VÌ SAO PHẢI VÀO ĐẢNG?!
Công an tỉnh Trà Vinh trả tài sản cho quan tham - hình TTcs.
Quyền Được Biết
Một bản tin trong nước trên tờ báo điện tử Việt Nam Net cho biết công an tỉnh Trà Vinh đã bắt được tên trộm đột nhập nhà một giám đốc sở và ẵm gọn 5 tỷ đồng, cụ thể là 65 lượng vàng SJC và 35.000USD, tờ báo khoe chiến công của lực lượng thi hành công vụ nhưng đã lòi ra khối tài sản của một quan chức đầu tỉnh, đặc biệt hơn Trà Vinh là một tỉnh nghèo miền Tây Nam Bộ với cộng đồng Việt Nam - Khmer cùng chung sống.
Câu hỏi được đặt ra là vị quan chức, cán bộ mẫu mực kia của đảng làm sao mà có được số tài sản đó khi đồng lương chính thức chưa đến 1000 USD/ tháng.
Xin mời bạn đọc xem qua bảng lương của chủ tịch nước, thủ tướng nước csVN năm 2019 để biết rằng mức lương của một giám đốc sở không thể nào cao hơn.
Câu trả lời của các cán bộ đầy tớ nhân dân sẽ có những đáp án như sau:
- Tôi đi buôn chổi đót đến thối cả móng tay mới có được.(!)
- Tôi chăn nuôi gia súc, gia cầm nhiều năm mới có được.(!)
Thậm chí củ mì hơn cả củ mì khi một vị cán bộ lý giải về khối tài sản của mình:
- Trước khi làm quan tôi phải chạy xe ôm, chạy ngày, chạy đêm mới tích lũy được tòa biệt phủ hôm nay.(!!!)
Nói cho đúng, cho thật thì đảng viên đảng csVN làm giàu theo công thức vô cùng đơn giản trong một chữ "Cướp"!
- Khi chiếm được miền nam Việt Nam họ chia cho nhau những căn nhà vắng chủ vì gia chủ đã đào thoát trước khi họ vào, sau đó là nhà dân bị lùa đi kinh tế mới và đổi chủ. Những chủ nhân mới này ở vài chục năm khi giá nhà đất lên thì những căn nhà mặt tiền có giá hàng ngàn lượng vàng, họ sang tay cho người khác và thành dại gia (Dù đây là loại đại gia dốt nát, ngu đần).
- Thế hệ đó qua đi thì thế hệ kế thừa cũng cùng công thức cướp, những tên quan tham có quyền trong tay thì giải tỏa đất đai người dân, mua bán sang nhượng, chẳng mấy chữ ký là có hàng trăm lượng vàng.
- Đó chỉ mới là quan chức cấp tỉnh, chứ còn cấp Cục, Bộ, Trung ương thì tài sản của chúng còn kinh khiếp đến thế nào?
Đôi khi chúng cũng làm ra vẻ thanh liêm trong sạch, phát biểu vài ba câu linh tinh như: "họ ăn không chừa một thứ gì - Nguyễn Thị Doan", "Đất nước nhìn đâu cũng thấy sâu - Trương Tấn Sang", sau đâu lại vào đấy, ai nói thì cứ nói, ai ăn thì cứ ăn.
Vì sao?
Bởi vì sống - học tập - làm theo tấm gương đạo đức hcm mà bọn chúng ra rả hàng ngày là như thế!
Bác chả từng ăn cướp vàng, cướp nhà của bà Cát Hanh Long đó sao? bác chả từng quyên góp Tuần Lễ Vàng để ẳm gọn cùng đồng bọn sao?
Lãnh tụ đã lưu manh như vậy thì lũ đàn em không thấm nhuần tố chất ma cô, ma cạo sao được?!
Tham khảo:
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-nghi-pham-trom-hon-5-ty-dong-trong-nha-nguyen-giam-doc-so-o-tra-vinh-733840.htmlhttps://danluat.thuvienphapluat.vn/muc-luong-cua-chu-tich-nuoc-chu-tich-quoc-hoi-thu-tuong-nam-2021-192259.aspx
Công an tỉnh Trà Vinh trả tài sản cho quan tham - hình TTcs.
