để gây ra hiểu lầm, chia rẽ trong chính những người dân VN.
Trong chính những người mà chúng ta nghĩ là cùng chiến tuyến, nhưng chưa hẳn họ hành động và mục đích hướng đến sự đoàn kết như chúng ta đang làm. Chính họ là nhân tố tác động gây chia rẽ, làm mất đi cái “TÌNH NGƯỜI” còn sót lại rất ít ở mảnh đất VN của chúng ta. Hãy tỉnh táo, và chậm một nhịp để hiểu và cảm nhận các bạn ạ.
Ps:
1: Vụ 300 sinh viên Ngành y Hải Dương đã bị đcs (truyền thông & báo chí) gây chia rẽ sự đoàn kết.
2: Vụ bạo lực trong QĐNDVN.
Nguyễn Lê Khánh Vy (Biển Nắng)
FB. Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Gửi ý kiến của bạn