Quyền Được Biết
Một bản tin trong nước trên tờ báo điện tử Việt Nam Net cho biết công an tỉnh Trà Vinh đã bắt được tên trộm đột nhập nhà một giám đốc sở và ẵm gọn 5 tỷ đồng, cụ thể là 65 lượng vàng SJC và 35.000USD, tờ báo khoe chiến công của lực lượng thi hành công vụ nhưng đã lòi ra khối tài sản của một quan chức đầu tỉnh, đặc biệt hơn Trà Vinh là một tỉnh nghèo miền Tây Nam Bộ với cộng đồng Việt Nam - Khmer cùng chung sống.
Câu hỏi được đặt ra là vị quan chức, cán bộ mẫu mực kia của đảng làm sao mà có được số tài sản đó khi đồng lương chính thức chưa đến 1000 USD/ tháng.
Xin mời bạn đọc xem qua bảng lương của chủ tịch nước, thủ tướng nước csVN năm 2019 để biết rằng mức lương của một giám đốc sở không thể nào cao hơn.
Câu trả lời của các cán bộ đầy tớ nhân dân sẽ có những đáp án như sau:
- Tôi đi buôn chổi đót đến thối cả móng tay mới có được.(!)
- Tôi chăn nuôi gia súc, gia cầm nhiều năm mới có được.(!)
Thậm chí củ mì hơn cả củ mì khi một vị cán bộ lý giải về khối tài sản của mình:
- Trước khi làm quan tôi phải chạy xe ôm, chạy ngày, chạy đêm mới tích lũy được tòa biệt phủ hôm nay.(!!!)
Nói cho đúng, cho thật thì đảng viên đảng csVN làm giàu theo công thức vô cùng đơn giản trong một chữ "Cướp"!
- Khi chiếm được miền nam Việt Nam họ chia cho nhau những căn nhà vắng chủ vì gia chủ đã đào thoát trước khi họ vào, sau đó là nhà dân bị lùa đi kinh tế mới và đổi chủ. Những chủ nhân mới này ở vài chục năm khi giá nhà đất lên thì những căn nhà mặt tiền có giá hàng ngàn lượng vàng, họ sang tay cho người khác và thành dại gia (Dù đây là loại đại gia dốt nát, ngu đần).
- Thế hệ đó qua đi thì thế hệ kế thừa cũng cùng công thức cướp, những tên quan tham có quyền trong tay thì giải tỏa đất đai người dân, mua bán sang nhượng, chẳng mấy chữ ký là có hàng trăm lượng vàng.
- Đó chỉ mới là quan chức cấp tỉnh, chứ còn cấp Cục, Bộ, Trung ương thì tài sản của chúng còn kinh khiếp đến thế nào?
Đôi khi chúng cũng làm ra vẻ thanh liêm trong sạch, phát biểu vài ba câu linh tinh như: "họ ăn không chừa một thứ gì - Nguyễn Thị Doan", "Đất nước nhìn đâu cũng thấy sâu - Trương Tấn Sang", sau đâu lại vào đấy, ai nói thì cứ nói, ai ăn thì cứ ăn.
Vì sao?
Bởi vì sống - học tập - làm theo tấm gương đạo đức hcm mà bọn chúng ra rả hàng ngày là như thế!
Bác chả từng ăn cướp vàng, cướp nhà của bà Cát Hanh Long đó sao? bác chả từng quyên góp Tuần Lễ Vàng để ẳm gọn cùng đồng bọn sao?
Lãnh tụ đã lưu manh như vậy thì lũ đàn em không thấm nhuần tố chất ma cô, ma cạo sao được?!
Tham khảo:
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-nghi-pham-trom-hon-5-ty-dong-trong-nha-nguyen-giam-doc-so-o-tra-vinh-733840.htmlhttps://danluat.thuvienphapluat.vn/muc-luong-cua-chu-tich-nuoc-chu-tich-quoc-hoi-thu-tuong-nam-2021-192259.aspx
Gửi ý kiến của bạn